"Anh xăm trổ" bán rau với content cưng xỉu: "Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên"

18/07/2021 08:31 AM | Sống

Phía sau hình ảnh người đàn ông bán rau xăm trổ đầy mình, nhìn rất "hổ báo" là một chủ sạp rau vui tính, ấm áp và thường xuyên giúp đỡ mọi người. Anh Minh Râu cho biết, sau khi kết thúc 14 ngày cách ly anh sẽ đi bán trở lại để có rau xanh với giá bình ổn cho bà con nghèo trong mùa dịch.

Những ngày gần đây câu chuyện về "anh bán rau" xăm trổ Nguyễn Hồng Minh (38 tuổi, ở Biên Hoà, Đồng Nai) bị bạn nhắn tin mắng khi không tranh thủ đầu cơ tăng giá mùa dịch được chia sẻ khiến nhiều người xôn xao.

Anh Minh được nhiều người biết đến với sạp rau xanh tại ngã tư bồn nước, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (Đồng Nai). Đây là điểm rất nhiều công nhân, người lao động đến mua rau củ. Không chỉ gây sốt dân mạng khi thường xuyên tặng rau miễn phí cho người lao động nghèo, bà con có hoàn cảnh khó khăn mà "anh xăm trổ" còn gây chú ý bằng những tấm biển sai chính tả đặc trưng có 1-0-2.

 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 1.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 2.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 3.

Sạp rau của anh Minh Râu được nhiều người biết đến với những content siêu chất dù thương xuyên sai chính tả

Khách hàng đã quen với các tấm biển mang nhiều nhắn nhủ như: Say rồi, mấy em tự cân, tự tính tiền, bảng giá phía dưới; Đưa tiền dư thì bo luôn khỏi thối, nếu thiếu thì hôm khác đưa thêm, Không đeo khẩu trang tăng giá gấp đôi...

Không những thế, trong mắt những khách hàng quen thuộc ông chủ sạp rau còn tạo "thương hiệu" không lẫn với ai được khi lúc nào cũng để mình trần với nhiều hình xăm chi chít trông rất hổ báo. Thế những, trái ngược với vẻ ngoài băm trợn của mình lại là một ông chú bán rau phóng khoáng, nhiệt tình, lúc nào cũng hihi haha với mọi người xung quanh.

Trong đợt dịch Covid-19 thứ 4 này việc bán rau của anh Minh Râu đã phải tạm gác lại nửa tháng vì anh được yêu cầu tự cách ly ở nhà 14 ngày sau khi tiếp xúc với F0 ở chợ.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Minh cho biết, "Anh còn 3 ngày nữa là hết thời gian tự cách ly ở nhà. Trong thời gian này không được đi bán hàng, chỉ ở trong nhà cũng bứt rứt lắm. Những ngày này, không thể tự đi lấy rau được nên đành nghỉ, anh tìm mối nhập trứng gà, trứng vịt về để vợ bán ở nhà thôi".

Theo chia sẻ của anh Minh, trong những ngày dịch bệnh khó khăn, hàng hoá khan hiếm nên cái gì cũng tăng giá hơn so với ngày thường. Thế nhưng anh cũng chỉ bán giá hợp lý, ăn lời ít hoặc chỉ hoà vốn, cái chính là phục vụ bà con, cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn. Theo anh Minh, có ngày gia đình anh tiêu thụ được 10.000 quả trứng. Tuy nhiên, để hạn chế việc mọi người mua tích trữ nên anh cũng chỉ giới hạn số lượng cho mỗi người dân để còn nhường cho những khách hàng khác có nhu cầu được mua với giá bình dân.

 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 4.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 5.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 6.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 7.

Suốt 8 năm qua anh Minh Râu gắn bó với sạp rau xanh, dù thường xuyên phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị hàng hoá

Anh Minh cho biết, tình hình dịch bệnh phức tạp nhà lại có con nhỏ nên sau khi hết cách ly anh sẽ xem xét tình hình để quay trở lại với sạp rau xanh.

"Anh nghỉ bán 12 ngày rồi, nhiều người dân tìm đến tận nhà luôn rồi nhắn tin, gọi điện nữa. Nghỉ lâu không có thu nhập nên sốt ruột là một phần. Nhưng cái chính là anh thấy những người có thu nhập thấp phải mua rau giá cao... tội họ. Người có tiền, có thu nhập đều đặn thì thêm chút tiền mua rau đặt vài tháng cũng không sao còn những người thu nhập thấp, người nghèo thì là vấn đề lớn. Nên nếu được bán lại, không bị giãn cách thì anh sẽ quay lại với công việc sớm".

 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 8.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 9.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 10.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 11.

Những ngày vừa qua, anh Minh phải nghỉ bán hàng và tự cách ly ở nhà nên nhiều bà con đã tìm đến tận nhà hoặc gọi điện hỏi thăm

Theo anh Minh, sạp rau mang lại thu nhập không cao nhưng nó đem đến niềm vui cho anh khi san sẻ được phần nào khó khăn, tiền chợ cho mọi người. "Không phải chỉ mùa dịch anh mới bán rau giá rẻ, mà suốt 8 năm nay anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên...".

"Anh xăm trổ" bán rau tâm sự: "Thời sinh viên thiếu thốn nên sau đó anh từng có suy nghĩ sẽ mua rau cho những bạn sinh viên xa nhà không đủ rau và thực phẩm ăn hàng ngày giống anh hồi đó. Nhưng lúc đó anh không làm được bởi thời trẻ anh "ăn chơi" bạt mạng lắm. Quá khứ của anh là cờ bạc, bia ôm, karaoke ôm, quanh quẩn trong vòng xoáy ăn chơi. Lần cuối anh thua bạc là vài trăm triệu/ngày. Sau đó anh đi lang thang tìm cách giải quyết số nợ đó. Rồi anh quyết định làm lại và không lãng phí thời gian và tiền bạc vào những việc vô bổ nữa".

Thoải mái chia sẻ lại hành trình trở thành ông chú xăm trổ bán rau, anh Minh Râu vui vẻ khẳng định, Minh Râu bây giờ khác 8 năm trước đến 95%, không còn gầy còm cờ bạc, rượu bia nữa mà trở nên mập mạp, vui vẻ với tất cả mọi người.

 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 12.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 13.
 Anh xăm trổ bán rau với content cưng xỉu: Không phải vì dịch nên bán rẻ, 8 năm qua anh vẫn miễn phí rau củ quả cho công nhân và sinh viên - Ảnh 14.

Dù vẻ ngoài có phần "giang hồ" nhưng trong cuộc sống hàng ngày anh Minh Râu lại là một người vui vẻ, phóng khoáng

Anh Minh Râu cho biết, không chỉ tặng rau miễn phí mà hiện tại mỗi khi có thời gian anh sẽ mua bánh kẹo, đồ ăn đến trại mồ côi để thăm các em nhỏ.

Chia sẻ về đoạn tin nhắn bị bạn mắng khi không tranh thủ đầu cơ tăng giá kiếm lời, anh Minh cho biết bản thân anh không hề khó chịu. "Bạn anh nói vậy anh chỉ thấy tội nghiệp cho những người nghèo, khó khăn thôi. Kiếm tiền cả đời chứ đâu phải chỉ mùa dịch này đâu".

Theo ông chủ sạp rau, thời điểm hiện tại, anh vẫn sẽ gắn bó với nghề này và chưa có ý định nghỉ. "Bây giờ anh vẫn chưa nghĩ đến việc nghỉ bán vì sạp rau cũng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định, dù không nhiều. Anh cũng có những nguồn thu nhập khác để phụ vợ con, duy trì cuộc sống. Sạp rau không chỉ là nghề để anh nuôi sống gia đình mà còn là phương tiện để anh giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn nữa".

Nam An

Từ khóa:  rau củ quả
Cùng chuyên mục
XEM