[Ảnh] 'Biển người' chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần

26/07/2020 10:53 AM | Xã hội

Dòng người bắt đầu đổ về chợ đêm Đà Lạt từ khoảng 19h, hàng nghìn người bắt đầu chen chúc nhau cho tới khoảng 23h khuay ngày thứ 7.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 1.

Đà Lạt những ngày này đang trong mùa du lịch cao điểm, đặc biệt dịp cuối tuần, hàng nghìn du khách từ Sài Gòn cùng các tỉnh lân cận đổ dồn về khiến giao thông Đà Lạt hỗn loạn, dòng người chen chúc ở chợ đêm Đà Lạt khiến nơi này quá tải.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 2.

Ngày 25/7 đúng dịp cuối tuần, từ 19h tối, chợ đêm Đà Lạt đã bắt đầu đông đúc, nhộn nhịp. Đang trong kỳ nghỉ hè của các con, gia đình chị Hoàng Vân đến từ TP.HCM, cho biết đây là lần đầu tiên chị cùng gia đình đến Đà Lạt. "Tuy rất đông người, phải chen chúc nhau nhưng tôi và gia đình vẫn rất vui" - chị Vân nói.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 3.

Càng về đêm khu chợ này càng đông hơn khiến du khách phải chen nhau mới thoát được khỏi khu vực phía trước chợ đêm. "Biển người" đông nghịt khiến không khí chợ trở nên ngột ngạt.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 4.

Lượng du khách quá đông, lực lượng dân phòng phải lập hàng rào để ngăn không cho xe máy đi vào khu vực chợ.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 5.

Du khách tới chợ đêm chủ yếu để mua sắm, tham quan là chính.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 6.

Hàng trăm hàng quán phục vụ hết công suất. Sữa đậu nành, bánh tráng nướng, bún riêu, xiên que, đồ nướng vẫn là những món được lòng nhiều du khách vì tiện và giá cả phải chăng.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 7.

Hơn 21h đêm, dòng người từ nhiều nơi vẫn tiếp tục đổ về chợ đêm Đà Lạt, từ các bậng thang, bậc thềm bên tượng đài giữa chợ cũng được tận dụng thành chỗ ngồi của du khách.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 8.

Nhiều gia đình có con nhỏ rất chật vật để chen lấn giữa dòng người đông đúc

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 9.

Khu vực tượng đài giữa chợ đêm là điểm tập trung đông người nhất. Vì đây cũng là điểm bán nhiều các món ăn vặt đường phố đặc trưng của Đà Lạt.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 10.

Khu vực cầu thang nối từ đường Lê Đại Hành xuống chợ đêm chật cứng người ngồi.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 11.

Tuy đông đúc, nhưng đây là điểm đến ưa thích của các bạn trẻ khi tới Đà Lạt.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 12.

Chen chúc giữa hàng ngàn người, một em nhỏ ngủ gục trên vai mẹ.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 13.

Rác thải cũng xuất hiện ở nhiều nơi, tuy nhiên công nhân môi trường hoạt động liên tục nên nhanh chóng được gom sạch. Không còn cảnh rác la liệt khắp chợ như trước đây.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 14.

Những chiếc xe đẩy rác đầy ắp chỉ sau 30 phút thu gom.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 15.

Những tuần đầu đợt nghỉ hè kết hợp với dịp cuối tuần nên Đà Lạt đón một lượng lớn du khách từ khắp mọi miền đất nước. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh có khoảng 1.370 cơ sở lưu trú, trong đó, riêng thành phố Đà Lạt có hơn 1.100 cơ sở. Nhiều nhà nghỉ, khách sạn đã hết phòng từ chiều thứ 6 vừa qua.

 [Ảnh] Biển người chen chân không lối thoát ở chợ đêm Đà Lạt dịp cuối tuần  - Ảnh 16.

Đến 23h, dòng người dần thưa bớt, tuy nhiên lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường hướng về khu vực chựo đêm Đà Lạt vẫn rất đông đúc.

Hải Long

Cùng chuyên mục
XEM