7 kiểu người tuyệt đối không cầu cạnh lúc khó khăn, càng không nên tơ tưởng khi "sa cơ lỡ vận"

08/05/2020 16:20 PM | Sống

Sống ở trên đời, đừng quên rằng, người cứu ta chỉ có chính ta mà thôi.

4 loại người không cầu cạnh

1. Người chế nhạo mình

Miệng thốt ra những lời chế giễu đồng nghĩa với việc người ta đang coi thường bạn. Tuy nhiên, người xưa đã dạy rằng "đói cho sạch, rách cho thơm", con người sống trên đời có thể nghèo đói, khổ sở nhưng không được đánh mất lòng tự trọng. Vậy thì, hà cớ gì mà bạn phải hạ mình để cầu cạnh kẻ đã coi thường bạn đây?

Chưa kể, những kẻ đã chế nhạo mình, vốn cũng chẳng có tâm ý gì tốt đẹp với ta cả. Cúi thấp mình để nhờ vả, không những chẳng được việc, mà còn chuốc thêm những lời khó nghe về bản thân. Tốt hơn hết, hãy tránh xa ngay những kẻ này lúc khó khăn, hoạn nạn.

2. Người không cảm thông cho mình

Con người lúc khốn khó chớ nên cầu cạnh những người không hiểu và không biết cảm thông cho mình. Đừng quên, họ không đặt bản thân họ vào hoàn cảnh và góc nhìn của bạn để có sự cảm thông, thì làm sao có thể giúp đỡ bạn đây?

Nếu cứ cố chấp đi cầu những người ấy, bạn chẳng những không bước qua khó khăn mà còn khiến họ hiểu lầm và có cái nhìn sai về bạn.

 7 kiểu người tuyệt đối không cầu cạnh lúc khó khăn, càng không nên tơ tưởng khi sa cơ lỡ vận  - Ảnh 1.

Chưa kể, những kẻ đã chế nhạo mình, vốn cũng chẳng có tâm ý gì tốt đẹp với ta cả. Cúi thấp mình để nhờ vả, không những chẳng được việc, mà còn chuốc thêm những lời khó nghe về bản thân. Tốt hơn hết, hãy tránh xa ngay những kẻ này lúc khó khăn, hoạn nạn.

3. Người ở hoàn cảnh như mình

Những người có cùng cảnh ngộ với bạn dù muốn nhưng cũng khó lòng giúp bạn vượt qua khốn cảnh. Vậy nên bạn đừng cầu cạnh họ, nếu không bạn sẽ khiến họ rơi vào cảnh khó xử, và chỉ còn biết từ chối bạn mà thôi. Dù là lúc túng quẫn nhất, cũng cần phải tỉnh táo và bình tĩnh để đánh giá tình hình.

4. Người giàu có hoặc có địa vị

Vào lúc hoạn nạn, bạn chớ dại mà cầu cạnh người có tiền hoặc có địa vị, nhất là những người chưa từng trải qua quãng thời gian khổ sở. Bởi lẽ, họ chưa chắc sẽ vì sự đồng cảm mà giúp đỡ bạn, trái lại còn có thể coi bạn là kẻ dựa hơi, "thấy người sang bắt quàng làm họ". Như vậy, chẳng khác nào bạn vứt bỏ tôn nghiêm của mình.

3 kiểu người không "tơ tưởng"

1. Quý nhân

Con người trong khi hoạn nạn thường hay mơ rằng sẽ có một quý nhân nào đó tới trợ giúp. Thế nhưng, quý nhân đâu phải dễ gặp như vậy, mà ngay cả khi gặp được thì chưa chắc họ đã có thể giúp bạn vượt qua cảnh khốn khó.

Vậy suy cho cùng, bạn vẫn phải nỗ lực dựa vào chính mình mà thôi. Cuộc đời là của riêng bạn, không ai có thể thay bạn quyết định được cả. Bởi vậy, đừng bao giờ thụ động chờ đợi hay phụ thuộc vào người khác còn bản thân thì không làm gì. Nếu không, bạn đang tự "bóp chết" tương lai của mình.

2. Người yêu

Một người nữa mà chúng ta vẫn thường nghĩ tới và muốn dựa dẫm mỗi khi gặp khó là người yêu. Thế nhưng, người xưa dạy rằng, ""phu thê bản thị đồng lâm điểu, đại nạn lâm đầu các tự phi", có nghĩa là vợ chồng vốn như chim ở chung một rừng nhưng đại họa đến thì mỗi người tự bay đi.

Vì thế, đừng bao giờ quá tin tưởng và ỷ lại vào người mình yêu thương bởi nếu chẳng may họ chọn rời bỏ bạn khi bạn đã hoàn toàn phụ thuộc vào họ, liệu bạn có thể chịu được cú sốc tinh thần này hay không?

Ở đời, dựa núi núi sẽ đổ, dựa người người sẽ đi. Vậy nên, nhất định phải tự đứng trên đôi chân của mình.

3. Kẻ thù

Bạn càng khó khăn và khổ sở bao nhiêu thì kẻ thù của bạn lại càng vui sướng bấy nhiêu, đó là điều tất nhiên. Tuy nhiên, càng vào lúc gian nan bạn càng không nên nghĩ tới họ bởi việc đó chỉ khiến bạn thêm áp lực tâm lý, dễ làm ra những việc bốc đồng và hại thân.

Những lúc này, bạn nên bình tình và cố gắng giữ lý trí để có thể đưa ra những quyết định sáng suốt nhất và sớm thoát khỏi khốn cảnh. Đó chính là cách đáp trả tốt nhất và sảng khoái nhất đối với những kẻ kia.

Theo Đinh Kim

Cùng chuyên mục
XEM