Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên!

06/07/2020 07:00 AM | Sống

Một điểm du lịch có thu hút khách hay không không chỉ dựa vào cảnh đẹp, đồ ăn ngon mà còn bởi dịch vụ và sự hiếu khách của người dân. Và Lý Sơn chính là địa điểm du lịch đáp ứng đủ những tiêu chí đó!

Huyện đảo Lý Sơn nằm về phía đông bắc tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền 15 hải lý. Hòn đảo là vết tích còn lại của một núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây khoảng 25-30 triệu năm. 5 ngọn núi là nguồn giữ các mạch nước ngầm chính cung cấp nguồn nước cho toàn bộ người dân trên đảo.

Tuyến du lịch Lý Sơn được khai trương vào năm 2007 và càng ngày càng phát triển mạnh hơn kể từ sau năm 2014, thời điểm mà hòn đảo được hòa điện lưới quốc gia. Đến với Lý Sơn, du khách sẽ được thỏa sức bơi lội trong làn nước trong mát và xanh như ngọc bích, thưởng thức các món hải sản tươi roi rói được người dân nơi đây đánh bắt về.

Về đến Sài Gòn nhưng Vương Kiều My vẫn muốn quay lại thêm Lý Sơn một lần nữa cùng chồng của mình: "Lý Sơn đối với mình không chỉ là một điểm du lịch, cũng biển đảo - cũng núi đồi nhưng điều làm nên sự khác biệt cho Lý Sơn là những người dân ở đây. Cái cách họ ân cần đón tiếp, đến cách họ kể về nơi mình sinh ra, kể về cuộc sống, kể về nghề làm du lịch. Thật sự làm mình nhớ mãi thôi. Đã vậy cảnh còn đẹp, đi một lần thôi là có ảnh sống ảo cả năm."

Lịch trình 4N3Đ ở Lý Sơn của Kiều My

1. Di chuyển

Máy bay: Mình đặt vé máy bay VNA 1.250.000/người khứ hồi Sài Gòn - Chu Lai

Taxi:

- Sân bay Chu Lai - Cảng Sa Kỳ 300.000

- Cảng Sa Kỳ - Sân bay Chu Lai 350.000

Cảng Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn: Mình đi tàu siêu tốc nhờ luôn anh chủ khách sạn đặt giùm.

- Chiều đi: 178.000/vé

- Chiều về: 160.000/vé

Xe máy tại Lý Sơn: 100.000/ngày bao xăng xe (mình thuê cùng chỗ với khách sạn nên được giảm giá thuê xe, mình ra chiều thứ 7 - về trưa thứ 3, anh chủ chỉ tính cho 2 ngày thuê xe thôi).  

Đi lại giữa Đảo Lớn - Đảo Bé: 100.000/người (khứ hồi) mình đi từ Đảo Lớn lúc 8h và về lại lúc 12h30, chụp choẹt tắm biển đã đời. Mình không ăn trên Đảo Bé mà về lại Đảo Lớn ăn vì không đủ thời gian.

Xe ôm chở đi các điểm trên Đảo Bé: 50.000/người. 

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 1.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 2.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 3.

Ảnh: Vương Kiều My.

2. Chỗ ở

Mình chọn Khách sạn Bình Yên, ngay cầu cảng đi bộ vào một đoạn là tới, ở đây tối đông vui nhộn nhịp, thuận tiện đi lại các điểm. Mình thuê phòng view biển, nhìn thẳng ra là cầu cảng. 400.000/đêm. Anh chị chủ vui tính, rất dễ thương. 

3. Ăn uống

Ăn sáng: Bánh mì chả cá ngay cầu cảng, bún chả cá. Bọn mình ăn bánh mì chả cả hết 2 buổi sáng vì chả cá ở đây rất ngon. 

Ăn trưa: Mình ăn cơm Đại Hằng, đồ ăn ngon và rẻ, phòng máy lạnh mát phà phà. Mình đi 2 người thì quán làm vừa đủ phần 2 người thôi. Mình thích món gỏi rong biển ở đây. Mọi người ở quán cũng rất thân thiện, dễ thương.

Ăn chiều - tối: 

- Ăn nhẹ: Bánh xèo, ram chả. Mình ăn bánh xèo ở gần khách sạn Mường Thanh chỉ 3.000/cái, nước chấm ngon, bánh giòn ăn kèm rau xanh.

- Ăn tối: Mình ăn hải sản ở Long Hiền. Tối nào vợ chồng mình cũng ăn ở đây. Hải sản rất tươi, hương vị nêm nếm đậm đà. Cơm chiên ở đây cũng rất ngon luôn. Đặc biệt là anh chị chủ quán rất thân thiện, vui tính. Đêm cuối cùng chồng mình có bị sốt do đi ngoài nắng nhiều nên chỉ dám ăn cháo trắng, mình đi bộ ra chỗ quán mua một bịch cháo trắng đem về thì chị chủ quán có hỏi thăm mua làm gì và chị không tính tiền luôn. Khúc này cảm động muốn rớt nước mắt. Vì ở những chỗ du lịch khác, mình thấy cái gì cũng được tính bằng tiền cả. Nhưng ở Lý Sơn thì không đâu.

- Ăn vặt: Ở đây có rất nhiều quán chè, trang trí bắt mắt, có món xu xoa rất nên thử.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 4.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 5.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 6.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 7.

Ảnh: Vương Kiều My.

Cũng như mọi người lịch trình của tụi mình đi đến các điểm địa tham quan như:

- Đảo Bé: cầu Tình yêu, cây phong ba, bãi tắm.

- Đảo Lớn: cây hoa giấy 50 năm tuổi, Hang Câu, Núi Thới Lới, hòn Mù Cu, cổng Tò Vò, con đường bích họa, Chùa Hang..

Bởi vì Lý Sơn khá nhỏ, đi một ngày là hết. Các địa điểm gần nhau, google map hoặc hỏi người dân là được. Những điểm ở đây cả bình minh và hoàng hôn đều có mỗi vẻ đẹp riêng, nên vợ chồng mình đã đến đỉnh núi Thới Lới, cổng Tò Vò, Hang Câu mỗi điểm 2 lần vào sáng và chiều để thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp đó. Mình đi vào dịp trăng rằm nên sau khi ăn tối ra ngồi bờ kè ngắm trăng, thưởng thức gió biển cũng rất lãng mạn. 

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 8.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 9.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 10.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 11.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 12.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 13.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 14.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 15.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 16.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 17.

Ảnh: Vương Kiều My.

Bịch cháo trắng miễn phí và tình người ở huyện đảo Lý Sơn: Người dân hiếu khách, cảnh đẹp hoang sơ, hải sản tươi rói, ngại ngần chi mà chưa xách balo lên! - Ảnh 18.

Ảnh: Vương Kiều My.

NOTE NHO NHỎ

- Nên khai báo y tế online và chụp lại mã QR để cung cấp tại quầy soát vé, các bạn sẽ không phải mất nhiều thời gian tại sân bay.

- Tìm người ghép taxi để tiết kiệm chi phí.

- Mang kem chống nắng vì mặt trời ở đây như một gã khổng lồ nuốt trọn chị em.

- Mang bikini sống ảo vì biển ở đây rất đẹp.

- Nếu chỉ đi 2 người thì mình khuyên các bạn nên mang theo tripod vì nó rất tiện trong việc chụp ảnh.

- Trước khi lên tàu cao tốc tụi mình được đo thân nhiệt và bị giữ lại vì thân nhiệt cao, khoảng 10 phút sau thì đc đo lại lần nữa. Các chú nói với bọn mình nếu đo 3 lần vẫn cao thì sẽ đưa đến trạm y tế gần nhất để kiểm tra chính xác hơn. Nên nếu các bạn đang sốt hoặc nóng trong người thì cần cẩn thận để tránh làm lỡ chuyến đi của mình nhé.

PV

Cùng chuyên mục
XEM