Bật mí thú vị của nữ thủ khoa viết tới 17 trang giấy thi Văn vào lớp 10 gây 'sốt' mạng

29/06/2021 10:07 AM | Xã hội

Em Hoàng Thảo Chi - học sinh lớp 9D, Trường THCS Lê Bình, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) là nữ sinh gây 'sốt' mạng khi trung bình cứ 8 phút trôi qua lại viết được một trang giấy thi môn Ngữ văn vào lớp 10.

Trong kỳ thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, Thảo Chi đạt tổng số 51,3 điểm, trong đó Toán 7,5, Anh 9, Văn 8,5 và điểm chuyên Văn 8,75 nhân hệ số 3. Em xuất sắc trở thành thủ khoa vào trường năm nay.

Cô bạn đã khiến nhiều người bất ngờ khi trong vòng 150 phút đã viết tới 17 trang giấy thi môn Văn, một thành tích không phải ai cũng đạt được. Trước đó, năm 2019, một nữ sinh dự thi vào THPT Chuyên Hà Tĩnh cũng từng viết 14 trang giấy trong 150 phút và trở thành nữ sinh có điểm thi Văn cao nhất.

Với thành tích 17 trang giấy, Thảo Chi đã phá vỡ kỷ lục khi trung bình cứ 8 phút trôi qua, nữ thủ khoa lớp 10 Chuyên Văn này lại viết được một trang giấy thi.

Bật mí thú vị của nữ thủ khoa viết tới 17 trang giấy thi Văn vào lớp 10 gây sốt mạng - Ảnh 1.
Em Hoàng Thảo Chi trở thành thủ khoa vào trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm nay.

Ngay lần trò chuyện đầu tiên, tôi khá bất ngờ bởi  kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 năm học 2020-2021, Thảo Chi giành giải Nhì học sinh giỏi môn Văn cấp thành phố và cấp tỉnh nhưng em lại rất khiêm tốn khi nói về thành tích của mình.

“Thành tích của em có là gì đâu, ngoài kia nhiều bạn còn giỏi hơn em gấp nhiều lần. Em luôn nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thực ra Văn là môn học mà em thích nhất dù em không dành quá nhiều thời gian cho môn học này.

Để có được những kỹ năng lập luận cũng như trình bày quan điểm hay miêu tả em thường xuyên quan sát mọi thứ xung quanh, tranh thủ dành thời gian theo dõi tin tức thời sự. Với mỗi vấn đề, em tự đặt mình vào đó và đưa ra câu hỏi mình sẽ lập luận hay sẽ xử lý thế nào”, Chi chia sẻ.

Môn Văn với nhiều học sinh là “cơn ác mộng” vì những kiến thức dài dằng dặc với đủ các thể loại cũng như yêu cầu. Chia sẻ về bí quyết học Văn của mình, Thảo Chi cho hay bản thân không bao giờ ngồi một góc và học thuộc lòng văn mẫu.

“Em sẽ dùng sơ đồ tư duy dạng cái cây để xác định đâu là ý lớn, từ những ý lớn phát triển thành những ý nhỏ, với mỗi ý nhỏ em rất chú trọng việc diễn đạt cũng như đưa ra các dẫn chứng sắc bén.

Nếu học Văn theo lối ngồi một góc “tu luyện” những trang giấy dài dằng dặc thì đúng là “ác mộng thật” nhưng vì em tìm được phương pháp phù hợp nên cũng không hề áp lực trước việc học, hơn thế, em cảm thấy môn Văn là môn học giúp cho đời sống tinh thần của em thêm phong phú cũng như người ta hay nói “vì yêu mà đến””, Chi bộc bạch.

Bật mí thú vị của nữ thủ khoa viết tới 17 trang giấy thi Văn vào lớp 10 gây sốt mạng - Ảnh 2.
Thảo Chi có cách học môn Văn hiệu quả.

Chia sẻ về quá trình làm bài thi với 17 trang giấy trong vòng 150 phút, Chi cho biết cầm đề xong em tự gạch vài ý lớn ra giấy nháp rồi cứ thế viết theo suy nghĩ.

“Nhận đề thi là em viết một mạch không thấy mệt mỏi, quan trọng là đề thi khá hay khi đề cập đến “hạnh phúc từ những điều giản dị” và “bản chất của nghệ thuật là tình cảm”.

Với câu hỏi “hạnh phúc từ những điều giản dị” em tập trung phân tích khái niệm hạnh phúc và dẫn chứng với việc nhiều người không biết trân trọng những gì đang có để rồi khi mất đi mới thấy hối tiếc mãi mãi....

Quá trình em làm bài, em xin giấy thi liên tục đến độ giám thị thường xuyên qua lại chỗ em, có lẽ thầy cô nghĩ em “chép tài liệu” nên mới viết nhanh thế”, Chi hài hước chia sẻ.

Chi cho biết khi nhận được kết quả thi em rất bất ngờ bởi khi làm bài xong em cũng tự tin nhưng không nghĩ mình được điểm cao đến thế.

Thảo Chi đạt thủ khoa đầu vào lớp 10 Chuyên Văn thì em cũng được tuyển thẳng vào Trường THPT Chuyên Đại học Vinh. Tuy nhiên, Chi chia sẻ rằng em sẽ chọn học tại Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh vì đó là ước mơ lâu nay của em.

Nói tiếp về những dự định tương lai, Thảo Chi cho biết mục tiêu tiếp theo và cũng là ước mơ của Chi chính là thi đỗ trường Công an Nhân dân để trở thành chiến sỹ, góp phần mình bảo vệ sự bình yên cho quê hương.

“Để đạt được mục tiêu đó, sau khi vào bậc THPT em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Em cũng dành thêm thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng và hoạt động ngoại khóa để cho mình thêm nhiều kỹ năng”, Thảo Chi tâm sự.

Hoàng Thanh

Cùng chuyên mục
XEM