Xe ôm công nghệ đẹp trai như "soái ca" và hệ lụy

16/02/2017 11:47 AM | Kinh doanh

Xe ôm hạng VIP có ngoại hình đẹp đôi khi gặp phiền toái vì bị tán tỉnh, gạ gẫm và quấy rầy qua số điện thoại.

“Chị ơi, mời chị lên xe?”, người đàn ông đi Vespa, ăn mặc lịch sự từ đầu đến chân, nói với tôi. Tôi vẫn lơ ngơ chưa hiểu gì cho đến khi phát hiện ra chiếc mũ có tên thương hiệu. Lên xe, tôi mới hiểu thêm về thế giới của những người xe ôm công nghệ hạng Vip.

“Lúc anh gọi, tôi không hiểu ai đang gọi mình, vì mọi lần hay đi xe ôm của mấy anh mặc áo xanh. Họ tới là nhận ra liền”, tôi nói với anh tài xế tên Bình.

“Bọn em là dịch vụ Vip chị ạ. Bọn em ăn mặc lịch sự, đi xe đẹp để chuyên chở những cô gái chân dài cho xứng đôi”, anh xe ôm hài hước.

“Vậy cước phí đắt hơn xe máy thường là bao nhiêu”, tôi hỏi.

Anh xe ôm nói rằng, cước đắt hơn khoảng 30% nhưng tiện đường nên anh nhận luôn cuốc này với giá xe thường.

Tôi và anh xe ôm nói chuyện suốt chặng đường từ Gò Vấp đến quận 10. Anh Bình kể, anh là giáo viên tập sự ở Đại học Bách Khoa, đang học thêm cũng tại trường. Mỗi sáng chuẩn bị đi làm, anh mở máy và cuốc nào tiện đường từ quận 12 đến quận 10 thì anh chở để “đỡ tiền xăng xe”. Mỗi tháng, anh cũng được từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

“Em đang đi học thêm vả lại chi phí nhiều quá nên em tranh thủ”, anh Bình tâm sự.

Thế giới của những tài xế đẹp trai

Bình kể, khi công ty tuyển người cho hạng Vip này, họ chọn người có hình thức ổn, ăn mặc lịch sự. Nhưng chính sự lịch sự, bảnh bao này đôi khi cũng gây nên chuyện.

Bình tâm sự, nhiều khi rảnh, tranh thủ chở cuốc đêm, các cô chân dài có hơi men hoặc phụ nữ trung tuổi đòi chở lòng vòng, rồi có khi tán tỉnh. Cuốc chỉ có khoảng hơn 30.000 đồng có khi họ bo thêm nhiều và ngày hôm sau bắt đầu quấy phá. Các cô “tra tấn” số điện thoại ngày đêm khiến nhiều anh tài đẹp trai phải thay số…

Những rủi ro khác mà Bình đề cập đến là chuyện đón khách ở một số điểm có thể gặp nguy hiểm vì bị coi là lấy khách của những dịch vụ khác…

Đoạn đường gần hết, anh Bình dường như muốn nói nữa nhưng đã đến giờ tôi phải xuống xe. Câu chuyện anh kể vẫn theo tôi cho đến khi tôi bước vào văn phòng, nghề nào cũng có cái hay, cái khó.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM