Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: "Tôi chỉ trăn trở một điều...!"

06/10/2021 09:58 AM | Sống

Mặc dù đã 70 tuổi nhưng bà Phạm Thị Tuyết (ở Hà Nội) vẫn phải một mình lo toan cho cả gia đình khi con trai bị tai biến không còn khả năng lao động, hai cháu nội đang tuổi ăn học. Cả gia đình sống trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 4m2.

Căn nhà siêu nhỏ giữa Thủ đô

Ngôi nhà siêu nhỏ 4m2 của gia đình bà Phạm Thị Tuyết (70 tuổi) nằm trong con ngõ 241 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội .

Căn nhà không có gì đáng giá ngoài chiếc tivi, tủ lạnh cũ và quầy tạp hóa nhỏ.

Vì diện tích hạn chế nên mọi sinh hoạt của gia đình hết sức khó khăn, bất tiện, bữa ăn phải chia làm hai lần. Đặc biệt, vào mùa Hè, căn nhà 4m2 càng trở nên bí bách, nóng nực.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 1.

Phía dưới ngôi nhà vừa là "quầy" tạp hóa nhỏ, vừa là chỗ nấu nướng, vệ sinh của gia đình.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 2.

Phía dưới ngôi nhà vừa là "quầy" tạp hóa nhỏ, vừa là chỗ nấu nướng, vệ sinh của gia đình.

"Ngày đầu tôi cũng ngại lắm, các anh chị cơ quan xin đến nhà chơi nhưng tôi chối đây đẩy không cho đến. Nhưng về sau thì quen, người ta đến ít một, lần hai, ba người", bà Tuyết nhớ lại.

Bà Tuyết cho biết, trước đây gia đình từng có căn nhà rộng rãi 70m2. Bà là giảng viên của một trường đại học ở Hà Nội, chồng làm nghề lái xe. Hai ông bà có hai người con, một gái, một trai. Tuy nhiên, cuộc sống êm ấm chưa được bao lâu thì tai họa ập đến.

Trong một lần lái xe chở tôn, chồng bà Tuyết phanh gấp khiến 6 người thợ bốc vác bị tôn đè trúng người phải nằm viện. Vì vậy, ông bà phải chịu mọi chi phí, chăm nuôi 6 người thợ đó trong suốt 3 tháng trời.

Lúc này, mọi của cải trong nhà bán hết cũng không đủ chi trả, bà Phạm Thị Tuyết phải đứt ruột bán đi căn nhà mình đang ở và bắt đầu chuyển đến căn nhà 4m2. Bà bảo bây giờ không nhớ rõ năm chuyển, nhưng áng chừng cũng đã gần 20 năm.

"Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của gia đình tôi. Không còn xoay xở được tôi đành phải quyết định bán nhà. Sống trong nơi ở mới chỉ có 4m2 chật chội, bức bí, nhưng gia đình tôi đành phải chấp nhận chứ biết làm sao!", bà buồn rầu nói.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 3.

Không gian "rộng nhất" của căn nhà.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 4.

Bé trai phải lựa cúi đầu khi đứng đánh răng, nếu không đầu sẽ va vào phía trên.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 5.

Người phụ nữ 70 tuổi khom người leo lên lầu trên. Không gian sinh hoạt chật chội trong căn nhà 4m2

Khi cuộc sống dần ổn định trở lại, con trai bà Tuyết lập gia đình và có thêm hai đứa cháu nội. Tuy nhiên, vợ chồng người con trai thường xuyên cãi vã. Năm 2011, con dâu bỏ nhà đi biệt tích. Sau đó, vào năm 2014, một lần nữa tai họa tiếp tục ập đến với gia đình khi con trai bà bị tai biến, mất khả năng lao động.

Đến năm 2019, chồng bà lại phát hiện căn bệnh ung thư phổi. Chạy chữa hơn một năm thì ông qua đời.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 6.

Bà Tuyết bật khóc khi kể về những biến cố xảy ra với gia đình

"Khi ông nội chúng còn khỏe dự định năm nay sẽ đưa hai đứa nó về thăm ông bà ngoại. Chưa kịp thực hiện lời hứa với cháu thì ông đã đi rồi", bà Tuyết ngậm ngùi.

Kể từ đó, một mình bà phải gồng gánh mọi việc, lo cho con trai và hai đứa cháu nội.

Tất cả mọi chi tiêu trong gia đình trông chờ vào 5,3 triệu đồng tiền lương hưu của bà và số tiền ít ỏi từ quán tạp hóa. Nhưng 4 miệng ăn, tiền học hành của hai cháu, chưa kể lúc ốm đau bệnh tật... tất cả khiến người phụ nữ ở tuổi 70 oằn mình gánh vác.

"Ông mất rồi không biết xoay xở ra sao. Lắm lúc cũng thấy buồn lắm, đến tháng lương chỉ đủ đóng hết tiền học cho hai đứa. Bây giờ, đồ ăn được mọi người giúp đỡ, có gì ăn nấy thôi", bà Phạm Thị Tuyết bộc bạch.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 7.

Để vơi đi nỗi buồn, bà Tuyết tìm đến những người hàng xóm để trút bầu tâm sự

Nằm trong căn phòng chưa đến 5m2 không thể duỗi thẳng chân, lại thêm di chứng của tai biến, anh Nguyễn Dương Lam (38 tuổi, con trai bà Tuyết) thường xuyên nhức mỏi. Không còn khả năng lao động, anh đành bất lực nhìn mẹ già phải vất vả sớm hôm lo cho cả gia đình.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 8.

Sau tai biến, anh Lam không còn khả năng lao động

"Một mình mẹ phải nuôi hai đứa con mình. Cảm thấy bất lực lắm, muốn đi làm để giúp đỡ mẹ, nhưng sức khỏe mình không có! Lúc này, mình chỉ ước có một chỗ ở rộng rãi hơn để con đỡ tủi thân với bạn bè!", anh Lam buồn bã nói.

"Tôi chỉ trăn trở một điều là chưa lần nào tổ chức được sinh nhật cho các cháu vì nhà quá bé"

Bà Tuyết kể, thời điểm con dâu bỏ nhà đi, giấu mọi người mang theo hai đứa con nhỏ vào miền Nam. Khi không đủ sức nuôi con nữa, chị mới gọi về cho gia đình. Khi đó, một mình bà đã bắt xe vào Nam để đón cháu về. Khi ấy, đứa lớn mới được 6 tuổi, đứa bé vừa lên 4 tuổi. Từ đó đến bây giờ, mẹ chúng vẫn bặt vô âm tín, chưa một lần về thăm con, không hề liên lạc dù chỉ một cuộc điện thoại.

Thương cháu, bà Tuyết luôn cố gắng để cháu không phải thua thiệt. Tất cả những hoạt động ở trường, ở lớp bà đều khuyến khích cháu tham gia và đóng góp đầy đủ.

"Tôi chỉ trăn trở một điều là chưa lần nào tổ chức được sinh nhật cho các cháu vì nhà quá bé, không có chỗ cho bạn bè chúng đến chơi", bà nghẹn lời.

Sống trong hoàn cảnh éo le, bà luôn dạy dỗ, nhắc nhở hai cháu phải biết vượt qua nghịch cảnh để vươn lên trong cuộc sống. Chính vì thế, cả hai anh em đều rất ngoan và học giỏi.

Người anh cả là em Nguyễn Trung Hiếu năm học vừa rồi đã có thành tích học tập đứng đầu lớp. Hiếu cho biết, em đang phấn đấu để theo đuổi ước mơ trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin trong tương lai.

"Em rất thương bà! Bà vừa là bà vừa là mẹ. Một mình bà phải chịu vất vả, chăm sóc cho bố và hai anh em. Bây giờ em chỉ biết cố gắng học giỏi để bà vui", Hiếu tâm sự.

Xen lẫn những giọt nước mắt lăn dài trên má vì những bi kịch của cuộc đời, bà Tuyết vẫn ánh lên một niềm hi vọng.

 Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà vỏn vẹn 4m2 giữa Thủ đô: Tôi chỉ trăn trở một điều...! - Ảnh 9.

Ở tuổi 70, lẽ ra có con cháu chăm sóc thì bà vẫn một mình gồng gánh lo toan cho cả nhà...

"Tài sản lớn nhất của tôi là những đứa cháu ngoan, học hành đến nơi đến chốn. Tôi không mong mỏi gì hơn bằng việc các cháu học ra có nghề nghiệp ổn định để thay đổi cuộc sống. Vì cháu, tôi sẽ làm tất cả để chúng được bằng bạn, bằng bè!", bà Phạm Thị Tuyết trải lòng.

Chia sẻ với phóng viên, bà Chu Thị Bích Nga Tổ trưởng tổ dân phố số 34 phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) nơi gia đình bà Tuyết sống cho biết, gia đình bà Phạm Thị Tuyết có hoàn cảnh khó khăn. Chồng bà Tuyết vừa mất được hơn một năm, con trai bị tai biến mất khả năng lao động, con dâu bỏ đi hơn chục năm nay, một mình bà phải gánh vác mọi việc trong gia đình, nuôi hai cháu ăn học.

"Địa phương cũng đã tạo điều kiện hỗ trợ để hai cháu của bà Tuyết được giảm học phí. Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên thăm hỏi, động viên để gia đình vượt qua khó khăn trong cuộc sống", bà Nga cho biết thêm.

VIDEO: Bà nội 70 tuổi gồng gánh lo cho cả gia đình trong căn nhà 4m2 ở Hà Nội

Minh Hà

Cùng chuyên mục
XEM