19h30 hôm nay, chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Không gì khác ngoài chiến thắng

13/01/2023 08:43 AM | Xã hội

Ngôi vô địch AFF Cup 2022 đã rất gần với ĐT Việt Nam. Nhưng chúng ta cần đi thêm một bước nữa: đánh bại Thái Lan. Đội quân của HLV Park Hang-seo đủ khả năng làm điều đó, trong trận lượt đi tối nay tại Mỹ Đình.

19h30 hôm nay, chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Không gì khác ngoài chiến thắng - Ảnh 1.

Một lần nữa HLV Park Hang-seo lại đề cập tới thất bại ở bán kết AFF Cup 2020. Trong buổi họp báo trước trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022, chiến lược gia người Hàn Quốc nói rằng “trong 5 năm dẫn dắt ĐTQG và U23 Việt Nam, chỉ thua duy nhất 1 trận trước Thái Lan”, đồng thời tuyên bố “sẽ trả món nợ này”.

19h30 hôm nay, chung kết lượt đi AFF Cup 2022: Không gì khác ngoài chiến thắng - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam đặt mục tiêu đánh bại Thái Lan ở trận chung kết lượt đi. Ảnh: Như Ý

Còn nhớ trận lượt đi thua 0-2 tại Kalang, Singapore, ĐT Việt Nam đã dành cho người Thái quá nhiều sự tôn trọng cũng như không gian. Cộng thêm sai lầm cá nhân, trận đấu sớm đi chệch hướng và trận lượt về, với nhiều thay đổi tích cực trong lối chơi cũng không thể đảo ngược tình thế.

Để trả mối hận, HLV Park Hang-seo cần bước vào trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 với cách tiếp cận khác. ĐT Việt Nam nên tận dụng triệt để ưu thế khán giả nhà tại Mỹ Đình, tạo ra áp lực lớn và liên tục bên phần sân Thái Lan. Bầy voi chiến chưa bao giờ thoải mái trước sức ép và dễ mắc sai lầm.

Điều này đã được chứng minh ở 2 trận đấu trên sân của Indonesia (hòa 1-1) và Malaysia (thua 0-1). Gặp Indonesia, không chỉ thủ môn Kittipong đưa bóng vào chân đối thủ, đến cả đội trưởng Theerathon cũng để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền. Còn với Malaysia, các hậu vệ Thái Lan mắc lỗi vị trí nghiêm trọng, cho phép Faisal Halim đột nhập và ghi bàn.

Chưa hết, hàng thủ Bầy voi chiến cũng gặp khó khăn để đối phó với các pha lên bóng tốc độ ở hai cánh. ĐT Việt Nam với Đoàn Văn Hậu và Hồ Tấn Tài, cặp hậu vệ biên năng động, thích thâm nhập vòng cấm, cùng với Tuấn Hải, Quang Hải khai thác khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, sẽ mang đến rắc rối lớn cho họ. Nhiệm vụ khác chúng ta cần làm là phong tỏa Theerathon, người giữ nhịp và chuyên gia tạo cơ hội của Bầy voi chiến.

Mục tiêu là chiến thắng

Thái Lan là một thế lực lớn ở Đông Nam Á, đồng thời là đương kim vô địch của giải đấu mà họ từng đăng quang 6 lần. Tuy nhiên đó không phải đội bóng không thể đánh bại. Trên thực tế, người Thái có xu hướng đánh mất mình khi chơi sân khách. Trong khuôn khổ AFF Cup, nếu không kể kỳ trước được tổ chức ở một địa điểm tập trung, Thái Lan chỉ thắng duy nhất 1 trận trước Timor-Leste trong 6 trận xa nhà gần nhất (thua 2, hòa 3).

Đó là chi tiết ĐT Việt Nam nên tận dụng, chưa kể lịch sử AFF Cup cũng nói rằng 7/8 đội giành chiến thắng ở chung kết lượt đi đã trở thành nhà vô địch. Hai lần vào chung kết trước (2008 và 2018), chúng ta cũng đánh bại đối thủ, bao gồm trận thắng Thái Lan 2-1 tại Rajamangala, ngay trận đầu tiên.

Vậy thầy trò HLV Park Hang-seo có thể hoàn thành mục tiêu? Câu trả lời là có. So với cách đây 1 năm, Những chiến binh Sao Vàng đang là đội bóng tốt hơn nhiều. Chúng ta không chỉ đa dạng các giải pháp tấn công mà còn sở hữu nhiều điểm nổ, với 14 bàn đã ghi và 9 cầu thủ từng ít nhất một lần phá lưới đối phương. Điều đặc biệt là chất lượng phòng ngự vẫn được đảm bảo khi sạch lưới cả 6 trận. Vẫn có một vài khoảnh khắc các hậu vệ mất tập trung, song đều được Đặng Văn Lâm sửa sai thông qua các pha cứu thua xuất sắc.

Thủ môn 29 tuổi chắc chắn muốn nâng cao kỷ lục giữ sạch lưới, tương tự Tiến Linh khao khát gia tăng thành tích làm bàn để trở lại ngôi đầu trong danh sách làm bàn ở AFF Cup 2022 còn HLV Park Hang-seo cố gắng cho lần đầu đánh bại Mano Polking ở cấp độ ĐTQG. Những mục tiêu cá nhân nằm trong mục tiêu tổng thể, như chiến lược gia 65 tuổi tuyên bố: “Mục tiêu trận lượt đi của chúng tôi là chiến thắng”.

Trong triều đại của mình, HLV Park Hang-seo đã 9 lần đối đầu với Thái Lan ở mọi cấp độ đội tuyển. Kết quả, ông thắng 4, hòa 4 và thua 1. Lần đầu ông giành chiến thắng là tại giải M-150 2017, khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 1-0. Sau đó chiến lược gia người Hàn Quốc nói: “Từ bây giờ Việt Nam không cần sợ Thái Lan nữa”.


Theo Thanh Hải

Cùng chuyên mục
XEM