Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng

30/10/2020 08:37 AM | Xã hội

Hàng chục chiến sĩ công binh thuộc Quân khu 5 băng rừng, vượt bùn lầy trong đêm để đưa lương thực, nhu yếu phẩm vào tiếp tế cho người dân cùng lực lượng cứu hộ vùng sạt lở ở Trà Leng.

 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 1.

Đêm 29/10, đường vào hiện trường vụ sạt lở, vùi lấp nhiều người ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) vẫn chưa được khai thông, đường bộ nhiều bùn lầy, di chuyển rất khó khăn.

 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 2.

Lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn phải đi bộ nhiều kilomet đường núi sạt lở, nỗ lực tiếp cận hiện trường, tham gia tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích.

 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 3.

Đêm tối, đường đi nguy hiểm nhưng khoảng 30 chiến sĩ công binh thuộc Quân khu 5 vẫn dũng cảm băng rừng, lội qua nhiều đoạn sạt lở nghiêm trọng để đưa lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết vào sâu bên trong, tiếp tế cho người dân cùng lực lượng cứu hộ đang ứng trực làm nhiệm vụ.

 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 4.

Mì tôm, nước uống và các đồ dùng cần thiết được khuân vác vào hiện trường trong đêm tối.

 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 5.

Nhiều đoạn sạt lở, bùn sâu tới cả mét, nhưng các anh vẫn cùng nhau nỗ lực băng qua trong đêm

 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 6.
 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 7.
 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 8.

Đoạn đường sạt lở khó khăn nhất cách hiện trường khoảng 2,5km, đang được máy xúc tích cực dọn dẹp. Lực lượng tiếp tế phải đi ven rừng để qua đoạn đường khó khăn này.

 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 9.
 Bộ đội xuyên đêm băng rừng, vượt bùn lầy ngập nửa người để tiếp tế lương thực cho Trà Leng - Ảnh 10.

Khu vực sạt lở vùi lấp 53 người ở thôn 1, xã Trà Leng nhìn từ trên cao.

Trước đó chiều 28/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 (Molave), huyện Nam Trà My có mưa lớn, liên tiếp xảy ra sạt lở đất.

Vụ sạt lở ở xã Trà Leng làm 53 người bị vùi lấp, trong đó 34 người sống sót, 6 người chết, còn 13 nạn nhân mất tích.

Vụ sạt lở ở xã Trà Vân khiến 20 người gặp nạn, trong đó 12 người bị thương, 8 người tử vong đã tìm thấy thi thể.

Hàng trăm bộ đội cùng máy xúc đang tìm kiếm những người còn mất tích.

Hải Long

Cùng chuyên mục
XEM