Xuân Trường cùng sứ mệnh vươn cao hứng khởi cho giới trẻ

13/02/2018 13:30 PM | Sống

Sau kì tích vẻ vang của U23 Việt Nam tại giải đấu danh giá Châu Á vừa qua, hàng triệu người Việt Nam đã đồng loạt vinh danh những chiến binh rồng lửa. Cái tên Thủ Quân Xuân Trường cũng được người hâm mộ đặt cho những danh xưng to tát. Thế nhưng, có lẽ đã đến lúc chúng ta tạm gác lại những tung hô sáo rỗng để tôn vinh và học hỏi cách mà Xuân Trường cùng đồng đội của mình đang đổ mồ hôi vì những nỗ lực không ngừng cho vinh quang dân tộc.

Đừng gọi Xuân Trường là người hùng hay tung hô như thần tượng

Quá phấn khích với kỳ tích của đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam trên đấu trường mang tầm cỡ lớn, không quá khó hiểu khi mọi sự chú ý đổ dồn vào những chàng trai vừa tạo nên cơn địa chấn tại AFC. Và xa hơn thế nữa, giới trẻ Việt bắt đầu tung hô họ như những “soái ca”, những “oppa” như thần tượng giải trí Hàn Quốc.

Nhưng liệu có các bạn trẻ có nhìn thấy được rằng, họ là những cầu thủ đang nỗ lực hết sức để chiến đấu vì những mục tiêu vĩ đại hơn chính bản thân của họ: họ đá bóng không chỉ vì đam mê hay thành tích, họ đổ mồ hôi, sôi nước mắt vì niềm tự hào dân tộc và niềm tin của người hâm mộ. Họ là những người truyền cảm hứng để chúng ta nhìn theo và học hỏi, để nỗ lực hơn, để tốt đẹp hơn. Và chỉ khi giới trẻ chúng ta đồng lòng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình vì niềm tự hào Việt Nam trên mọi khía cạnh, học tập hay thể thao, nghệ thuật hay khoa học, thì khi ấy, các chàng trai U23 Việt Nam mới hoàn thành sứ mệnh Truyền cảm hứng của mình.

Học hỏi Xuân Trường từ những giọt mồ hôi nỗ lực và cách anh cùng đồng đội của mình gánh lấy sứ mệnh truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt

Không có vinh quang hay chiến công nào mà từng thớ da thịt không sôi nóng những giọt mồ hôi nỗ lực, mà nhịp tim không đập nhanh vì khát khao thôi thúc chiến thắng. Kỳ tích của Xuân Trường hay U23 Việt Nam cũng như thế: đó là những năm tháng khổ luyện, nếm mật nằm gai với chế độ luyện tập khắc nghiệt và cả những đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả những chấn thương đau đớn. Chúng ta tung hô thành tích của họ, nhưng cũng đừng quên nhìn vào cả quá trình dài mà học hỏi. Hãy học cách Xuân Trường và đồng đội đã sôi những giọt mồ hôi nóng hổi giữa tuyết lạnh Thường Châu để biết rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình vì mục tiêu đã đề ra thì những thành quả ngọt ngào cũng sẽ tìm đến.

Hơn cả một chiến binh chẳng nề hà đổ mồ hôi và trút hết tâm sức để từng bước làm rạng danh nền bóng đá Việt, Xuân Trường còn đang nhận lấy một sứ mệnh mới: người truyền cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam. Khi thi đấu trong sân cỏ, sứ mệnh của Xuân Trường là chiến đấu vì niềm tự hào dân tộc thì bây giờ, sứ mệnh ấy to lớn, cao cả hơn: Là tấm gương, là nguồn cảm hứng để giới trẻ Việt soi chiếu và học hỏi để tốt đẹp hơn mỗi ngày. Và cách mà Xuân Trường quyết định đồng hành cùng REVIVE - thương hiệu nước uống thể thao cho giới trẻ, là khởi điểm đầu tiên trên hành trình truyền cảm hứng đó, bởi, điều thôi thúc Xuân Trường chính là làm sao để giới trẻ Việt Nam sống tích cực hơn, năng động hơn và đam mê mãnh liệt hơn với cuộc sống.

Đừng chỉ tung hô sáo rỗng! Hãy để sự hâm mộ dành cho các cầu thủ trở thành tình yêu bóng đá, lan tỏa thành tình yêu nước, thành mục tiêu phấn đấu vì vinh quang dân tộc, để không chỉ có một Xuân Trường hay một U23, mà còn là cả một thế hệ Việt đổ mồi hôi nỗ lực vì những niềm tự hào Việt Nam.

Xuân Trường cùng sứ mệnh vươn cao hứng khởi cho giới trẻ - Ảnh 1.

Ảnh: Zing.vn

Revive là nhãn hàng nước uống thể thao thuộc công ty Suntory PepsiCo Việt Nam, là nước uống phù hợp cho các hoạt động thể chất khiến cơ thể mất nước, đổ mồ hôi. Ngay từ những ngày đầu có mặt trên thị trường, Revive luôn đồng hành và khuyến khích các bạn trẻ có một lối sống năng động hơn, hứng khởi tập luyện thể dục thể thao, và đặc biệt là bóng đá. Bên cạnh những hoạt động thú vị cùng Xuân Trường, Revive cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng Giải thể thao sinh viên VUG mùa thứ 5, cùng rất nhiều hoạt động để tạo thêm nhiều sân chơi thể chất cho giới trẻ.

 

A.D

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM