151 người chết, trong đó có 19 người nước ngoài: Thế giới đã biết những gì về thảm kịch giẫm đạp giữa trung tâm Seoul

30/10/2022 12:15 PM | Xã hội

Được mô tả là vụ giẫm đạp tồi tệ nhất lịch sử Hàn Quốc, những tình tiết trong thảm kịch ở Itaewon đang dần được sáng tỏ.

Nhiều nạn nhân khoác trên mình bộ đồ hóa trang

Theo thông tin mới nhất, số nạn nhân tử vong trong thảm kịch đêm Halloween ở Itaewon, Hàn Quốc đã tăng lên 151 người, trong đó có 19 người nước ngoài. Các nạn nhân là người Iran, Na Uy, Trung Quốc và Uzbekistan. Thông tin này đã được ông Choi Seong-bum, người đứng đầu sở cứu hỏa Yongsan, xác nhận. 82 người khác bị thương trong vụ việc.

Hiện tại, nguyên nhân của thảm kịch chưa được xác định nhưng các nhân chứng cho biết những người tham gia lễ hội đã bị chèn ép trong các tuyến phố chật hẹp của quận Itaewon và rất khó để có thể di chuyển xung quanh.

Đến thời điểm hiện tại, hầu hết những người thương vong đều là thanh thiếu niên, trên dưới 20 tuổi. Nhiều nạn nhân vẫn khoác trên mình bộ trang phục hóa trang. Hình ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy nhiều nạn nhân được sơ cứu ngay trên đường phố. Số khác được đưa lên cáng và xe cấp cứu rời đi.

151 người chết, trong đó có 19 người nước ngoài: Thế giới đã biết những gì về thảm kịch giẫm đạp giữa trung tâm Seoul - Ảnh 1.

Hơn 1.700 nhân viên ứng phó khẩn cấp đã được điều động. Họ bao gồm 517 lính cứu hỏa, 1.100 cảnh sát và khoảng 70 nhân viên chính phủ. Nhà chức trách đang gặp khó trong việc xác định danh tính các nạn nhân và nhờ gia đình những người mất tích tới hỗ trợ.

Chính quyền Seoul đang mở cổng tiếp nhận tin báo về những người mất tích. Các bệnh viện xung quanh đó đang tiếp nhận và điều trị những người bị thương. Nhà chức trách lo ngại số người tử vong có thể sẽ tiếp tục tăng lên.

Itaewon, nơi xảy ra vụ giẫm đạp chết chóc, là một trong những trung tâm giải trí về đêm hàng đầu của Seoul. Từng bị người dân địa phương xa lánh vì là khi phố đèn đỏ cao cấp, Itaewon đã lột xác và chuyển mình thành tâm điểm vui chơi giải trí thời thượng với các quán bar và nhà hàng nổi tiếng với giới trẻ Hàn Quốc.

Tuy nhiên, những con đường và ngõ hẻm chật chội khiến nơi đây rất khó đi chuyển vào buổi tối, nhất là khi diễn ra các sự kiện. Tối 29/10, đám đông đổ về Itaewon để kỷ niệm buổi lễ Halloween đầu tiên sau 3 năm áp đặt các biện pháp chống Covid-19 nghiêm ngặt.

Theo nhà chức trách, có hàng chục nghìn người đã đổ ra đường trong đêm định mệnh. Hiện tại, nguyên nhân sự cố chưa được xác định nhưng không ghi nhận trường hợp hỏa hoạn hay rò rỉ khí đốt nào trong khu vực xảy ra thảm họa. Họ nhận tin báo đầu tiên về sự hỗn loạn vào lúc 10h24 tối 29/10 theo giờ địa phương.

151 người chết, trong đó có 19 người nước ngoài: Thế giới đã biết những gì về thảm kịch giẫm đạp giữa trung tâm Seoul - Ảnh 2.

Sáng sớm ngày 30/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã tới khu vực Itaewon để thị sát tình hình. Ông Yoon tuyên bố Hàn Quốc sẽ tổ chức quốc tang cho những nạn nhân xấu số sau khi việc xử lý thảm kịch kết thúc.

Trong phát biểu trước toàn dân, ông Yoon gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân và cầu chúc những người bị thương nhanh chóng bình phục. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cho biết rất thương tâm khi thảm họa xảy ra ở trung tâm thủ đô và cam kết sẽ đưa ra những biện pháp ngăn chặn thảm kịch trong tương lai.

Trước đó, ông Yoon cũng yêu cầu các cơ quan chức năng nhanh chóng nhận dạng các nạn nhân để phần nào an ủi những gia đình mất người thân. Ông cũng đã ngay lập tức triển khai một chiến dịch phản ứng khẩn cấp trước thảm họa do chính Thủ tướng Hàn Quốc đứng đầu. Bộ Nội vụ cũng đã nhận được yêu cầu điều tra nguyên nhân thảm kịch.

Sự việc ở Itaewon là một trong những thảm họa tồi tệ nhất ở Hàn Quốc kể từ vụ chìm phà năm 2014 làm 304 người, chủ yếu là học sinh trung học, thiệt mạng.

Thế giới chia buồn với Hàn Quốc

Trước thảm kịch ở Seoul, các nhà lãnh đạo thế giới đã gửi lời chia buồn tới Hàn Quốc. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill cho biết: "Chúng tôi rất thương tiếc tới những người gặp nạn và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những người bị thương và cầu mong họ sớm bình phục".

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Philip Seth Goldberg viết trên Twitter bằng tiếng Anh và tiếng Hàn: "Tôi vô cùng lấy làm tiếc về những mất mát thảm khốc ở Itaewon đêm qua. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn của mình tới người dân Hàn Quốc, đặc biệt là những người mất người thân yêu của mình cùng những người bị thương trong thảm kịch".

151 người chết, trong đó có 19 người nước ngoài: Thế giới đã biết những gì về thảm kịch giẫm đạp giữa trung tâm Seoul - Ảnh 3.

Ngay sau vụ việc, Thủ tướng Anh Rishi Sunak viết trên mạng xã nội: "Chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc với người dân Hàn Quốc ở thời điểm đau buồn này". Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thì khẳng định: "Nước Pháp ở bên các bạn" trong một thông điệp bằng cả tiếng Pháp và tiếng Hàn.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói: "Sự kiện bi thảm ở Seoul là một cú sốc với tất cả chúng ta. Chúng tôi gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và gia đình của họ. Đây là một ngày buồn với nước Hàn và chúng tôi luôn ở bên các bạn".

"Thay mặt người dân Canada, tôi gửi lòi chia buồn sâu sắc nhất tới người dân Hàn Quốc vì vụ giẫm đạp vừa xảy ra. Tôi gửi lời chia buồn tới những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch và cầu mong những người bị thương nhanh chóng phục hồi", Thủ tướng Canada Justin Trudeau, viết.

Tham khảo: CNN

Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM