Vụ người chồng ở Thanh Hóa tố bị vợ nhốt trong cũi sắt, Chủ tịch xã nói "đầu căng như dây đàn"

12/01/2019 16:15 PM | Xã hội

Trưởng Công an xã Xuân Thiên (Thanh Hóa) xác nhận, người chồng tố bị vợ nhốt trong cũi sắt nhiều năm không có tên trong danh sách đối tượng theo dõi nghiện ma túy của địa phương.

Theo phản ánh, sau hơn 3 năm bị người vợ tên là Phạm Thị N. và con trai nhốt trong lồng sắt ở nhà riêng, tối 5/1, ông Lê Văn Năm (SN 1967, trú tại thôn Tân Thành, Xuân Thiên, Thọ Xuân, Thanh Hóa ) đã được cơ quan chức năng giải thoát.

Trao đổi với PV vào sáng 12/1, ông Bùi Xuân Cường, Trưởng Công an xã Xuân Thiên cho biết, hiện tại Cơ quan Công an huyện Thọ Xuân đang tiếp tục điều tra làm rõ sự việc này và trong vài ngày tới sẽ có kết quả chính thức.

Liên quan đến thông tin, bà N. cho rằng, do ông Năm bị nghiện ma túy (heroin và ma túy đá) nên vợ chồng bàn nhau đưa ông này vào lồng sắt để cai nghiện, ông Cường cho hay, hiện cơ quan công an huyện đang làm rõ, bởi, ở đây đang có thông tin ngược chiều giữa 2 vợ chồng.

"Trong hồ sơ chúng tôi quản lý thì ông Năm chưa hề có tiền án hay tiền sự nào, đồng thời, cũng không có tên trong danh sách đối tượng theo dõi nghiện ma túy của địa phương. Còn về thông tin vấn đề này như thế nào công an huyện đang điều tra và sẽ kết luận rõ", ông Cường nói.

Trưởng Công an xã Xuân Thiên thông tin thêm, theo tìm hiểu của chính quyền địa phương, giữa hai vợ chồng ông Năm và bà N. có những mâu thuẫn trong cuộc sống nhưng cụ thể thế nào cần xác minh thêm.

Còn ông Nguyễn Duy Đào, Chủ tịch UBND xã Xuân Thiên cho rằng, trong suốt thời gian qua, chính quyền không nhận được bất kỳ thông tin gì, mãi đến ngày 3/1 mới nhận được đơn tố cáo.

Ngay sau đó, xã đã chỉ đạo Công an đến yêu cầu bà N. thả người. Đồng thời, báo cáo lên huyện cũng như phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Lý giải về việc một công dân “mất tích” suốt một thời gian dài nhưng chính quyền xã, các ban ngành đoàn thể tại thôn không nắm bắt được, ông Đào nêu, do địa bàn xã rộng và tại đây thường có nhiều người hay đi làm ăn xa rồi ở lại nơi làm việc nên xã không nắm được.

 Vụ người chồng ở Thanh Hóa tố bị vợ nhốt trong cũi sắt, Chủ tịch xã nói đầu căng như dây đàn - Ảnh 1.

Nơi "giam cầm" ông Lê Văn Năm. Ảnh: Người đưa tin.

"Chúng tôi cũng rất bất ngờ khi nhận được thông tin và mấy ngày qua, đầu tôi căng như dây đàn về việc này, bởi quá nhiều thông tin khác nhau.

Bản thân tôi và chính quyền địa phương do không nhận được bất cứ phản ánh, báo cáo nào từ người dân, thôn nên cũng không nắm được vụ việc.

Tuy nhiên, một vấn đề cũng đặt ra là tại sao, anh em ruột nhà ông Năm sống cạnh đó, cách nhau chỉ khoảng 300 - 400m mà trong suốt những năm qua cũng không biết việc ông này bị vợ nhốt trong cũi và báo lên chính quyền.

Rõ ràng là có vấn đề nên cơ quan công an huyện đang điều tra, kết luận cụ thể và chúng tôi sẽ căn cứ vào đây để xử lý", ông Đào nói.

Xung quanh thông tin mâu thuẫn của hai vợ chồng ông Năm, lãnh đạo xã xác nhận có nghe thông tin phản ánh của người dân và đang xác minh, làm rõ.

Về phần bà N., (vợ ông Năm) ông Đào cho biết, theo người dân địa phương, bà này là người làm nông nghiệp, thi thoảng chạy chợ, chưa từng có điều tiếng gì nên khi biết tin nhốt chồng trong cũi như vậy ai cũng rất bất ngờ.

Chủ tịch UBND xã cho biết thêm, cơ quan công an huyện cũng đã làm việc với một số người có liên quan về vụ việc nêu trên.

Theo Hoàng Đan

Cùng chuyên mục
XEM