99% bị loại, tuyệt cảnh sẽ tạo nên phép màu cho ĐTVN?

25/12/2021 10:30 AM | Xã hội

Bị dồn tới chân tường, nếu đội tuyển Việt Nam kịp lấy lại tinh thần, chơi với tâm thái không biết sợ hãi nhưng cũng đủ cẩn trọng, biết đâu chúng ta sẽ tạo nên bất ngờ?

ĐTVN 99% bị loại

Lần cuối cùng và duy nhất ĐTVN thắng cách biệt Thái Lan là từ năm 1998, cũng tại AFF Cup. Khi đó, chúng ta đã hạ Voi chiến tới 3-0. Nhưng kể từ đó tới tận hôm nay, chúng ta mới chỉ thêm 1 lần chiến thắng người Thái ở 1 giải đấu chính thức là AFF Cup 2008, với tỷ số đầy khó khăn 2-1.

Dưới thời HLV Park Hang-seo, ĐTVN cũng chỉ 1 lần thắng Thái Lan sít sao 1-0, tại giải giao hữu King's Cup. Mà cũng tận phút cuối giờ, tận dụng sai lầm của Kawin, Anh Đức mới ghi được bàn thắng.

Nói thế để thấy, ghi bàn vào lưới tuyển Thái Lan khó nhường nào cho ĐTVN, dù là lúc chúng ta đang rất mạnh dưới tay thầy Park. Hai trận gặp Thái Lan ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, dù đối thủ đang sa sút, chúng ta cũng chỉ hòa được 0-0.

 99% bị loại, tuyệt cảnh sẽ tạo nên phép màu cho ĐTVN? - Ảnh 1.

Vậy thì khi đang bị Thái Lan dẫn trước 2-0 ở Bán kết AFF Cup 2020, cơ hội thế nào cho ĐTVN? Cơ hội rất lớn, có lẽ tới 99%, nhưng không phải để chúng ta đi tiếp mà là xách vali về nước. Chẳng phải cố bi kịch hóa tình huống của đội nhà, nhưng nhìn vào các con số thống kê và thực tế trận lượt đi thì 99% là tỷ lệ không hề phóng đại.

Liệu còn chỗ cho phép màu?

Nhưng khi thân lâm tuyệt cảnh, liệu có phép màu nào cho ĐTVN?

Không phủ nhận ngoài kém may hay do trọng tài, trước Thái Lan ở lượt đi Bán kết AFF Cup 2020, ĐTVN đã mắc nhiều sai lầm. Nhưng thực tế ở phía đối diện, Voi chiến cũng có lúc bị căng cứng và mắc không ít sai sót nghiêm trọng. Tiếc là hàng công của ĐTVN lại tận dụng chưa tốt để ghi bàn.

Về cơ bản, nếu không thua sớm và có lúc sụp đổ về tinh thần để dính liền bàn thứ hai, ĐTVN không kém cạnh người Thái. Và nếu những màn tỏa sáng cá nhân của Quang Hải gặp may mắn hơn, chúng ta đã rút ngắn được tỷ số, thậm chí gỡ hòa. Những điều ấy là cơ sở để đặt niềm tin vào phép màu cho đội nhà tối mai, ở trận lượt về.

Vấn đề là đội tuyển Việt Nam phải cải thiện được tinh thần, tâm thế khi đấu với đối thủ. Hãy coi như chúng ta đã bị loại đi, mà thực ra cũng gần lắm rồi, để chơi một trận không còn gì để mất.

 99% bị loại, tuyệt cảnh sẽ tạo nên phép màu cho ĐTVN? - Ảnh 2.

Tự tin khi cầm bóng phối hợp, có may mắn và những tình huống tỏa sáng cá nhân, kết hợp sự vững vàng của hàng thủ, biết đâu ĐTVN lại thắng ngược Thái Lan 3-0 như hơn 20 năm về trước, hoặc thắng 2-0 để đưa địch thủ vào loạt hiệp phụ, thậm chí luân lưu?

Chí ít, cho dù chúng ta vẫn bị loại, hãy chơi một trận tưng bừng không sợ hãi, để NHM có thể tự hào và tự tin về con đường phía trước của ĐTVN.

Thua không bằng cách thua, chỉ cần chiến thắng được chính mình cũng sẽ là một thành quả đáng coi trọng của ĐTVN ở giải đấu này, để chúng ta làm lại trong tương lai!

 99% bị loại, tuyệt cảnh sẽ tạo nên phép màu cho ĐTVN? - Ảnh 3.


Đoàn Dự

Cùng chuyên mục
XEM