Bác sĩ Đan Mạch kể giây phút giành lại Eriksen từ lưỡi hái tử thần

13/06/2021 08:21 AM | Xã hội

Chiến thắng trong việc giữ mạng sống cho Eriksen đến từ quy trình cấp cứu chuyên nghiệp của cầu thủ, đội ngũ bác sĩ Đan Mạch và nhân viên y tế trên sân.

Eriksen nằm bất động, mạch đập liên hồi, bác sĩ Morten Boesen nhận ra họ không được phép lãng phí một giây nào.

"Sau khi Eriksen ngã xuống, chúng tôi được gọi vào sân. Cậu ấy lúc đó vẫn đang thở và tôi có thể cảm nhận mạch của anh ấy. Nhưng đột nhiên nó thay đổi rất nhanh", bác sĩ Boesen nói. "Và như mọi người đã thấy, chúng tôi bắt đầu xoa bóp tim, hô hấp nhân tạo cho Eriksen".

"Được sự hỗ trợ của lực lượng y tế ở sân, chúng tôi đã tìm được cách giúp Eriksen tỉnh lại", Boesen nói. "Cậu ấy đã nói chuyện với tôi trước khi được đưa đến bệnh viện".

10 phút tiếp theo là khoảng thời gian đáng sợ nhất từng diễn ra trong một trận đấu tại Giải vô địch bóng đá châu Âu Euro, khiến trái tim người hâm mộ bóng đá thế giới quặn thắt lại. Các bác sĩ làm việc một cách "điên cuồng" để ép tim cho Eriksen , trong khi đồng đội của anh cố nén nước mắt và tạo thành một vòng tròn xung quanh để che chắn cảnh tượng rùng rợn khỏi tầm nhìn của công chúng.

Và cuối cùng, sự im lặng đến đáng sợ bao trùm khắp Sân vận động Parken được thay thế bằng những tiếng hò reo cuồng nhiệt. Liên đoàn bóng đá Đan Mạch cho biết Eriksen tỉnh táo và ở trong tình trạng ổn định sau khi được đưa đến bệnh viện Copenhagen.

 Bác sĩ Đan Mạch kể giây phút giành lại Eriksen từ lưỡi hái tử thần - Ảnh 1.

Eriksen tỉnh lại

Vợ của Eriksen, Sabrina Kvist Jensen, đã xuống sân và được an ủi bởi đội trưởng Đan Mạch Simon Kjaer và thủ môn Kasper Schmeichel.

Các cầu thủ Phần Lan ngồi thu lu trên băng ghế dự bị và cuối cùng họ cũng bước ra khỏi sân, tiến vào đường hầm trong khi tiền vệ của Inter Milan đang được điều trị. Eriksen được đưa rời sân tới bệnh viện trong tiếng vỗ tay của cổ động viên, các đồng đội của anh ấy đi bên cạnh cáng.

Bác sĩ Piero Volpi của CLB Inter Milan nói với AP rằng câu lạc bộ Ý đã liên hệ với Liên đoàn bóng đá Đan Mạch. Vị bác sĩ cũng khẳng định Eriksen chưa bao giờ dính COVID-19 và vượt qua mọi cuộc kiểm tra y tế mà không gặp vấn đề gì kể từ khi gia nhập Inter vào tháng 1 năm 2020 từ Tottenham.

"Chúng ta sẽ nói về điều đó khi đến thời điểm thích hợp", Volpi chia sẻ khi được hỏi về bệnh sử của Eriksen. "Hiện tại, điều quan trọng là cậu ấy bình phục".

Sau 90 phút tạm dừng, hai đội trở lại sân thi đấu và Phần Lan giành chiến thắng 1-0 sau khi Joel Pohjanpalo ghi bàn ở phút 60 còn thủ môn Lukas Hradecky cản phá được một quả phạt đền.

Nhưng cuối cùng, kết quả trận đấu không còn quan trọng.

"Tất nhiên bạn không thể chơi một trận đấu với những cảm xúc như vậy", huấn luyện viên Kasper Hjulmand của Đan Mạch phát biểu. "Những chuyện chúng tôi đã làm thật không thể tin được. Các cầu thủ ra sân và cố gắng thi đấu nốt hiệp hai, không thể tin nổi".

UEFA cho hay, cả hai đội đã họp khẩn trước khi quyết định tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ trở lại sân trong sự hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bắt đầu khởi động lần thứ hai. HLV Hjulmand tiết lộ, 2 đội được phép lựa chọn kết thúc trận đấu vào thứ Bảy hoặc tiếp tục vào Chủ nhật.

"Các cầu thủ không thể tưởng tượng đến việc mất ngủ đêm nay và sau đó ngày mai phải lên xe buýt để tới sân" Hjulmand nói. "Thành thật mà nói, tốt nhất là nên vượt qua nó".

 Bác sĩ Đan Mạch kể giây phút giành lại Eriksen từ lưỡi hái tử thần - Ảnh 2.

Cầu thủ Đan Mạch nén nước mắt, xếp thành vòng tròn để ngăn hình ảnh rùng rợn lọt ra ngoài

Eriksen là một trong những ngôi sao lớn nhất của Đan Mạch, vụ việc mang đến cảm giác bàng hoàng cho sân vận động Parken, nơi có khoảng 15.000 cổ động viên chìm trong im lặng. Một số CĐV được trông thấy khóc và ôm nhau bàng hoàng trên khán đài.

Khi những người hâm mộ trong sân vận động chờ đợi thông tin cập nhật, CĐV Phần Lan bắt đầu hô vang "Christian", sau đó được đáp lại bởi những người hâm mộ Đan Mạch hét lên "Eriksen".

Sau đó, một tiếng hò reo lớn vang lên từ tất cả CĐV khi phát thanh viên của sân vận động nói rằng Eriksen "ổn định và tỉnh táo".

Vụ việc gợi lại ký ức đau buồn về những cầu thủ bóng đá gục ngã trên sân, bao gồm Marc-Vivien Foe và Fabrice Muamba. Foe qua đời khi đang chơi cho Cameroon tại Cúp Liên đoàn các châu lục 2003 ở Pháp, trong khi Muamba cần hô hấp nhân tạo vào năm 2012 khi đổ gục trong trận đấu giữa Bolton và Tottenham tại Anh.

Muamba, người đã bình phục hoàn toàn sau cơn hoạn nạn, viết "Xin Chúa" trên Twitter khi Eriksen được đưa đến bệnh viện.

Hoàng Anh

Cùng chuyên mục
XEM