'Biển người' đổ về phố Hàng Mã đón Trung thu sớm

10/09/2022 12:01 PM | Xã hội

Sát ngày Trung thu, người dân ùn ùn đổ về phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) để vui chơi, mua sắm… Dòng người đông đúc, chen chân nhích từng bước một.

'Biển người' đổ về phố Hàng Mã đón Trung thu sớm - Ảnh 1.

Khác với Trung thu của 2 năm dịch bệnh, phố Hàng Mã năm nay lại rộn ràng khí thế bởi đèn hoa trang trí. Người người nhà nhà nô nức check in, mua sắm.

'Biển người' đổ về phố Hàng Mã đón Trung thu sớm - Ảnh 2.

Những ngày này phố Hàng Mã luôn trong tình trạng đông khách, nhất là vào tuổi tối. Hôm nay trùng với ngày phố đi bộ mở cửa, lại sát với ngày tết Trung thu nên lượng khách đến đây đông đột biến.

'Biển người' đổ về phố Hàng Mã đón Trung thu sớm - Ảnh 3.

Năm nay, đồ chơi và đồ trang trí Trung thu rất đa dạng với nhiều mẫu mã, màu sắc, kiểu cách được thiết kế rất tỉ mỉ bắt mắt. Các sản phẩm truyền thống của Việt Nam vẫn chiếm khoảng 60%, hàng nhập khẩu bị hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh tại các cửa khẩu. Một chủ cửa hàng cho biết khoảng 40% hàng nhập khẩu là các mẫu còn tồn từ các năm trước.

'Biển người' đổ về phố Hàng Mã đón Trung thu sớm - Ảnh 4.

Đồ chơi truyền thống vẫn là lựa chọn của nhiều gia đình. Chị Lê Hải (ở Hà Nội) chia sẻ: ''tôi thường đưa con lên phố Hàng Mã chơi vào mỗi dịp lễ tết. Mỗi lần đến đây tôi thường chọn cho con một món đồ chơi truyền thống để nhắc nhở con không quên văn hóa của dân tộc”.

'Biển người' đổ về phố Hàng Mã đón Trung thu sớm - Ảnh 5.

Nơ phát sáng, mặt nạ, vương miện công chúa đủ hình thù, màu sắc vẫn luôn là đồ chơi thu hút các bạn nữ mỗi dịp đến phố Hàng Mã.

Nhiều bạn trẻ nhanh chóng chọn cho mình những góc đẹp nhất để check -in, lưu lại những bức ảnh “để đời” trong mùa Trung thu này.

'Biển người' đổ về phố Hàng Mã đón Trung thu sớm - Ảnh 6.

Các bạn nam lại chọn cách hóa trang thành các loài động vật, với đủ các kinh dị.

'Biển người' đổ về phố Hàng Mã đón Trung thu sớm - Ảnh 7.

11h đêm, lượng người đổ về Hàng Mã vẫn đông nghịt. Các phương tiện xe máy, ô tô đan xen vào dòng người đi bộ, phải mất cả tiếng đồng hồ mới có thể thoát ra khỏi con phố này.

Theo Phúc Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM