14 bộ mặt tiu nghỉu đến phát cười của trẻ con khi ngày khai giảng tới

05/09/2016 11:13 AM | Sống

Với 14 đứa trẻ này, ngày đầu tiên nghỉ học hứng thú bao nhiêu thì tới ngày đi học, chúng chán nản bấy nhiêu.

Với các bậc cha mẹ, cho con đi học là để giúp con làm quen với môi trường mới, cho chúng cơ hội tiếp xúc thế giới xung quanh và trau dồi kiến thức. Rất tiếc, đám tiểu quỷ lại không nghĩ như vậy. Trong tiềm thức của trẻ em, đi học có lẽ chỉ đơn giản chỉ là đổi từ địa điểm vui chơi này sang địa điểm khác mà thôi. Vì thế, trước ngày đầu tiên tới trường, chúng hào hứng bao nhiêu thì tới ngày hôm sau, chúng ngao ngán bấy nhiêu. 14 nhân vật dưới đây chính là minh chứng rõ ràng nhất.

1. Khi đi trai tráng, khi về bủng beo. Có một sự thương không hề nhẹ.

2. Bé ơi đừng đi mẹ đùa đấy, trường học chẳng vui tí nào đâu.

3. Ánh nhìn xuyên thấu như muốn chiến đấu với tất cả. Ai nghĩ ra cái việc đi học thế ạ, cho con thấy cánh tay của mọi người đi.

4. Mình buồn vì tim mình đau, mình buồn thì ai thấu đâu, nhất là bà bên cạnh.

5. Đi học cũng như đi đánh trận vậy, yểu điệu thướt tha mà chả có ma nào ngắm.

6. Xin cho bé một vé quay về hành tinh mang tên Giường nào.

7. Hôm nay em muốn nghỉ làm, nghỉ ăn, nghỉ uống, nghỉ ham cuộc đời mà tốt nhất là nghỉ học luôn.

8. Có 2 loại người ở trường: 1 là thích học, 2 là thích về.

9. Ngưng ngược đãi đi được không ạ, đời đúng là bể khổ quay đầu mãi chưa thấy bờ.

10. Hôm nay cháu mệt rã rời, cháu lăn ra ngủ không học được không?

11. Nếu muốn bế con đi học thì bố hãy bước qua xác của con trước đi đã.

12. Đi học khổ lắm, đâu phải chuyện đùa.

13. Nếu con nói con thích đến trường là thật ra con đang nói đùa.

14. Anh em mình là một gia đình, một gia đình thì nhớ hết mình đấy. Cuối tuần rồi, bung lụa đi nào.

(Nguồn: B.P)

Cùng chuyên mục
XEM