21 tuổi mắc ung thư máu, từ 'sụp đổ' đến ra trường đúng thời hạn và âm tính với khối u

06/05/2023 12:12 PM | Sống

Phát hiện mắc ung thư máu ở tuổi 21, chàng trai trẻ vô cùng hoang mang. Nhưng rồi tình yêu của gia đình đã tiếp thêm cho cậu động lực vượt qua bệnh tật.

Vào tháng 11 năm 2021, Nguyễn Văn Đoàn (khi ấy 21 tuổi, trú tại Bắc Giang) phát hiện mình nổi hạch ở cổ . Cậu đi khám và được chỉ định sinh thiết, kết quả cho thấy Đoàn mắc ung thư hạch bạch huyết (một dạng ung thư máu).

Lúc đó, bệnh đã ở giai đoạn 3A. Với Đoàn, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt, cậu còn quá trẻ. Đoàn còn nói mình là người ăn uống, tập luyện rất lành mạnh. 

'21 tuổi mắc ung thư máu ai cũng nghĩ không qua khỏi và rồi…' - Ảnh 1.

Đoàn phát hiện mắc ung thư khi mới 21 tuổi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sau khi nhận kết quả cũng như tư vấn của bác sĩ, người đầu tiên Đoàn thông báo là bố. Và cậu đã nói dối mọi người là căn bệnh có thể chữa khỏi để mọi người không phải lo lắng. "Thực chất căn bệnh của tôi đã rơi vào giai đoạn khá nguy hiểm. Sau cuộc gọi đó, nước mắt của tôi đã rơi từ bao giờ không biết", Đoàn kể.

Cuối cùng, sau một thời gian ngắn giấu giếm, bố mẹ cũng biết cậu con trai của mình mắc căn bệnh hiểm nghèo. Lúc ấy, bố mẹ cậu khóc rất nhiều. Cũng khoảng thời gian ấy, Đoàn không chấp nhận sự thật, thậm chí còn rơi vào trạng thái trầm cảm. May mắn là Đoàn luôn có gia đình bên cạnh, động viên về mọi mặt, nhất là mẹ, người đồng hành xuyên xuốt trong hàng trình chữa bệnh của Đoàn.

Bố Đoàn tuy ít nói nhưng 'dù có bán hết tài sản cũng quyết tâm chữa bệnh cho con'. Chính vì những tình cảm vô bờ bến đó, cậu có thêm động lực trên hành trình chữa bệnh của mình.

Đoàn quyết định chiến đấu hết mình để 'chiến thắng ung thư máu'.

Chiến đấu hết mình với từng chai hóa chất

"Sau khi có kết quả cuối cùng của viện, tôi được chuyển qua phòng bắt đầu điều trị hoá chất. Bệnh viện cũng yêu cầu người nhà lên ký cam kết để hóa trị gấp bởi bệnh đang tiến triển rất nhanh", Đoàn kể.

"Khi đó tôi nhìn thấy ẩn sâu trong đôi mắt của mẹ là sự lo lắng và niềm hy vọng phép màu có thể đến với con trai. Tay mẹ run lên với những nét chữ nguệch ngoạc trên giấy. Trong hoàn cảnh đấy, tôi đã phải gồng mình lên, không cho phép bản thân yếu đuối để mẹ bớt lo lắng", Đoàn kể lại khoảng thời gian đầu tiếp nhận hóa trị.

Đoàn đã trải qua 4 đợt hóa trị. Trong 2 lần hoá trị đầu tiên, Đoàn có kết quả đáp ứng điều trị khá tốt, giảm 80% khối u.

'21 tuổi mắc ung thư máu ai cũng nghĩ không qua khỏi và rồi…' - Ảnh 2.

Thuốc và hóa chất là 2 "người bạn" của Đoàn suốt hơn 1 năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Lần điều trị thứ 3, cậu bị mắc COVID-19 và phải chống chịu 2 căn bệnh cùng lúc. Sau 4 lần hoá trị, cơ thể Đoàn đã lui bệnh hoàn toàn. Chụp CT cho kết quả âm tính với khối u ung thư.

"May mắn, hiện tại tôi đã được về nhà, sức khỏe đã ổn định như người bình thường và đến viện tái khám 3 tháng 1 lần", Đoàn chia sẻ.

Chuỗi thời gian phát hiện và điều trị bệnh, Đoàn đang là cậu sinh viên năm cuối trường cao đẳng. Lúc đó, Đoàn chỉ còn vài môn nữa là bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Đoàn đã suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng lựa chọn vừa điều trị vừa hoàn thành việc ra trường đúng thời hạn.

'21 tuổi mắc ung thư máu ai cũng nghĩ không qua khỏi và rồi…' - Ảnh 3.

Giờ Đoàn dành thời gian cho gia đình và những chuyến trải nghiệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

"Tôi tận dụng thời gian bệnh viện cho về nhà nghỉ để học những môn còn thiếu. Vài ngày trước khi tốt nghiệp, với cái đầu trọc lóc do hóa trị, tôi đã hoàn thành bài thuyết trình để ra trường đúng hạn", Đoàn cho hay.

"Đến thời điểm hiện tại, khi đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời, 21 tuổi mắc ung thư máu, ai cũng nghĩ không qua khỏi và rồi tôi cũng đã vượt qua. Tôi thấy trân trọng cuộc sống và sức khoẻ hơn bao giờ hết".

"Điều quan trọng nhất để chiến thắng được nghịch cảnh là lúc nào cũng phải lạc quan, nhìn vào những điều tích cực. Chúng ta vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình", cậu thanh niên 23 tuổi gửi gắm.

Theo Mộc Trà

Cùng chuyên mục
XEM