'Biến hình' khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng

14/07/2022 21:35 PM | Xã hội

Tận dụng đất dự án chưa triển khai, 10 năm nay, những người nông dân đã biến khu đất bỏ hoang thành làng rau nổi tiếng, không chỉ là nơi cung cấp rau cho thành phố, mà còn là một điểm du lịch ở Đà Nẵng.

Từ sáng sớm, những người nông dân phường Mỹ An đã nhộn nhịp, tất bật tưới rau, nhổ cỏ, vun luống… trên những ruộng rau nằm ở hai bên đường An Dương Vương (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 1.
Làng rau Mỹ An ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 2.
Dọc hai bên đường An Dương Vương có hàng chục hộ nông dân mượn đất dự án để trồng rau.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 3.
Điều đặc biệt của những ruộng rau là nằm ngay trong lòng thành phố, bao quanh bởi khu dân cư và mặt đường phố lớn khiến người đi qua không khỏi ngỡ ngàng.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 4.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 5.
Vườn rau ở đây xanh mướt, được vun thành từng luống thẳng thắn rất đẹp mắt. Với khung cảnh yên bình, nơi đây trông giống như một “làng rau Trà Quế” giữa lòng Đà Nẵng.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 6.
Không chỉ là nơi cung cấp rau cho thành phố, đây còn là một điểm đến mới lạ, hấp dẫn du khách đến tham quan, trải nghiệm, giúp người nông dân có thêm một khoản thu nhập từ hoạt động du lịch.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 7.
Ông Nguyễn Văn Công (64 tuổi) chia sẻ: “Mấy năm gần đây, nhiều trường học tổ chức cho các cháu đến tham quan, thu hoạch rau. Đặc biệt là chúng tôi còn ký hợp đồng với công ty du lịch để họ tổ chức tour đưa du khách nước ngoài đến tham quan, trải nghiệm. Người nước ngoài rất thích thú, muốn được thử làm nông dân, tập cuốc đất, gieo hạt, gánh gàu tưới nước… Chúng tôi được trả phí mức 20.000-50.000 đồng khi hướng dẫn mỗi khách làm các công việc này. Tuy nhiên, từ khi dịch Covid-19 xảy ra, đến nay khách du lịch chưa quay trở lại nhiều". Với diện tích hơn 2 sào trồng rau, sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông Công thu được khoảng một trăm triệu đồng.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 8.
 Ông Trương Văn Hiền, chủ một vườn rau chia sẻ, ông mượn đất canh tác tại đây được khoảng 10 năm. Vườn rau hiện chủ yếu trồng các loại rau cải, xà lách, rau thơm,… Tuỳ vào diện tích trồng rau, mỗi hộ nông dân có thể thu được từ 50  triệu cho tới cả trăm triệu đồng một năm. 
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 9.
Rau ở đây được thương lái đến tận nơi thu mua trực tiếp rồi cung cấp cho các chợ nội thành Đà Nẵng. Tuy nhiên, các vườn rau ở đây đều là tạm bợ, là đất mượn của các dự án treo hoặc chậm tiến độ xây dựng, có thể bị thu hồi bất cứ lúc nào.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 10.
Vườn rau xanh mướt, mát mắt giữa nắng hè.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 11.
Người nông dân nhổ cỏ, chăm sóc cho vườn rau.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 12.
Biến hình khu đất bỏ hoang thành làng rau xanh mướt giữa nắng hè ở TP Đà Nẵng - Ảnh 13.
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Mỹ An cho biết, hiện nay trên địa bàn phường Mỹ An có 40 hộ nông dân đang tận dụng đất các dự án chưa triển khai với diện tích 6ha để trồng rau, đây cũng là nguồn thu nhập chính của bà con nông dân nơi đây.

Theo Diệu Thùy

Cùng chuyên mục
XEM