Xót xa sự “bội bạc” dành cho Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh ở ASIAD 18

23/08/2018 16:02 PM | Sống

Kình ngư Ánh Viên, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đều là những "gương mặt vàng” của thể thao Việt Nam. Tuy nhiên, sau thất bại ở ASIAD 18, họ nhận được nhiều chỉ trích.

Trên trang facebook cá nhân, vận động viên (VĐV) điền kinh Nguyễn Thành Ngưng chia sẻ: “Thật sự rất buồn khi đến bây giờ Việt Nam chưa giành được tấm huy chương vàng nào tại ASIAD 2018 .

Hôm nay, xem trên livestream mọi người bình luận nặng lời, khiếm nhã, nặng nề dành cho Viên, anh Vinh và những niềm hi vọng vàng khác, sau khi không thể mang về tấm HCV và thất bại ở cự ly sở trường.

Là một VĐV lâu năm, mình hiểu được thành tích thể thao phụ thuộc rất nhiều yếu tố, hơn nữa cũng là con người, cũng có giới hạn, chẳng ai giỏi mãi được.

Mình kêu gọi bạn bè facebook, những người xem thể thao đừng hành động như thế với các VĐV Việt Nam. Hãy văn minh hơn trong cổ vũ, cuộc chiến chỉ mới bắt đầu, chặng đường còn dài nên hãy đoàn kết, tạo động lực để các VĐV tiếp tục chiến đấu.

Các bạn VĐV còn lại cố lên nhé! Quyết chiến quyết thắng”.

Xót xa sự “bội bạc” dành cho Ánh Viên, Hoàng Xuân Vinh ở ASIAD 18 - Ảnh 1.

Ảnh chụp facebook Nguyễn Thành Ngưng.

Còn trên trang Cuộc sống 15+ (Tôi viết về cuộc đời vận động viên) chia sẻ: “Tôi nói rồi nhưng không ai tin tôi cả đúng không? VĐV chuyên nghiệp rất bạc bẽo. Bạc bẽo ở chỗ khi bạn là nhà vô địch, bạn đứng trên bục cao nhất, bạn có thành tích quốc gia quốc tế thì bạn được mọi người công nhận được nghe những lời chúc mừng từ mọi phía.

Và ngược lại bạn thất bại ở nội dung nào đó vì lí do cá nhân hay vì một số chấn thương bạn đang gặp hay vì bất cứ lí do gì mà bạn đang gánh chịu thì ở mọi phía đó chỉ nhìn về một mặt mà trách móc mà chỉ trích thậm chí là chửi rủa bạn.

Hôm nay, họ thua. Họ thất bại cũng đâu muốn như vậy, ai mà không muốn đem lại vinh quang cho nước nhà nói chung và cá nhân nói riêng chứ, có ai mà muốn mình thua đâu.

Hôm nay, họ thua nhưng bạn hãy nhìn lại những gì họ đã làm và xây dựng nên tên tuổi cho thể thao Việt Nam đi.

Thay vì chỉ trích mắng chửi họ như vậy thì tại sao bạn không thử động viên họ, ngay lúc này họ cần những lời động viên từ các người dân Việt Nam hơn là những lời chỉ trích đó”. 

Đến đây, nhiều người sẽ lắng lại khi nhớ đến những chia sẻ của Thuý Vi tại lễ vinh danh “Công dân thủ đô ưu tú” năm 2017: “Tôi đã có tới 17 năm tham gia tập luyện thi đấu. Tuổi thanh xuân của tôi gắn liền với phòng tập, với mồ hôi, nước mắt. Chúng tôi đã đánh đổi tuổi trẻ, thanh xuân, thời gian cho gia đình để dành hết cho ngày hôm nay.

Sau những tấm huy chương là một câu chuyện rất dài… Tuổi nghề VĐV chúng tôi rất ngắn. Đặc biệt, với các môn thể thao thành tích cao càng khó xác định được. Chấn thương nặng sẽ phải lên bàn mổ, có thể phải bỏ luôn giấc mơ của mình. Đó là những gì mà các VĐV phải đối mặt”.

Theo Hoài Đan

Cùng chuyên mục
XEM