Bỏ hết tất cả ở Mỹ, người phụ nữ đưa cả gia đình ra đảo sống

30/09/2021 14:10 PM | Kinh doanh

“Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi ở đây (Antigua) có vẻ khá cơ bản, nó khác xa với 90 phút đi làm và nhịp sống hối hả hàng ngày ở Chicago” - Gabriella M. Lindsay

Gabriella M. Lindsay, gốc Chicago (Mỹ), là một copywriter, một tác giả và một nhà giáo dục. Cô hiện đang sống trên đảo Antigua ở Tây Ấn Caribe cùng chồng và ba con nhỏ. Nội dung là trải nghiệm của Lindsay kể về cuộc sống của cô và gia đình sau khi rời Mỹ - đến sống và làm việc tại một hòn đảo ở Caribe, tận hưởng một cuộc sống tự do, chậm rãi và chi tiêu tiết kiệm.


Năm 2016, tôi và gia đình rời Chicago để bắt đầu cuộc sống bên ngoài nước Mỹ. Chúng tôi đã dành hai năm ở Mazatlán, Mexico và hiện đang sống ở Antigua, một hòn đảo ở phía đông Biển Caribe.

Rất nhiều người mơ ước được làm những gì chúng tôi đã làm, nhưng cảm thấy chưa sẵn sàng để thực hiện. Họ thường không biết cuộc sống ở biển sẽ diễn ra như thế nào. Và tôi đã trả lời cho họ biết, đó là một cuộc sống diễn ra với nhịp điệu vô cùng chậm rãi. Và rời Mỹ đến sống ở Antigua, chúng tôi đã được trải nghiệm một không gian sống tươi đẹp, xung quanh là con cái và sống với niềm đam mê của bản thân.

Bỏ hết tất cả ở Mỹ, người phụ nữ đưa cả gia đình ra đảo sống - Ảnh 2.

Gabriella M. Lindsay (tác giả), chồng cô Vernon và ba đứa con ở Mazatlán, Mexico

Một tuần bận rộn với lũ trẻ

Khi chuông báo thức kêu lúc 5 giờ sáng, tôi cố gắng bắt đầu ngày mới của mình bằng cách đi bộ hoặc chạy bộ dọc theo bãi biển. Tôi yêu gió mát trên đảo và ngắm bình minh.

Tất nhiên, với ba đứa trẻ (8, 9 và 10 tuổi), buổi sáng luôn bận rộn. Chúng tôi có một bữa sáng đơn giản ở nhà với ngũ cốc, trứng chưng và một số trái cây. Chúng tôi chi tiêu trung bình 150 USD mỗi tuần ở cửa hàng tạp hóa và hầu hết cố gắng dùng bữa ở nhà.

Sau bữa sáng, chúng tôi đến trường. Học phí hàng tháng ở đây là 200 USD cho mỗi đứa trẻ và chúng tôi rất hài lòng với trình độ giáo dục mà chúng nhận được. Bọn trẻ cũng thích cuộc sống học đường và đã có rất nhiều bạn từ khắp nơi trên thế giới. Vào mùa hè, bọn trẻ được tham gia vào các lớp dạy đá bóng. Với chi phí 60 USD/một tuần, những đứa bé sẽ được học cách rê bóng, chuyền bóng và ghi bàn.

Cuối ngày, chúng tôi có thể ghé qua quầy trái cây địa phương để mua chuối và bơ. Chúng tôi cũng yêu xoài! Khi vào mùa, 1 túi 6-7 quả xoài có giá khoảng 3,75 USD.

Làm việc và dọn phòng

Sau khi đưa bọn trẻ đến trường, chồng tôi và tôi đi làm. Chồng tôi là giáo sư trong Khoa Nâng cao Giáo dục tại Đại học Antigua của Mỹ.

Mọi người thích mang máy tính xách tay cá nhân đến bãi biển, nhưng tôi thích ngồi ở khu nhà mình - yên tĩnh và không có cát! Là một nhà huấn luyện kinh doanh cho các doanh nhân, công việc của tôi chủ yếu lại phụ thuộc vào kết nối internet tốt. Internet cáp quang tốc độ cao không giới hạn ở đây có giá 120 USD mỗi tháng.

Tôi thường làm việc từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào các ngày trong tuần và đôi khi vào cuối tuần nếu tôi đang tổ chức một khóa đào tạo qua video.

Sống ở đây giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều tiền so với ở Mỹ vì vậy chúng tôi có thể thuê quản gia - khoảng 45 USD mỗi tuần - để giúp dọn dẹp nhà cửa.

Nhưng còn nhiều việc phải làm. Cứ 6 tháng một lần, chồng tôi phụ trách việc nạp đầy bình chứa khí dùng để nấu nướng, có giá khoảng 57 USD. Và chúng tôi chi 3,70 USD để đổ đầy bình nước 5 gallon mỗi tuần.

Một điều tuyệt vời khi sống trên một hòn đảo với gần 365 ngày thời tiết đẹp là tôi đã ngừng sử dụng máy sấy quần áo. Điều này giúp chúng tôi tiết kiệm khoảng 150 USD mỗi tháng tiền điện, đồng thời giảm lượng khí thải carbon!

Được tận hưởng thời gian riêng tư với nửa kia

Là cha mẹ, chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải kết nối với nhau và nói về những điều khác ngoài những đứa trẻ. Vì vậy, hàng tháng, vợ chồng tôi đều dành thời gian cho nhau.

Chúng tôi sẽ thưởng thức cà phê và đồ ăn tại một quán cà phê địa phương với món bánh quế hoặc bữa sáng truyền thống của người Antiguan với cá muối, trứng luộc và chuối. Một bữa ăn ngon miệng có giá khoảng 15 USD một người.

Nếu chúng tôi quyết định đi chơi vào ban đêm, chúng tôi sẽ ăn tối sớm, sau đó là đi dạo trên bãi biển hoặc xem biểu diễn nhạc sống và khiêu vũ.

Và chúng tôi yêu những bữa tiệc pizza đêm thứ Sáu

Cho dù đang ở bất kỳ nơi đâu, chúng tôi cũng không bao giờ bỏ qua bữa tiệc pizza vào tối thứ Sáu mỗi tuần! Đây là bữa tiệc tất cả gia đình chúng tôi đều mong đợi và là cách để kết nối lại và thư giãn trong tuần.

Bỏ hết tất cả ở Mỹ, người phụ nữ đưa cả gia đình ra đảo sống - Ảnh 3.

Pizza vào tối thứ Sáu là một truyền thống mà gia đình nhà Lindsay vẫn duy trì kể từ khi rời Mỹ

Nhiều nhà hàng đóng cửa khi bắt đầu đại dịch, vì vậy chúng tôi bắt đầu làm bánh pizza tại nhà, tiết kiệm được khoảng 45 USD cho 5 chiếc bánh nướng. Và bây giờ, khi các nhà hàng địa phương mở cửa trở lại, chúng tôi sẽ ra ngoài ăn cùng nhau một tháng một lần.

Niềm vui những ngày cuối tuần

Cuối tuần, như hầu hết các bậc cha mẹ đều biết, là lúc niềm vui thực sự bắt đầu!

Bỏ hết tất cả ở Mỹ, người phụ nữ đưa cả gia đình ra đảo sống - Ảnh 4.

Một buổi sáng đi bộ hoặc chạy trên Bãi biển Vịnh Dickenson làm dịu tâm hồn

Sau buổi học bơi vào thứ Bảy của bọn trẻ, chúng tôi đến một trong 365 bãi biển của Antigua để tận hưởng nắng, cát và biển. Chúng tôi thường đến một bãi biển nhỏ xinh đẹp, hẻo lánh chỉ cách chúng tôi một dãy nhà. Thi thoảng để tạo sự mới mẻ, chúng tôi mua nước trái cây với 5 USD ở bãi biển. Hoặc đôi khi chúng tôi cũng ăn trưa "sang chảnh" – tận hưởng một ly cocktail với chi phí dành cho mỗi người khoảng 25 USD.

Với vô số đường mòn ở đây, Antigua là nơi hoàn hảo cho những người yêu thích hoạt động ngoài trời. Chúng tôi đã khám phá một số con đường mòn và vì đi bộ đường dài rất phổ biến, các tuyến đường mới dường như xuất hiện vào mỗi mùa!

Một cuộc sống đơn giản, chậm rãi

Cuộc sống hàng ngày của chúng tôi ở đây có vẻ khá cơ bản, nó khác xa với 90 phút đi làm và nhịp sống hối hả hàng ngày ở Chicago.

Với các hoạt động giải trí như đi xem phim (5 USD/vé cho người lớn và 3,95 USD/trẻ em), hòa nhạc trực tiếp (20 USD – 100 USD cho gia đình), lặn biển (100 USD cho gia đình, mặc dù có một số "ngày miễn phí"), ăn uống và hơn nữa, chúng tôi có mọi thứ tốt nhất - cộng với nhiều thời gian để tận hưởng tất cả!

Sống trên một hòn đảo khiến mỗi ngày của bạn đều cảm thấy như một cuộc phiêu lưu. Mặc dù chúng tôi đã ở Antigua được 3 năm, vẫn còn rất nhiều nơi để khám phá và nhiều việc phải làm.

Tôi cảm thấy thật sự biết ơn. Chúng tôi muốn có một cuộc sống đơn giản hơn với những trải nghiệm mới, nơi chúng tôi có thể dễ dàng có những kỷ niệm tươi đẹp - và bằng cách rời bỏ Mỹ, chúng tôi đã nhận được điều đó!

Nguồn: CNBC

An Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM