"5 siêu nhân nhí" trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1!

05/09/2019 13:38 PM | Sống

Tạm biệt búp bê và những chú gấu xinh xắn của trường mẫu giáo, hôm nay 5 anh em Huynh, Đệ, Lộc, Phượng, Muỗi dắt tay nhau đến trường mới, gặp gỡ thật nhiều bạn bè và thầy cô mới. Chào lớp một!

Sáu năm trước bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, chị Lê Huỳnh Anh Thư đã quyết giữ lại 5 thai nhi và hạ sinh thành công 5 thiên thần nhỏ. Vượt qua nhiều khó nhọc trong hành trình chăm sóc các bé, hôm nay niềm vui đã rộn ràng trong ngôi nhà của chị. Năm anh em Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi đã đã lớn khôn và chính thức bước vào lớp 1.

"5 anh em siêu nhân nhí" trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh đón ngày khai giảng. Thực hiện: Kingpro

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 2.

Năm anh em mình cùng ăn nhanh nhanh nào! Ai ăn chậm đi trễ khai giảng ráng chịu à nhen!

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 3.

Mẹ Anh Thư đứng quan sát các cô cậu nhóc ăn sáng để kịp chuẩn bị quần áo cho buổi lễ khai giảng vào lớp 1. Từ ngày tụi nhỏ ra đời chị Thư và bà nội tất bật hơn trước, người ta nuôi con cực một chứ chị cực tới 5 lần, dẫu vậy niềm vui và tiếng cười trẻ nhỏ luôn khiến căn nhà này rộn ràng, ấm áp.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 4.

Các con đồng loạt vào lớp 1 đồng nghĩa phải mua một lúc 5 bộ sách giáo khoa, 5 bộ đồng phục, 5 chiếc cặp...

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 5.

Anh cả Huynh đang được bà nội mặc đồng phục để chuẩn bị đến trường. Cu cậu hiếu động nhưng vì là anh cả trong nhà nên đôi lúc phải chững chạc để các em noi theo.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 6.

Cậu ba Lộc lém lỉnh luôn thường trực trên môi nụ cười toả nắng và răng sún.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 7.

Chuẩn bị đến giờ khai giảng rồi mà vẫn hồn nhiên đùa giỡn. Bà nội phải hối: lẹ lẹ, kẻo thầy đóng cổng trường là khỏi đi khai giảng luôn à.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 8.

Vậy là ai nấy đều nhanh chóng mang giày vào để theo chân mẹ và bà đến trường.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 9.

Tạm biệt trường mẫu giáo và những chú gấu bông, hôm nay năm anh em chúng mình đã lớn rồi, đã vào lớp một rồi, oách chưa!?

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 10.

Bình thường mẹ sẽ chở năm anh em đi học bằng xe máy, tuy nhiên hôm nay là ngày đặc biệt nên cả nhà quyết định đi bộ đến trường.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 11.

Trường tiểu học Lê Văn Tám chỉ cách nhà vài trăm mét, mấy bà cháu vừa đi vừa tận hưởng buổi sáng Sài Gòn vô cùng đặc biệt.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 12.

Sự xuất hiện của "năm anh em siêu nhân nhí" thu hút sự chú ý của nhiều người dân bên đường. Nhiều người nhận ra các cô cậu nhóc trong ca sinh năm duy nhất ở Việt Nam, và không quên mỉm cười chúc các em nhỏ có một ngày khai giảng nhiều niềm vui.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 13.

Xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị sang đường nào!

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 14.

Cô Thuý (hiệu trưởng nhà trường) ân cần thăm hỏi gia đình các bé. Cô cũng mong muốn các em có một tuổi thơ hồn nhiên nhất.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 15.

Buổi lễ khai giảng được diễn ra với sự tham gia của đông đảo học sinh trong trường.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 16.

Các em học sinh lớp một được chào đón trong tiếng nhạc và sự hân hoan của toàn trường.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 17.

Tư Phượng và Út Muỗi học ở lớp Một 2. Cả Huynh, hai Đệ và ba Lộc học lớp Một 1. Hai lớp cạnh nhau nên năm anh em gần như lúc nào cũng chơi cùng nhau.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 18.

Cả Huynh lém lỉnh trong buổi khai giảng.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 19.

Trong buổi lễ, các em học sinh lớp một được tặng món quà như lời chúc cho một khởi đầu nhiều tốt đẹp.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 20.

Hai anh em khám phá món quà vừa được tặng.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 21.

Út Muỗi cùng các anh chị sẽ được học bán trú để học tính tự lập cũng như giúp mẹ có thời gian để làm việc phụ giúp kinh tế cho gia đình. Lý giải về cái tên có phần đặc biệt của út Muỗi, mẹ Anh Thư cho biết vì ông nội của các cháu là người Hoa nên ông muốn đặt tên cho cháu theo phiên âm tiếng Hoa. Quách Muỗi được hiểu nôm na là con gái út trong nhà.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 22.

Cả Huynh nghiêm túc trong phút chào cờ.

5 siêu nhân nhí trong ca sinh năm đầu tiên ở Việt Nam lém lỉnh ngày khai giảng: Xin chào lớp 1! - Ảnh 23.

Thế là trải qua nhiều khó nhọc, đôi lúc tưởng chừng phải bỏ bớt phôi thai, hay sức khoẻ của các em lúc mới sinh quá yếu. Thế nhưng 5 anh em đã lớn lên cùng nhau, khoẻ mạnh và hồn nhiên như những đoá hoa. Cột mốc ngày hôm nay chắc hẳn sẽ là một dấu ấn đáng nhớ trong đời để sau này nhìn lại các em sẽ cảm thấy trân trọng công lao của cha mẹ và bà đã dành cho mình. Trong ảnh, từ trái qua phải là anh cả Huynh, hai Đệ, ba Lộc, chị tư Phượng và em út Muỗi.

Theo Toàn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM