Ai có được 1 trong 2 người này sẽ độc bá thiên hạ Tam Quốc, người thứ ba tuy ngang tài nhưng không được gọi tên vì 1 nguyên nhân

02/05/2022 09:50 AM | Sống

Sở hữu tài trí ngang hàng với Gia Cát Lượng và Bàng Thống, tại sao Tư Mã Ý không nằm trong lời tiên tri của Thủy Kính tiên sinh?

Thời Tam Quốc sản sinh ra vô số văn thần võ tướng xuất chúng. Do vậy đây cũng được coi là thời “loạn thế xuất anh hùng”.

Thủy Kính tiên sinh được xem là Tam Quốc đệ nhất ẩn sĩ có tài bói toán và chiêm tinh. Ông từng có câu nói nổi tiếng: “Ngọa Long Phụng Sồ, có được một trong hai thì dễ dàng nắm trong tay cả thiên hạ”.

Ai có được 1 trong 2 người này sẽ độc bá thiên hạ Tam Quốc, người thứ ba tuy ngang tài nhưng không được gọi tên vì 1 nguyên nhân - Ảnh 1.
Ai có được 1 trong 2 người này sẽ độc bá thiên hạ Tam Quốc, người thứ ba tuy ngang tài nhưng không được gọi tên vì 1 nguyên nhân - Ảnh 2.

Những ai lần đầu nghe câu nói này cũng cảm thấy khó hiểu. Ngọa Long và Phụng Sồ là ai? Sở hữu năng lực như thế nào mà có thể chiếm lĩnh cả thiên hạ?

Ai là Ngọa Long, ai là Phụng Sồ?

Căn cứ theo "Tam Quốc chí chú" của Bùi Tùng Chi và "Tương Dương ký" của Tập Tạc Xỉ thời Đông Tấn ghi chép, thì Bàng Đức Công chính là người tôn xưng Gia Cát Lượng là Ngọa Long, còn Bàng Thống là Phụng Sồ.

Được biết, Bàng Thống về sau là mưu sĩ của Lưu Bị. Ông có tài ngang sức với Gia Cát Lượng nhưng không may mất sớm. Hai người đều nổi danh trong thời Tam Quốc nên được những kẻ cầm quyền săn đón về dưới trướng.

Gia Cát Lượng được hậu thế biết đến là nhà chiến lược tài tình, có đầu óc quán triệt thiên hạ. Nhưng thực tế Gia Cát Lượng không phải bất bại, mà còn rất nhiều người ngang tài ngang sức với ông. Trong đó, Bàng Thống là một cái tên còn người kia chính là Tư Mã Ý . Hắn là hòn đá ngáng chân Ngọa Long trên hành trình Bắc phạt và thâu tóm thiên hạ.

Tư Mã Ý được biết đến với danh hiệu Đại tướng thủ thành bậc nhất và Quân sư quỷ thần. Xét về kỹ năng bày binh bố trận, người có thể đấu lại với Gia Cát Lượng ở thời này cũng chỉ có Tư Mã Ý.

Ai có được 1 trong 2 người này sẽ độc bá thiên hạ Tam Quốc, người thứ ba tuy ngang tài nhưng không được gọi tên vì 1 nguyên nhân - Ảnh 3.

"Trủng Hổ" Tư Mã Ý

Tư Mã Ý thông minh từ nhỏ, tiếp thu tư tưởng Nho gia. Vì xuất thân của Tào Tháo không mấy tốt lành nên ông từng nhất quyết từ chối chức quan nhà Ngụy. Mãi sau Tư Mã Ý mới chấp nhận về dưới trướng.

Gốc gác của gia tộc Tư Mã cũng không hề đơn giản. Ông là hậu nhân của Trọng Lê thuộc tộc Cao Dương thời thượng cổ. Gia tộc Tư Mã có truyền thống làm quan cao từ xa xưa cho đến nhà Thương. Mãi đến thời nhà Chu, tộc Cao Dương mới đổi thành Tư Mã. Đáng chú ý hơn, Tư Mã Ý chính là con cháu đời thứ 20 của người từng phò tá Hạng Vũ diệt Tần. Nhờ được truy phong vương hầu mà trở thành gia tộc hiển hách đời đời.

Không giống với Gia Cát Lượng và Bàng Thống, ngoại hiệu của Tư Mã Ý hàm chứa sức mạnh “bá đạo” hơn rất nhiều. Đó chính là Trủng Hổ.

Ngọa Long ý chỉ rồng cao quý ẩn mình trong nhân gian. Phụng Sồ chỉ chim phụng hoàng nhỏ. Nhưng cũng có nghĩa là người sống theo cách khác biệt ở thời trẻ nhiệt huyết. Còn Trủng Hổ thì sao?

Trủng Hổ là con hổ già cố thủ trong mộ cổ, bình thường im lặng không tiếng động. Nhưng chỉ cần nó xuất hiện thì ăn người ghê gớm. Ngoại hiệu này không cần giải thích cũng đủ thấy nó cực kỳ phù hợp với Tư Mã Ý. Ông bắt đầu thể hiện sự trung thành dưới trướng Tào Tháo. Chứng kiến mấy vị chủ thượng qua đời, Tư Mã Ý mới chính thức lộ diện hô mưa gọi gió. Ông cũng là người làm tan biến quyền lực vương thất của Tào Ngụy. Cuối cùng đến thời con trai ông thì Tư Mã thị đã thành công soán ngôi Ngụy.

Sở hữu tài trí ngang hàng với Gia Cát Lượng và Bàng Thống là vậy. Tại sao Tư Mã Ý không nằm trong lời tiên tri của Thủy Kính tiên sinh?

Ai có được 1 trong 2 người này sẽ độc bá thiên hạ Tam Quốc, người thứ ba tuy ngang tài nhưng không được gọi tên vì 1 nguyên nhân - Ảnh 4.

Theo câu nói của vị ẩn sĩ lão làng, người nào có Gia Cát Lượng hoặc Bàng Thống phò trợ thì chiếm lấy thiên hạ dễ như trở bàn tay. 2 người này chỉ có thể làm thuộc hạ hiến kế cho chủ tử chứ không phải người đứng đầu. Bản chất 2 vị mưu sĩ này không ham danh lợi hay làm quân vương một nước mà ai cũng thèm khát.

Riêng Tư Mã Ý lại khác. Ông có dã tâm, tuy xuất chúng nhưng độc địa. Tư Mã Ý không phải là người chuyên đi phò tá cho chủ tử, mà chính là người chủ động muốn nắm lấy thiên hạ. Thủy Kính tiên sinh có lẽ đã đoán được điều này nên không để Tư Mã Ý vào chung hàng với Gia Cát Lượng và Bàng Thống.

(Nguồn: Sohu)

Theo Phan

Cùng chuyên mục
XEM