Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú

24/01/2021 14:45 PM | Sống

Hậu duệ của người sáng lập đế chế Bossini liên tiếp gặp nạn, sóng gió hào môn đã khiến gia tộc họ La dần suy tàn.

La Định Bang là một doanh nhân nổi tiếng ở Hồng Kông, một tay ông đã gây dựng nên đế chế hùng mạnh của dòng họ La, bao gồm tập đoàn quốc tế La Thị (Lawsgroup), công ty Thời trang dệt may La Thị (Laws Fashion Knitters Ltd), Bossini , tập đoàn bất động sản La Thị (Laws Properties Group),...

Được biết đến nhiều nhất là thương hiệu thời trang cao cấp Bossini, hiện đã phát triển hơn 1.000 cửa hàng trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới. Ngay khi vừa ra mắt, Bossini lập tức trở thành công ty bán lẻ thời trang lớn nhất ở Hồng Kông.

Sở hữu khối tài sản khổng lồ, gia tộc La Định Bang từng lọt vào danh sách 50 gia tộc giàu nhất Châu Á của Forbes. Tuy nhiên, từ sau khi La Định Bang qua đời vào năm 1996, các thành viên của gia tộc họ La dường như đã bị một lời nguyền đeo bám. Hậu duệ của ông liên tiếp gặp nạn, từ vụ bắt cóc kỳ quái đến tử vong khi phẫu thuật thẩm mỹ và sóng gió tranh gia sản đã khiến gia tộc họ La dần suy tàn.

 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 1.

Vụ bắt cóc 114 giờ trên đỉnh Kowloon gây chấn động Hồng Kông

Năm 2015, một băng nhóm xã hội đen đã đột nhập vào căn biệt thự của gia tộc họ La. Ngoài việc lấy đi tài sản trị giá hơn 2 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 6 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại), chúng còn bắt cóc vị tiểu thư La Quân Nhi và đưa đến giam giữ tại một hang động trên đỉnh Kowloon (đỉnh Cửu Long hay núi Phi Nga). Vào thời điểm đó, La Quân Nhi 29 tuổi và phải trải qua thời gian kinh hoàng đến lúc được giải cứu.

Nói không ngoa thì chính vụ bắt cóc này đã khiến tên tuổi của La Quân Nhi trở nên nổi tiếng ở Hồng Kông.

 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 2.

La Quân Nhi.

7 tên cướp đã đi bộ đường dài trong hơn 1 tiếng rưỡi để đưa La Quân Nhi đến đỉnh Kowloon. Chúng bắt giữ vị tiểu thư họ La 4 ngày và đề nghị số tiền chuộc 40 triệu đô la Hồng Kông (hơn 119 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại), sau đó giảm xuống còn 28 triệu đô la Hồng Kông (83,4 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại).

Tuy nhiên, hậu duệ của ông La Định Bang chắc chắn không phải nhân vật tầm thường và La Quân Nhi cũng vậy. Sau khi ổn định cảm xúc, cô cố gắng nói chuyện với những kẻ bắt cóc đang đeo mặt nạ và ghi nhớ các đặc điểm của chúng. Hầu như mỗi lần nói chuyện với chúng, cô đều hỏi đối phương có định làm hại mình hay không.

Thậm chí còn có 1 tên trong số đó đã hỏi cô có ghét họ hay không: "Cô có biết tôi rất ghen tị với cô không. Cô sinh ra trong nhung lụa, cô không cần lo lắng về tiền bạc hay bất cứ điều gì".

Lúc đó, cô đã trả lời rằng: "Không, anh chỉ làm vậy để tồn tại, nhưng tôi không đồng ý với cách làm của anh". Hắn lại hỏi, cô có thông cảm cho chúng không. Lần này cô vẫn thẳng thắn trả lời: "Đó không phải là thông cảm, tôi chỉ hiểu nguyên nhân các anh làm những chuyện này".

Suốt khoảng thời gian đó, trên người cô chỉ khoác một chiếc áo bông với chiều dài chỉ đủ che đùi. Chúng cho cô ăn bánh bao nhỏ và cơm trong 4 ngày giam giữ. Hai ngày đầu tiên, cô chỉ ăn và ngủ, hoàn toàn không biết được thời gian đã trôi qua bao lâu.

 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 3.
 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 4.

La Quân Nhi.

Sau đó, có một tên bắt cóc đã đưa La Quân Nhi chiếc radio nhỏ, nó đã giúp cô trải qua thời gian bắt cóc dài đằng đẵng. Cầm chiếc radio trên tay, cô tự hỏi bố có gửi thông điệp mã hóa nào qua radio hay không.

La Quân Nhi luôn nghĩ mình sẽ bị giết nhưng cũng tin tưởng bố mẹ sẽ làm mọi cách để giải cứu mình. Khi biết bố không hợp tác trong quá trình đàm phán với băng nhóm xã hội đen, La Quân Nhi cũng vẫn tin vào khả năng thương lượng của bố, mỗi nước đi của ông đều có lý do riêng của ông và mục đích cuối cùng chính là cứu cô. Sau 114 giờ đối mặt với nguy hiểm, La Quân Nhi đã được giải cứu.

La Quân Nhi là người sống tình cảm và luôn đắm chìm vào nghệ thuật. Năm 2017, 2 năm sau vụ bắt cóc kinh hoàng, La Quân Nhi cho xuất bản quyển sách "Sống qua cơn hoạn nạn" viết về 4 ngày đêm bị bọn xấu giam giữ và đàm phán với ông La Gia Câu, bố ruột của cô. Mỗi câu từ đều khiến người đọc xúc động đến rơi nước mắt.

 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 5.

Sau khi La Quân Nhi được giải cứu khỏi bọn bắt cóc, gia đình cô đã tổ chức họp báo với truyền thông.

Cuối năm 2020, La Quân Nhi tuyên bố sẽ kết hôn với bạn trai kém tuổi vào năm sau, ngay khi dịch bệnh kết thúc.

Thiên kim tài sắc tử vong bất thường vì phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc

Đầu năm 2020, công chúng vô cùng bàng hoàng trước thông tin La Bối Nhi , cháu nội của ông La Định Bang và là chị gái của La Quân Nhi, đã tử vong ngay trên bàn mổ ở Hàn Quốc. Được biết, ngày 28/1/2020, La Bối Nhi (34 tuổi) đã đến Hàn Quốc thực hiện phẫu thuật tạo hình khuôn mặt, cấy ghép mỡ tự thân, hút mỡ ở cánh tay, phần trên xương chậu và cẳng chân.

Tuy nhiên, khi ca phẫu thuật vừa được tiến hành không bao lâu thì vị thiên kim họ La đã liên tục co giật và không ngừng kêu than đau đớn. Khi đó, bác sĩ đã chỉ định tiêm 2 loại thuốc an thần khác nhau cho La Bối Nhi nhưng tình trạng ngày càng tệ hơn.

Các bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đã vội vàng chuyển cô đến bệnh viện nhưng không kịp. La Bối Nhi đã chảy máu mũi miệng và tắt thở chỉ sau 1 giờ bước vào phòng mổ. Vào thời điểm đó, La Bối Nhi 34 tuổi, cái chết của cô đã gây chấn động dư luận Trung Quốc lẫn Hàn Quốc.

 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 6.

La Bối Nhi.

La Bối Nhi tốt nghiệp trường nữ sinh Diocesan, một ngôi trường danh giá ở Hồng Kông. Sau đó, cô quyết định lên đường sang nước Anh du học tại Đại học London. Nhiều năm sau, cô kết hôn với người đàn ông tên Danny Chi và mau chóng sinh con đầu lòng.

Với cuộc sống hôn nhân hanh phúc với chồng và con trai 7 tuổi, sự nghiệp ổn định, La Bối Nhi trở thành hình mẫu phấn đấu của nhiều phụ nữ Châu Á. Tuy nhiên, tất cả đã đột ngột kết thúc khi cô tử vong trên bàn mổ.

Danny Chi chia sẻ, anh không hề biết về kế hoạch phẫu thuật thẩm mỹ của vợ, đến khi xảy ra chuyện thì mới được bác sĩ thông báo. Ban đầu, anh và gia đình nghĩ La Bối Nhi chỉ gặp tai nạn nhỏ nhưng anh không ngờ, vào thời điểm bác sĩ gọi cho anh thì vợ đã qua đời.

Thi thể của La Bối Nhi được hỏa táng tại Hàn Quốc ngay sau đó vì mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, gia đình cô chỉ tổ chức lễ tưởng niệm kín. Tuy nhiên, chồng La Bối Nhi lại chủ động "khuấy đảo" truyền thông vì mục đích tìm công bằng cho vợ. Nhưng điều này lại đi ngược lại với mong muốn của gia tộc họ La.

 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 7.
 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 8.

Hôn lễ của La Bối Nhi.

Chứng kiến thông tin về cái chết của La Bối Nhi ngập tràn các mặt báo, bố cô lại càng thêm đau đớn, trong một đêm tóc đã bạc trắng.

Hào môn dậy sóng chỉ vì tranh chấp lợi ích

Nhưng sau cái chết của La Bối Nhi, dư luận càng hoang mang với tuyên bố của chồng cô. Ngoài vấn đề kiện trung tâm thẩm mỹ ở Hàn Quốc, anh ta muốn nhận thêm thu nhập hàng năm ở tập đoàn La Thị và những tổn thất do vợ qua đời đột ngột. Đồng thời, anh ta còn muốn có được quyền thừa kế 1/3 tài sản của bố vợ, ông La Gia Câu.

Trong khi La Gia Câu chỉ muốn có một lời giải thích hợp lý cho cái chết của con gái lớn, nhưng thứ mà con rể của ông lại muốn chính là tiền. Trong mắt dư luận, yêu cầu bồi thường là chính đáng nhưng rõ ràng thứ Danny Chi đang hướng đến chính là tiền của vợ và gia đình vợ. Trước yêu cầu vô lý của con rể, La Gia Câu đã công khai mắng Danny Chi và tuyên bố không để anh ta cầm 1 xu của gia đình.

Nhưng không ai ngờ, vài ngày sau đó, Danny Chi đã rút đơn kiện và không cần số tiền bồi thường cao ngất ngưởng mà anh ta đã đưa ra trước đó. Sự thật đằng sau hành động này vẫn đang là một điều khó hiểu chưa được giải đáp.

 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 9.

Vợ chồng ông La Gia Câu và 2 con gái La Bối Nhi, La Quân Nhi.

Trên thực tế, những bi kịch của hậu duệ gia tộc họ La không chỉ như thế. Tất nhiên, bất kỳ danh môn quyền quý nào cũng không tránh khỏi sóng gió gia tộc, nhưng những gì đã xảy ra trong gia tộc họ La thật sự ly kỳ hơn nhiều phần.

Sau khi ông La Định Bang qua đời vì bệnh tật vào năm 1996, theo di nguyện, tài sản gia tộc sẽ được chia thành 3 phần ngang bằng nhau: 1 phần để lại cho con cháu, 1 phần làm từ thiện và 1 phần còn lại thuộc về những người con ngoài giá thú đang thất lạc.

Trong đó, phần tài sản đầu tiên được quản lý và phân chia thừa kế bởi người con trai thứ hai La Thục Khải, người con mà ông La Định Bang yêu thương nhất.

Năm 2007, La Dĩnh Di, con gái của người con trai thứ 4 đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án Hồng Kông. Đây được xem là khúc dạo đầu của sóng gió hào môn trong gia tộc quyền lực họ La. La Dĩnh Di tin rằng, chú hai (La Thục Khải) đang cố giành toàn bộ tài sản thừa kế. Trong khi đó, La Thục Khải lại khẳng định bản thân đang làm theo di nguyện của bố.

Vụ kiện sau đó đã kết thúc với phần thắng thuộc về La Dĩnh Di, nhưng các mối quan hệ trong gia tộc đã tan vỡ hoàn toàn. Thêm vào đó, chính vụ kiện này đã phanh phui một bí mật lớn của gia tộc họ La trước công chúng, những thứ chỉ được ghi trong di chúc kín của ông La Định Bang.

Hóa ra, ngoài 6 người con được ông La Định Bang công khai, 1 người con ngoài giá thú đã nhận tổ tiên (La Gia Thiêm) thì ông còn 1 người con trai ngoài giá thú khác mà chưa một ai biết đến danh tính. Người này đã sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng đã trở về cùng mẹ để tranh gia tài của gia tộc họ La.

Theo di nguyện của người đã mất, người con này sẽ nhận toàn bộ phần tài sản cuối cùng mà không phải chia sẻ với anh chị em nào khác. Sự phân chia thừa kế này đã khiến nhiều người trong dòng họ bất mãn và đang suy tính những kế hoạch mới trong tương lai.

 Bi kịch của hậu duệ đế chế Bossini: Ly kỳ như bị lời nguyền đen tối đeo bám, hào môn dậy sóng vì tranh gia tài với con ngoài giá thú  - Ảnh 10.

Ông La Định Bang, người tạo ra đế chế Bossini.

Sau đó, La Gia Câu (bố của La Bối Nhi và La Quân Nhi) đã chính thức được thừa kế sự nghiệp mà ông La Định Bang một tay gây dựng. Ban đầu, La Gia Câu chỉ là một người con trai út khiêm nhường, khi bé bất kỳ ai trong nhà đều có thể đánh mắng ông. Nhưng với sự may mắn và khôn khéo, La Gia Câu đã thật sự vượt qua 5 anh chị lớn để trở thành người thừa kế sự nghiệp duy nhất.

Bên cạnh đó, mặc dù con cháu của ông La Định Bang đều là những người có năng lực xuất chúng và có chỗ đứng riêng trong lĩnh vực họ đang tham gia nhưng sự nghiệp chung của gia tộc không hề suôn sẻ. Sự trỗi dậy của các thương hiệu thời trang như ZARA, H&M, Uniqlo,... cùng với mâu thuẫn nội bộ gia tộc và chiến lược phát triển kém nên đế chế Bossini đã ngày càng giảm sút.

Kể từ năm 2015, hiệu quả kinh doanh giảm mạnh, 3 năm sau đó đã chuyển từ lãi sang lỗ, năm 2019, lỗ ròng lên đến 139 triệu đô la Hồng Kông (414 tỷ VND theo tỷ giá hiện tại).

Đầu năm 2020, sau cái chết của con gái lớn, La Gia Câu đã hoàn toàn sụp đổ, ông bàn giao phần lớn cổ phần trong Bossini cho người thân và từ bỏ quyền quản lý đế chế thời trang đã một thời hùng mạnh nhất Hồng Kông này.

Nguồn: ETToday, Zhihu, Sohu, Baidu


Hi Ly

Cùng chuyên mục
XEM