Bố cô gái tử vong trong vụ cháy ở Phú Đô đau đớn: 'Các con đã mua chung cư để cưới vậy mà'

02/04/2022 13:29 PM | Xã hội

Theo lời ông Minh Đ. thì con gái M.A. rất ngoan, học giỏi và đặc biệt là tự lập từ bé. Cô gái này mới xuống Hà Nội đặt cọc tiền để mua chung cư thì xảy ra sự việc đau lòng.

Nạn nhân xuống Hà Nội cùng người yêu đặt cọc tiền mua chung cư

Công an quận Nam Từ Liêm đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tích cực điều tra, làm rõ vụ cháy nhà trọ ở phường Phú Đô khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương xảy ra vào tối 31/3.

Nạn nhân tử vong trong vụ cháy thương tâm trên là chị Nguyễn Thị M.A. (25 tuổi, trú tại thôn An Hoà, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, thi thể chị A. được gia đình đưa về quê để tiến hành các thủ tục mai táng.

Ngồi thất thần ở góc sân trong khi mọi người tất bật lo tang lễ cho con gái, ông Nguyễn Minh Đ. (bố A.) đau đớn kể, trong đêm 31/3 khi nghe tin khu trọ của chị gái bị hoả hoạn 2 em của M.A. nhanh chóng chạy sang bệnh viện để xem danh sách các nạn nhân nhưng không thấy tên chị.

 Bố cô gái tử vong trong vụ cháy ở Phú Đô đau đớn: Các con đã mua chung cư để cưới vậy mà - Ảnh 1.

Nghi phạm phóng hỏa tại công an.

Lúc đi tìm, mọi người nghĩ M.A. bình an, không ảnh hưởng tới sức khoẻ nhưng sau đó phép màu đã không đến. Tới rạng sáng 1/4, gia đình đau đớn nhận tin A. tử vong.

"Tháng sau con bé tổ chức đám cưới nhưng không may xảy ra sự việc này gia đình không biết như thế nào được...", ông Đ. nói.

Ông cho biết, thời gian vừa qua bạn trai M.A. bị Covid-19 nên ở nhà. Cách đây khoảng 4 ngày, khi bạn trai khỏi bệnh thì con gái ông cùng bạn xuống khu trọ ở dưới Hà Nội không phải để đi làm mà để đặt cọc tiền mua chung cư sang tháng làm đám cưới.

"2 đứa chúng nó góp tiền để mua chung cư trước khi cưới. Hôm vừa rồi xuống là để hoàn tất các thủ tục mua bán chung cư, vậy mà con tôi mới xuống được 3 hôm thì xảy ra sự việc này...", ông Đ. buồn bã kể.

Ông cho biết thêm, bên dưới M.A. còn 2 em đang học đại học, một đứa vừa học hết năm thứ nhất còn đứa khác đang học năm thứ ba. Ngay từ ngày còn nhỏ, A. đã tự lập, chịu khó, ngoan ngoãn, học giỏi và rất thương yêu các em.

Ông cho biết, sự việc xảy ra là vô cùng thiệt thòi đối với gia đình, ông mong muốn người gây ra tội ác phải chịu sự trừng phạt đích đáng của pháp luật.

Được biết, bố mẹ M.A. làm nghề tự do điều kiện kinh tế chỉ ở mức trung bình nhưng đã tần tảo nuôi các con ăn học đầy đủ.

Kể từ khi nghe con gặp nạn mẹ A. nhiều lần ngất xỉu và phải luôn có người túc trực bên cạnh để chăm sóc. Sau khi thi thể M.A được đưa về gia đình người thân, hàng xóm đã có mặt để gửi lời chia buồn.

Nhiều người ở thôn An Hoà nói rằng M.A. rất ngoan ngoãn lễ phép. Sáng 1/4, khi nghe tin A. gặp nạn trong vụ cháy và tử vong khiến họ rất sốc.

 Bố cô gái tử vong trong vụ cháy ở Phú Đô đau đớn: Các con đã mua chung cư để cưới vậy mà - Ảnh 2.

Gia đình tổ chức tang lễ cho M.A.

4 nạn nhân trọng thương, 1 người sức khoẻ đang nguy kịch

Bác sĩ Lê Đình Thái - Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc cho biết, vào tối và đêm 31/3 cơ sở y tế này tiếp nhận 8 nạn nhân trong vụ cháy nhà trọ ở Phú Đô.

Bệnh nhân nam đầu tiên nhập viện vào khoảng 20h30 phút tối trong tình trạng đen toàn thân, bỏng khoảng 50% diện tích da.

Tiếp nhận bệnh nhân, các bác sỹ xử trí dùng giảm đau, truyền dịch, sơ cấp cứu ở những tổn thương trợt da. Sau đó, bệnh viện đã ngay lập tức liên hệ với Viện Bỏng Quốc gia, chuyển bệnh nhân cấp cứu.

 Bố cô gái tử vong trong vụ cháy ở Phú Đô đau đớn: Các con đã mua chung cư để cưới vậy mà - Ảnh 3.

Hiện trường vụ cháy.

Sau đó, đơn vị tiếp nhận thêm một người mẹ cùng 2 cháu bé (2 và 4 tuổi) được đưa đến bệnh viện. Trong đó, bệnh nhi 2 tuổi bị bỏng khoảng 50%, trợt hết da do không có quần áo che chắn.

Sau khi xử trí bằng thuốc giảm đau và truyền muối trong 5-10 phút, cả ba bệnh nhân cũng được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia.

Hiện có 4 nạn nhân trong vụ cháy trên được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia, trong đó 1 cháu 2 tuổi bị bỏng khoảng 15% và một nam thanh niên 30 tuổi bị bỏng sâu hiện vẫn còn đang nguy hiểm đến tính mạng.

Chiều 1/4, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Nam Từ Liêm điều tra, làm rõ xử lý nghiêm vụ việc và có báo cáo kết quả trước ngày 15/4.

Qua điều tra, công an xác định Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê Nam Định, hiện ở tại đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) là nghi phạm gây ra vụ cháy ở phường Phú Đô.

Tại cơ quan công an, Hải khai có quan hệ tình cảm với anh C.V.H (28 tuổi, quê Tuyên Quang).

Tháng 1/2022, cô ta phát hiện mình có thai nhưng không được gia đình anh H. chấp nhận, bản thân anh H có ý tránh mặt, chuyển đến ở với anh họ là H.C.V (32 tuổi, trú huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang), tại phòng trọ ở phường Phú Đô.

Hải cho rằng anh V chính là người ngăn cản, xúi giục H chấm dứt tình cảm với mình nên nảy sinh ý định trả thù.

Chiều 31/3/2022, sau khi đi khám sức khỏe, cô ta đi xe máy ra cây xăng, mua 1,5 lít xăng, chứa vào vỏ chai lavie, rồi đi về nhà trọ của anh V tại phường Phú Đô, Nam Từ Liêm với ý đồ dùng chai xăng vừa mua để đốt cháy, làm hỏng xe máy của anh này.

Sau đó, lửa bùng phát dữ dội khiến 1 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Theo Hoàng Hải

Cùng chuyên mục
XEM