Bán sạch tài sản, sống trên thuyền, tôi nhận ra sự thật: Thà lênh đênh sông nước còn hơn cả đời phải mua nhà trả góp

10/03/2023 15:57 PM | Kinh doanh

Giá nhà quá đắt đỏ khiến người phụ nữ 34 tuổi quyết định lênh đênh trên thuyền sống qua ngày.

Bán sạch tài sản, sống trên thuyền, tôi nhận ra sự thật: Thà lênh đênh sông nước còn hơn cả đời phải mua nhà trả góp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

*Bài viết là chia sẻ của Elizabeth Earle (34 tuổi) – một tác giả và họa sĩ tự do hiện sống trên một chiếc tàu cũ ở một vùng nông thôn nước Anh từ tháng 4/2022.

Năm 2017, khi đang sống ở Úc, tôi đã gặp 2 anh em người Mỹ sống trên 1 chiếc thuyền buồm, du ngoạn khắp thế giới trong suốt 10 năm. Họ tạo nội dung về cuộc sống đặc biệt của mình và thỉnh thoảng tìm nhóm thủy thủ để đi cùng. Họ đã rủ tôi tham gia chuyến đi từ Nam Phi đến Brazil và tôi đồng ý.

Trong quá trình đó, tôi nhận thấy mình hoàn toàn có thể sống trên thuyền. Vì vậy, tôi mua một chiếc thuyền bị bão phá hủy ở Caribe với giá 9.500 USD. Vì chỉ có một nửa trong số đó nên tôi đã bán mọi thứ mình sở hữu. Tôi chuyển đến vùng biển Caribe, cải tạo chiếc thuyền và nhận nuôi một chú chó.

Bán sạch tài sản, sống trên thuyền, tôi nhận ra sự thật: Thà lênh đênh sông nước còn hơn cả đời phải mua nhà trả góp - Ảnh 2.

Elizabeth Earle.

Sau đó, tôi mua, cải tạo và sống trên một số chiếc thuyền khác nhau trước khi trở về Anh. Lúc này, tôi mua một chiếc thuyền cũ từ những năm 1920 với giá 41.800 USD, đặt tên cho nó là Maggie.

Sống trên thuyền thay vì mua nhà trả góp

Tôi cho rằng quy trình vay thế chấp mua nhà ưu tiên những người có công việc ổn định, mức lương đảm bảo hoặc có bạn trai/bạn gái, đã kết hôn. Còn tôi, một nghệ sĩ tự do, tâm hồn bay bổng, độc thân lại không đáp ứng tiêu chuẩn nào.

Giá một ngôi nhà ở Anh hiện nay có vẻ như đang ngoài tầm với của nhiều người. Vì thế, ngày càng nhiều người trẻ đã tìm những nơi khác nhau để sống như thuyền, xe tải. Tôi biết nghe có vẻ nực cười nhưng miễn là có nơi để sống, đối với những người như chúng tôi vậy là đủ.

Tôi thường ở bến du thuyền hoặc những con kênh. Tuy phải di chuyển 2 tuần/lần nhưng tôi không phải trả bất cứ khoản tiền nào. Lối sống này dù hơi khó khăn nhưng cũng đem lại cơ hội đi đây đó khám phá cho tôi.

Bán sạch tài sản, sống trên thuyền, tôi nhận ra sự thật: Thà lênh đênh sông nước còn hơn cả đời phải mua nhà trả góp - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Tuy không phải trả góp mua nhà hàng tháng nhưng tôi vẫn phải trang trải chi phí hàng tháng. Trong đó, lớn nhất là giấy phép đường thủy giá 770 USD/tháng. Tiếp đến là 400 USD cho nhiên liệu chạy thuyền và cuối cùng là than cho lò sưởi với giá 9,5 USD/túi dùng được trong 2,5 ngày. Tôi cũng mua bảo hiểm cho thuyền trị giá khoảng 118 USD/năm.

Cuộc sống thú vị trên thuyền

Một trong những điều yêu thích của tôi khi sống trên thuyền là có thể đi du ngoạn khắp nơi và thưởng thức đồ uống dọc bến thuyền đông đúc. Sau khi thắt dây an toàn và nổ máy, tôi gặp gỡ rất nhiều người trên hành trình và cảm giác đó thật tuyệt.

Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống đặc biệt và nếu có cơ hội tìm được một nơi như vậy để sống, cho dù đó là ngọn hải đăng, lâu đài hay lò rèn thì tôi cũng sẵn sàng vì nó đem lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị.

Câu chuyện của tôi sẽ không thể hay ho nếu tôi chỉ đơn giản sống trong một căn nhà ở vùng nông thôn. Tôi cho rằng ai cũng nên có những trải nghiệm sống độc đáo và đáng nhớ thay vì chỉ loanh quanh với nhịp sống thường ngày, bất kể công việc hay môi trường sống của họ là gì.

Nguồn: Buisness Insider

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM