Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé

01/02/2019 14:11 PM | Kinh doanh

Mặc dù thu hút nhiều du khách, trải nghiệm tại toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai được cho là không xứng đáng với cái giá 40 USD.

Nổi bật trong thành phố Dubai, cao 828 m với 160 tầng, Burj Khalifa trở thành tòa tháp cao nhất thế giới khi khai trương vào năm 2010. Công trình cũng giữ kỷ lục Guinness cho cấu trúc nhân tạo cao nhất, nhà hàng cao nhất cho đến nay và đài quan sát cao nhất cho đến năm 2015. US News & World Report xếp hạng Burj Khalifa là điểm thu hút số 5 tại đây.

Phóng viên Harrison Jacobs của Business Insider thăm thành phố lần đầu tiên vào tháng 11/2018 và quyết tâm xem thử kỳ quan này. Tuy nhiên, sau khi chi 40 USD và một vài giờ trên tầng quan sát, anh ước mình đã bỏ qua và chỉ ngắm từ bên dưới.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 1.

Để vào Burj Khalifa, du khách phải mua vé cho thời điểm nhất định. Giá cả cũng khác nhau. Vào 17h (hoàng hôn), vé có thể lên tới 60 USD. Jacobs quyết định đi khoảng 19h để tiết kiệm 20 USD.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 2.

Lối vào nằm ở Dubai Mall, trung tâm mua sắm lớn thứ 2 thế giới. Nếu mua vé trực tuyến, khách sẽ không phải xếp hàng. Khi đi qua vào buổi sáng, Jacobs nhận thấy dòng người đợi rất dài.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 3.

Túi mua sắm, ba lô và đồ ăn không được mang lên. Rất may, ở đây có tủ đựng đồ miễn phí.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 4.

Jacobs quyết định gửi hộp pizza đang ăn dở.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 5.

19h một ngày trong tuần hầu như không có nhiều khách nhưng quá trình thủ tục vẫn kéo dài gần một giờ, chủ yếu là khâu kiểm tra an ninh. Tôi chắc chắn xếp hàng còn lâu hơn nhiều vào một ngày cuối tuần hoặc trước khi mặt trời lặn.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 6.

Tường dán đầy những bức ảnh chụp Burj Khalifa trên Instagram.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 7.

Khách phải đi qua máy dò kim loại và máy X-quang.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 8.

Dịch vụ chụp ảnh bưu thiếp. Mỗi vị khách đều được chụp ảnh miễn phí nhưng phải trả 30 USD để in ảnh.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 9.

Lối đi để lên đỉnh tháp rất dài, bắt đầu ở đây với một mô hình thu nhỏ.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 10.

Mô hình được bao quanh bởi màn hình cảm ứng. Đặt tay lên màn hình…

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 11.

… kích hoạt một đoạn phim hoạt hình.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 12.

Chân dung và chia sẻ của Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Phó Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 13.

Hành lang với những hình ảnh chuyển động của Dubai tại nhiều địa điểm khác nhau trong hơn 100 năm qua.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 14.

Lên thang cuốn.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 15.

Bảng hiệu lớn cho thấy Burj là minh chứng cho những gì mà người Dubai có thể làm được.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 16.

Thơ tả Burj Khalifa.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 17.

Một hành lang khác, nơi các màn hình chiếu ảnh Burj Khalifa ở các giai đoạn xây dựng khác nhau.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 18.

… tiếp tục xếp hàng xem loạt phim tài liệu ngắn từ kênh tin tức nội bộ của tháp về quá trình xây dựng, trải nghiệm thực tế ảo và đoạn phim “Mission Impossible: Ghost Protocol” quay ở đây.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 19.

Cuối cùng cũng đến thang máy để lên đỉnh tháp.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 20.

Thang máy chật kín. Màn hình trên tường chiếu ảnh động của các danh lam thắng cảnh toàn cầu.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 21.

Thang chạy rất nhanh, lên tầng 124 trong một phút, nhanh thứ 3 trên thế giới.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 22.

Ra khỏi thang, khách đi vào một hành lang nhỏ dẫn ra đài quan sát bên ngoài. Đài quan sát là không gian mở, bao quanh nửa chu vi tòa tháp. Kính và các cột làm cho khó chụp ảnh.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 23.

Khu vực đông đúc, chật chội khiến Jacobs không thể thoải mái ngắm cảnh. Khách có thể thấy Dubai Mall bên dưới…

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 24.

… và rất nhiều tòa nhà chọc trời, tập trung ở khu vực trung tâm thành phố. Anh thấy cấu trúc hẹp của đài quan sát kỳ lạ, không phù hợp cho một điểm thu hút khách du lịch. Ngược lại, đài quan sát tại Trung tâm thương mại One World ở New York, Mỹ rất rộng và thoáng.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 25.

Vẫn còn 35 tầng khác ở trên. Nếu muốn lên đài quan sát trên tầng 148, khách phải bỏ ra từ 100 đến 140 USD. Theo nghiên cứu của Jacobs, trải nghiệm VIP này không đáng.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 26.

Nửa tầng còn lại là cửa hàng quà tặng, khu vực triển lãm và gian hàng chụp ảnh nền xanh lá cây…

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 27.

... và trải nghiệm thực tế ảo BASE. Cả 2 khu đều có một đám đông lớn xếp hàng. Jacobs không muốn bỏ một tiếng đứng chờ.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 28.

Máy ép xu không có khách.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 29.

Màn hình cảm ứng có thể sử dụng để ngắm đường chân trời Dubai.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 30.

Camera quay trực tiếp trên các tòa nhà nổi tiếng nhất thế giới. Tuy nhiên, phim không chính xác, dường như được bật lên ở những nơi ngẫu nhiên.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 31.

Phần thú vị nhất của triển lãm có lẽ là sàn màn hình cảm ứng chiếu cảnh Burj Khalifa và Dubai nhìn từ trên không. Trải nghiệm trông rất thật và gây chóng mặt cho nhiều người.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 32.

Sau khi ngắm nghía phòng triển lãm, Jacobs mệt mỏi vì phải tránh những khách du lịch khác nên đi thang máy xuống. Khi ra ngoài, anh được đưa vào căn phòng với mô hình kiến trúc của trung tâm thành phố Dubai.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 33.

Các video trong phòng cuối cùng này là phần thú vị nhất của trải nghiệm. Mỗi đoạn phim giải thích một khía cạnh khác nhau của kỹ thuật xây Burj, giống như cách tháp chịu được gió…

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 34.

... hay cách nước được tái chế để giúp làm mát tòa nhà.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 35.

Điểm dừng chân cuối cùng, tất nhiên, là cửa hàng quà tặng.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 36.

Sách của người cai trị Dubai, Mohammed…

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 37.

... cũng như túi mua sắm, cốc uống nước, nam châm ...

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 38.

... và một số bản sao của Burj bằng vàng.

Bỏ 40 USD lên toà nhà cao nhất thế giới ở Dubai, du khách ước mình không mua vé  - Ảnh 39.

Cảm nhận chung: Jacobs ước anh không mua vé. Burj Khalifa là một kỳ quan khi nhìn từ bên dưới nhưng đi lên đỉnh là một trải nghiệm mệt mỏi và nhàm chán. Đài quan sát ngoài trời chật chội, đường lên quá dài và tầm nhìn không có gì đặc sắc.


Theo Minh Thư

Cùng chuyên mục
XEM