Bỏ cha mẹ nuôi tỷ phú về với cha mẹ đẻ triệu phú, chàng trai bị bắt cóc từ bé nói một câu khiến nhiều người phải suy ngẫm

13/02/2023 17:15 PM | Sống

"Tiền không mua được hạnh phúc", chàng trai 27 tuổi, từng bị bắt cóc khỏi tay cha mẹ ruột lúc còn nhỏ, cho biết.

Bỏ cha mẹ nuôi tỷ phú về với cha mẹ đẻ triệu phú, chàng trai bị bắt cóc từ bé nói một câu khiến nhiều người phải suy ngẫm - Ảnh 1.

Ảnh: SCMP

Chàng trai người Trung Quốc đã bị bắt cóc khi còn là một đứa trẻ mới biết đi và được một gia đình tỷ phú nhận nuôi cách đây 25 năm. Sau hơn hai thập kỷ, anh đã tìm lại được bố mẹ ruột. Và hoá ra, họ cũng là triệu phú có “của ăn của để.”

Mei Zhiqiang năm nay đã 27 tuổi. Sau khi đoàn tụ với bố mẹ ruột, anh được các trang mạng xã hội ở Trung Quốc mệnh danh là “Phúc nhi bẩm sinh”, hay “thế hệ thứ hai giàu có” và cả “thiếu gia bị bắt cóc.”

Sau khi trở về với gia đình có cùng huyết thống với mình, Mei đã trả lời cuộc phỏng vấn với hãng tin Jiupai News của Trung Quốc rằng bản thân chọn ở bên bố mẹ ruột bởi “tiền không mua được hạnh phúc.”

Bỏ cha mẹ nuôi tỷ phú về với cha mẹ đẻ triệu phú, chàng trai bị bắt cóc từ bé nói một câu khiến nhiều người phải suy ngẫm - Ảnh 2.

Mei Zhiqiang đã trờ về với gia đình ruột thịt của mình vì “Tiền không mua được hạnh phúc.” Ảnh: Weibo

Năm 1997, có một đứa trẻ 28 tháng tuổi đã bị bắt cóc ở tỉnh Vân Nam, Tây Nam Trung Quốc khi đang chơi ở bên ngoài nhà mình. Sau khi bố mẹ anh là Mei Xianhua và Pan Chang phát hiện ra con trai mình đã mất tích, họ bắt đầu lao vào cuộc tìm kiếm kéo dài hơn hai thập kỷ để tìm anh trong tuyệt vọng.

Cuộc tìm kiếm miệt mài của cặp vợ chồng này cuối cùng cũng kết thúc có hậu khi bạn của họ là Du Xiaohua đã giúp họ đối chiếu DNA của Mei Zhiqiang – chàng trai đang sống cùng với bố mẹ nuôi giàu có của mình ở tỉnh Phúc Kiến nằm ở phía đông nam Trung Quốc. Kết quả xét nghiệm DNA là trùng khớp.

Lớn lên cùng với hai chị gái và một em trai vốn đều là con ruột của bố mẹ nuôi, Mei nói anh luôn có cảm giác mơ hồ rằng mình không phải con ruột của họ. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, Mei cảm thấy không muốn lên đại học nên đã trực tiếp đến làm việc tại một bệnh viện do bố mẹ nuôi của anh làm chủ.

Bố mẹ ruột của Mei thì kể rằng cả gia đình chưa bao giờ có thể đón một cái Tết đúng nghĩa kể từ sau khi con trai mất tích. Trong khi cả gia đình bố mẹ nuôi của Mei vẫn luôn đón sinh nhật cùng anh suốt nhiều năm thì không ai trong nhà bố mẹ ruột có thể ăn nổi miếng bánh vì quá đau lòng.

Họ thậm chí cũng đã mua một ngôi nhà cho anh với niềm tin rằng một ngày nào đó anh nhất định sẽ trở về.

Bỏ cha mẹ nuôi tỷ phú về với cha mẹ đẻ triệu phú, chàng trai bị bắt cóc từ bé nói một câu khiến nhiều người phải suy ngẫm - Ảnh 3.

Bố Mei đã tự mô tả vợ chồng họ giống như “hai người điên” cứ tìm kiếm con mình trong tuyệt vọng. Ảnh: Weibo

Mei hiện đang làm việc cho công ty kinh doanh cung cấp vật tư khách sạn của gia đình bố mẹ ruột. Bố anh nói rằng ông sẽ dạy con trai mình cả cách điều hành công việc kinh doanh, bởi sau cùng, ông cũng sẽ giao công ty cho anh.

“Cho dù họ giàu có đến thế nào đi chăng nữa, tình yêu của họ vẫn khác với của chúng tôi bởi đây là tình yêu thương của bố mẹ ruột,” bố Mei nói với Jiupai News. Còn đối với Mei, anh cho biết mình không hề cảm thấy xa lạ với gia đình ruột thịt chút nào vì “Tôi có thể thấy tình yêu thương của bố mẹ dành cho tôi lớn đến nhường nào.”

Bỏ cha mẹ nuôi tỷ phú về với cha mẹ đẻ triệu phú, chàng trai bị bắt cóc từ bé nói một câu khiến nhiều người phải suy ngẫm - Ảnh 4.

Mei Zhiqiang cuối cùng cũng được đoàn tụ với bố mẹ ruột và từ giờ, họ có thể cùng đón sinh nhật với anh một cách trọn vẹn. Ảnh: Weibo

Mei nói anh muốn sống một cuộc đời đơn giản và bình thường trong tương lai, đồng thời khẳng định rằng mình nhận lời phỏng vấn của Jiupai News chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của mọi người đến những gia đình khác vẫn đang tìm kiếm những đứa con bị bắt cóc của họ.

Cộng đồng mạng Trung Quốc đã có phản ứng nồng nhiệt trước câu chuyện của Mei cũng như bày tỏ sự thấu hiểu về hoàn cảnh và sự lựa chọn ở bên bố mẹ đẻ của anh.

“Gia đình kia là tỷ phú thì sao chứ? Anh ấy cũng đâu có được một tuổi thơ hạnh phúc. Tôi chỉ thấy rất vui khi cuối cùng anh ấy cũng tìm được hạnh phúc thật sự,” một cư dân mạng bình luận.

Tham khảo SCMP

Theo Minh Phương

Cùng chuyên mục
XEM