Ba cấp bậc phụ nữ: Người thượng đẳng như hương trà thơm, người trung đẳng như vị canh ngọt, người hạ đẳng như nước đổ đi!

13/02/2020 09:16 AM | Sống

"Nhân chi sơ, tính bản thiện". Một đứa trẻ mới sinh ra, đôi mắt luôn chứa đầy vẻ hồn nhiên, vô tư. Vậy tại sao khi trưởng thành, va chạm cuộc sống rồi, bạn lại tự mình đánh mất nó?

- 01 -

Phụ nữ thượng đẳng như hương trà thơm!

Họ có tri thức, có nét đẹp toát ra từ khí chất, tâm hồn. Bề ngoài thanh lịch và tinh tế.

Cô ấy sẽ là người rất chú ý đến hành vi của mình, xem bản thân có nói lỡ lời hay làm sai chuyện gì hay không.

Và bạn, không nên làm kẻ địch với những người phụ nữ như vậy. Bởi vì họ không chỉ thông minh, còn rất mạnh mẽ và sáng suốt.

Người ta thường bảo: "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười làm đẹp." Và họ hiểu rất rõ sự thật này.

Cho dù vẻ ngoài không thuộc hàng đẹp xuất sắc đi nữa, họ cũng sẽ học cách chăm sóc ngoại hình, tạo ấn tượng tốt với người khác trong lần gặp đầu tiên.

Khi nói chuyện, cô ấy nhất định sẽ luôn giữ nụ cười lịch sự, nhìn vào mắt bạn để giao tiếp, sẽ không ngắt lời người khác khi đối phương đang nói giữa chừng.

Dù không thích nói chuyện với người kia đi nữa, cô ấy vẫn có thể tìm ra lý do hợp lý để kết thúc buổi nói chuyện mà không khiến đối phương cảm thấy cô ấy bất lịch sự.

Ba cấp bậc phụ nữ: Người thượng đẳng như hương trà thơm, người trung đẳng như vị canh ngọt, người hạ đẳng như nước đổ đi! - Ảnh 1.

Người phụ nữ thượng đẳng không hoàn toàn là những người hiền thục, nhưng họ ý thức được bản thân đang làm gì. Cô ấy có thể là bạn thân của nhiều người, nhưng chắc chắn chỉ là người yêu, là vợ của duy nhất một người.

Bởi vì khi bạn xem trọng tính cách biết quan tâm, lắng nghe và chia sẻ của cô ấy, bạn có thể nhận định cô ấy làm bạn thân. Nhưng quyền lựa chọn tình yêu đời mình là ở cô ấy, và cô ấy luôn tuân theo quy tắc chung thủy nhất, yêu ai sẽ chung tình đến cùng.

Nghe đến đây, bạn đừng lầm tưởng rằng cô ấy là người phụ nữ "toàn năng" nhé. Không phải đâu!

Cô ấy có thể không biết những thứ văn nhã như đàn piano, nhưng nhất định sẽ là thính giả trung thành nhất của bạn.

Cô ấy là người có năng lực, hết mình vì công việc, nhưng không hẳn là người "toàn diện", thỉnh thoảng cô ấy vẫn cần sự giúp đỡ từ người xung quanh.

Những người phụ nữ thuộc hàng thượng đẳng này, nếu kết hôn, chắc chắn sẽ là một người mẹ tốt, một người vợ đảm đang, biết cách cân bằng giữa cuộc sống và công việc. Đồng thời, giáo dục con theo cách thông minh nhất.

Họ là những người sống có mục tiêu, biết theo đuổi lối sống lành mạnh, đầy nghị lực, dù bề ngoài mạnh mẽ nhưng nội tâm lại rất lương thiện.

Ba cấp bậc phụ nữ: Người thượng đẳng như hương trà thơm, người trung đẳng như vị canh ngọt, người hạ đẳng như nước đổ đi! - Ảnh 2.

- 02 -

Phụ nữ trung đẳng như vị canh ngọt!

Những người phụ nữ thuộc dạng này nhìn thì bình thường như món canh mẹ nấu hằng ngày. Nhưng ẩn sau nó là vị ngọt, là tình thân, là sự ấm áp và hoài niệm.

Nếu như phụ nữ thượng đẳng chỉ cần nhìn sơ là bị thu hút bởi khí chất hơn người, thì những người phụ nữ trung đẳng phải qua tiếp xúc một thời gian mới hiểu được hết nét đẹp tâm hồn toát ra từ họ.

Bạn biết canh cà chua không? Thật ngon, dễ ăn, lại bổ dưỡng!

Cà chua tượng trưng cho nụ cười tươi sáng và phẩm chất hiền hòa, gần gũi của những người phụ nữ này.

Cô ấy có thể không hoàn hảo, thậm chí có vẻ ngoài vô cùng bình thường, có chút thông minh, chút lém lỉnh, cũng hay hờn dỗi, lại thiếu chút sâu sắc so với những người phụ nữ thượng đẳng. Nhưng họ đã yêu ai là yêu hết lòng, luôn để ý đến đối phương, và làm nhiều việc để đối phương vui.

Mặc dù cô ấy không tinh tế, nhưng cô ấy sống thực với bản chất của mình.

Cô ấy vui vẻ vì được làm chính mình, không giả tạo, không xu nịnh.

Họ có thể không xinh, tính tình không sâu sắc, ăn uống lại thô lỗ, nhưng họ có trái tim lương thiện, không thích làm điều xấu, trọng chữ hiếu và biết giúp đỡ những người khốn khó.

Đối với những người phụ nữ như thế, chỉ cần không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng, họ vẫn có thể thay đổi bản thân, trở thành người phụ nữ thuộc hàng thượng đẳng.

Ba cấp bậc phụ nữ: Người thượng đẳng như hương trà thơm, người trung đẳng như vị canh ngọt, người hạ đẳng như nước đổ đi! - Ảnh 3.

- 03 -

Phụ nữ hạ đẳng như nước đổ đi!

Những người phụ nữ thuộc dạng này, có thể là những người có tài, có sắc, nhưng họ lại thiếu đi một thứ quan trọng mà bất cứ ai cũng phải có: nhân phẩm và cách làm người!

Họ thường yêu những thứ xa hoa, phù phiếm, vì lợi ích cá nhân mà có thể từ bỏ đạo đức. Thấy người khác sống tốt hơn mình thì so đo, nói xấu, thậm chí là nghĩ kế để hãm hại.

Những cô gái thế này lúc nào gặp người khác cũng "đeo" hàng ngàn chiếc mặt nạ lên mặt. Bởi vì họ chưa bao giờ thực lòng với ai, thậm chí là chính bản thân họ.

Có thể họ không thích bạn, nhưng vẫn thản nhiên mỉm cười trò chuyện rồi sau lưng lại bêu xấu, đặt điều, bịa chuyện.

Họ thông minh nhưng toàn dùng trí tuệ vào những việc xấu xa, hại người, mà không tập trung làm việc chân chính.

Khi gặp được những người phụ nữ thế này, tốt nhất bạn nên sớm tránh xa, tuyệt đối đừng nên kết giao làm gì!

Ba cấp bậc phụ nữ: Người thượng đẳng như hương trà thơm, người trung đẳng như vị canh ngọt, người hạ đẳng như nước đổ đi! - Ảnh 4.

Các cô gái thân mến, bạn có thể không đẹp, không giàu, không sang, nhưng hãy sống sao để người ta mến cái nhân phẩm của bạn.

Bạn là phụ nữ thượng đẳng thì tuyệt vời!

Nhưng thuộc hàng trung đẳng cũng không có gì xấu, cố gắng hết sức là được.

Chỉ có điều tuyệt đối đừng làm chuyện xấu để bị đánh giá thành người "hạ đẳng".

Đàn ông cũng như vậy, làm việc gì cũng nhớ rõ một câu: "Sống có đức thì mặc sức mà ăn". Bạn muốn "nghèo" trong tiếng thơm muôn đời hay "giàu" trong sự phỉ nhổ thì hãy tự mình chọn cẩn thận.

Cuộc sống càng phát triển, càng thiếu chút "gia vị". "Gia vị" đó là gì?

Là sự bình yên, bao dung, vị tha; là một trái tim nhân hậu, lương thiện và chân thành, trung thực.

Người ta thường bảo "Nhân chi sơ, tính bản thiện". Khi là một đứa trẻ mới sinh ra, đôi mắt ai cũng chứa đầy vẻ hồn nhiên, vô tư.

Thế nên, dù cuộc đời có gặp bao nhiêu sóng gió đi nữa, cũng mong rằng bạn có thể giữ một trái tim trong sáng như vậy.

Sống tốt, sống nỗ lực, sống tích cực, trời xanh ắt tự an bài lối đi xứng đáng cho bạn!

Thiên Tuyết

Cùng chuyên mục
XEM