'Bác sĩ đang tập trung toàn lực cứu người bị rắn hổ chúa cắn, nhưng tiên lượng rất nặng'

24/08/2020 10:15 AM | Xã hội

'Bác sĩ đang tập trung toàn lực cứu người bị rắn hổ chúa cắn, nhưng tiên lượng rất nặng'

Theo ghi nhận của báo Thanh niên, hôm qua, anh P.V.T. (38 tuổi, ngụ ấp Tân Lợi, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh - người bị rắn hổ mang chúa cắn) đã được chuyển từ khu vực hồi sức cấp cứu Khoa Bệnh nhiệt đới sang Khoa Hồi sức cấp cứu (ICU), Bệnh viện Chợ Rẫy, do tình trạng bệnh nặng lên.

Bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho nguồn trên biết, những ngày đầu sau khi bị rắn hổ chúa cắn, anh T. được dùng kháng độc rắn đặc hiệu thì tỉnh táo. Nhưng sau đó nọc độc rắn hổ chúa tấn công vào tim gây viêm cơ tim. Chỗ vết rắn cắn ở đùi bệnh nhân T. bị nhiễm trùng, hoại tử mô gây suy đa cơ quan (suy thận cấp, suy gan...), bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình phải rạch giải áp chèn ép khoan.

Bệnh nhân T. được lọc máu liên tục 2 ngày qua và thay huyết tương.

"Bác sĩ đang tập trung toàn lực để cứu bệnh nhân bị rắn hổ chúa cắn, nhưng tiên lượng là rất nặng”, bác sĩ Nguyễn Tri Thức", báo Thanh niên dẫn lời Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy.

 Bác sĩ đang tập trung toàn lực cứu người bị rắn hổ chúa cắn, nhưng tiên lượng rất nặng - Ảnh 1.

Anh T. khi vào viện cấp cứu với con rắn quấn ở tay. Ảnh: báo Tây Ninh

Ở một diễn biến khác, khi biết hoàn cảnh gia đình anh P.V.T. rất khó khăn, cô gái xinh đẹp Nguyễn Đỗ Trúc Phương (26 tuổi, từng là du học sinh Úc) đã quyên góp được số tiền lớn để giúp đỡ.

"Nhiều người nhắn tin chia sẻ câu chuyện của anh Tâm ôm con rắn hổ mang chúa vào viện cấp cứu. Hai vợ chồng anh Tâm đều làm thuê làm mướn nuôi hai đứa con ăn học.

Sắp đến mùa tựu trường mà ảnh bị tai nạn gãy chân không đi làm được đã nhiều tháng nay nên mới liều bắt rắn độc để bán đóng học phí cho con ảnh. Khi biết câu chuyện đó, tôi đã viết bài chia sẻ kêu gọi đóng góp trên trang cá nhân để giúp đỡ anh", Trúc Phương kể trên Tuổi trẻ.

Theo chia sẻ của Phương, cô đã quyên góp được 181 triệu đồng chỉ trong hơn 1 ngày. Phương liên tục có mặt ở Bệnh viện Chợ Rẫy để cùng chị Bùi Thị Ngọc Tuổi -(vợ anh Tâm) lo thủ tục cho anh và đưa chị đi chuyển tiền vào thẻ ngân hàng, lập sổ tiết kiệm để vợ chồng anh sau này có số vốn làm ăn vì chị Tuổi không biết chữ.

Phương còn cho biết, cô đang bàn với chị Tuổi là khi nào ảnanh Tâm hồi phục thì lấy tiền mua thêm chiếc xe máy vì xe ở nhà anh chị cũ lắm rồi, mua thêm cả cặp bò để làm vốn.

 Bác sĩ đang tập trung toàn lực cứu người bị rắn hổ chúa cắn, nhưng tiên lượng rất nặng - Ảnh 2.

Trúc Phương chụp cùng vợ anh T. Ảnh: Bảo Trân/Trí Thức Trẻ

Trước khi giúp đỡ gia đình anh Tâm, chị Tuổi, cô gái xinh đẹp Trúc Phương đã đăng thông tin chia sẻ và kêu gọi hỗ trợ cho chú Hải xe ôm. Phương kể, ban đầu chỉ tính quyên góp chừng hơn 10-15 triệu mua xe cũ còn tốt, nhưng sau đó số tiền đã lên tới hơn 40 triệu đồng. Phương đưa chú Hải xe ôm đi mua chiếc xe máy mới, điện thoại mới và nhiều quần áo, dép, đồ dùng sinh hoạt.

Chia sẻ trên báo Thanh niên, Trúc Phương kể, cuộc sống của mình bị đảo lộn ít nhiều sau khi được biết đến nhiều qua mạng xã hội. Từ một người kín tiếng, âm thầm giúp đỡ những hoàn cảnh có khăn, nhưng hiện nhiều người gọi điện và nhắn tin cho Phương để giúp đỡ người khác. Những hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ cũng liên lạc với cô.

Phương bày tỏ cảm thấy khá sợ hãi khi bất ngờ được nhiều người biết đến. Sau khi giúp đỡ hoàn cảnh bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn, Phương sẽ nghỉ ngơi một thời gian để cân bằng lại cuộc sống, sau đó chọn hoàn cảnh nào thực sự cần giúp mình sẽ tiếp tục kêu gọi.

Cũng theo báo Thanh niên, anh Võ Tấn Đức (33 tuổi - người giúp đỡ Phương trong việc đến trao tiền và thăm các hoàn cảnh vì Phương ngại đi một mình) kể, Phương hay giúp đỡ người khác mà không tính toán gì.

"Tôi thấy cũng có một số ý kiến trái chiều cho rằng Phương làm màu hay tự PR thì chúng tôi không quan tâm, vì chỉ cần mình thấy vui và biết việc mình làm là đúng", báo Thanh niên dẫn lời anh Đức.

 Bác sĩ đang tập trung toàn lực cứu người bị rắn hổ chúa cắn, nhưng tiên lượng rất nặng - Ảnh 3.

Trúc Phương khi đưa chú xe ôm đi mua xe máy mới. Ảnh: facebook

(Tổng hợp)

PV

Cùng chuyên mục
XEM