38 tuổi thất nghiệp, gần 3 tháng sống không thu nhập, tôi nhận ra sự thật phũ phàng : Một nghề cho chín còn hơn chín nghề

07/03/2023 06:46 AM | Sống

Ở tuổi 38, tôi đã quá già để bắt đầu thử sức với một cái mới và cũng không đủ giỏi để cạnh tranh công việc với lớp trẻ nữa.

*Dưới đây là bài chia sẻ của một tài khoản có tên Triệu Lỗi được đăng trên trang 163.com của Trung Quốc.

Tôi đã thất nghiệp được 3 tháng sau khi bị cho nghỉ vị trí kế toán tại một công ty nhỏ về thời trang ở Bắc Kinh. 38 tuổi, chưa bao giờ tôi nghĩ tìm việc lại khó khăn như lúc này.

Ra trường được 16 năm nhưng tôi đã đổi công việc rất nhiều lần. Mỗi lần lại là một vị trí mới, một công việc mới. Ngày còn trẻ tôi cứ nghĩ, thay đổi nhiều, thử sức với nhiều công việc khác nhau sẽ cho mình những trải nghiệm mới. Từ đó cũng có thể tìm ra công việc phù hợp nhất. Thế nhưng với bản tính cả thèm chóng chán của mình, tôi chẳng kiên trì với một việc gì đó một cách lâu dài. 

Sau khi làm kế toán cho công ty cũ, dù không thực sự xuất sắc trong công việc nhưng tôi cũng đã nghĩ sẽ cố gắng gắn bó với nó. Tuy nhiên sau khoảng thời gian cầm sự sau đại dịch, công ty làm ăn không thuận lợi nên phải cắt bớt nhân lực. Chẳng may trong số đó có tôi.

Thời buổi bão sa thải xảy ra khắp nơi, sinh viên mới ra trường tìm việc khó đã đành, người ít nhiều cũng có kinh nghiệm làm việc như tôi cũng lâm vào cảnh vô cùng khốn đốn. Mỗi lần nộp hồ sơ vào một công ty mới, họ sẽ tìm cách từ chối tôi với lý do muốn tìm người trẻ để dễ đào tạo,  hoặc là tôi chưa tích lũy đủ kinh nghiệm cần thiết cho vị trí cần tuyển vì mới chỉ có 2 - 3 năm kinh nghiệm. Giờ đây tôi vô cùng mệt mõi. Ở ngưỡng cửa gần 40 tuổi, sau 3 tháng không có thu nhập và mông lung trong việc tìm hướng đi cho mình, ngẫm lại tôi nhận ra 3 điều vô cùng quan trọng. Tôi nghĩ ai cũng nên biết những điều này:

1. Một nghề cho chín còn hơn chín nghề

Đổi nghề nhiều lần khiến tôi nhận ra rằng thất nghiệp chính là cơ hội giúp tôi hiểu rằng bản thân mình thật thiếu sót khi không cố gắng để thành thạo hay xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó. Để bây giờ ở tuổi 38, tôi đã quá già để bắt đầu thử sức một cái mới và cũng không đủ giỏi để cạnh tranh công việc với lớp trẻ nữa. Người trẻ dù chưa có kinh nghiệm nhưng họ dễ đào tạo hơn, họ nhanh nhẹn và nhiều năng lượng hơn. Đó là lý do mà tôi tiếp tục kéo dài chuỗi ngày thất nghiệp của mình.

38 tuổi thất nghiệp, gần 3 tháng sống không thu nhập, tôi nhận ra sự thật phũ phàng: Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề - Ảnh 1.

Quả thật, nếu chúng ta không nắm giữ thành thạo một kỹ năng nào, sẽ có ngày chúng ta sẽ bị tụt lại phía sau. Trong thời buổi hiện nay, muốn kiếm tiền, muốn trụ vững ở một nơi nào đó đòi hỏi bạn phải có năng lực, có thành tựu. Và để làm được điều đó thì bạn phải có chuyên môn. Còn nếu bạn vẫn cứ loay hoay với tất cả mọi thứ, cuộc sống sẽ chỉ ngày càng bế tắc mà thôi.

Đặc biệt ở tuổi trung niên, bạn sẽ chỉ có hai cách để làm việc. Một là dựa vào thâm niên, hai là dựa vào khả năng của chính mình. Do đó, đừng để đến tuổi này mới tự hỏi mình thực sự giỏi về cái gì như tôi của hiện tại vậy. Ở những năm bạn đang đi làm và kiếm tiền, hãy cố gắng rèn luyện và trau dồi bản thân ở một kỹ năng nào đó. Bạn có thể làm nhiều việc rất tốt, nhưng tôi nghĩ nó không đủ để giữ bạn ở một nơi mãi mãi.

2. Trong tài khoản luôn phải có tiền, càng nhiều càng tốt

Suốt 3 tháng thất nghiệp, tôi không có thêm thu nhập và phải xoay sở với đủ thứ cần chi tiêu. May mắn thay, tôi vẫn còn khoản tiết kiệm dù nó không thể giúp tôi giải quyết được tất cả các vấn đề. Đến lúc này tôi mới thấy bản thân may mắn khi có một khoản dự trữ kha khá cho mình.

Nếu là người trẻ, những năm tháng đi làm hãy nhớ tích góp tiền cho bản thân, đừng tiêu xài quá nhiều. Bởi nếu không may gặp cảnh thất nghiệp ở độ tuổi 38 như tôi bạn sẽ thực sự quay cuồng trong đủ thứ phải lo toan và có lẽ tài chính là vấn đề gây nhiều áp lực nhất.

38 tuổi thất nghiệp, gần 3 tháng sống không thu nhập, tôi nhận ra sự thật phũ phàng: Một nghề cho chín, còn hơn chín nghề - Ảnh 2.

Những người trung niên nghỉ việc đều phải trả giá đắt hơn, đối mặt với nhiều rủi ro hơn so với những người trẻ tuổi. Vì vậy, ngoài việc phải có một bản lĩnh mạnh mẽ thì một khoản tài chính đủ vững để chống lại rủi ro là điều vô cùng cần thiết. Nếu bạn không còn đồng nào, hãy tìm kiếm sự hỗ trợ. Có rất nhiều các khoản trợ cấp và phúc lợi dành cho những người thực sự cần. Đừng ngại giơ tay ra xin giúp đỡ, vì đó là cách để bạn giải quyết được một phần vấn đề đang tồn đọng dù sự trợ giúp lúc này chỉ là tạm thời.

3. Phải "lột xác" để tạo dựng khởi đầu mới

Tôi nghĩ một trong những điều một người đang thất nghiệp cần làm là phải đổi mới chính mình. Sau khi thất nghiệp và không có thu nhập, nhiều người có lẽ sẽ bị xuống tinh thần. Tuy nhiên chìm đắm trong nỗi buồn cũng không thể giúp bạn có việc làm ngay được. Thay vào đó sau khi nghỉ việc, hãy dành thời gian cho bản thân để suy nghĩ và tìm cho mình một hướng đi đúng đắn.

Ở tuổi 38, tôi đang xem xét bản thân giỏi về lĩnh vực gì nhất để cố gắng theo đuổi. Khi thấy mình còn thiếu sót và chưa đủ để đạt được công việc trong mơ, tôi nghĩ đến việc tham gia các khóa học để trau dồi thêm kiến thức và mở rộng mạng lưới quan hệ. Dù chưa biết rõ kết quả song tôi tin rằng những điều đó sẽ giúp mình có một hướng đi đúng đắn và nhanh chóng thoát khỏi cảnh thất nghiệp. Sau biến cố ở tuổi 38 này, tôi học được một điều quan trọng rằng khi theo đuổi một điều gì đó, bản thân phải thực hiện một cách nghiêm túc và lâu dài thì mới mong có kết quả tốt đẹp.

theo Ánh Lê

Cùng chuyên mục
XEM