Vụ cô gái người Việt nghi bị sát hại trong chung cư ở Nhật: Người thân bàng hoàng nhận tin dữ, mong đón thi thể em về quê sớm

30/11/2018 09:15 AM | Xã hội

Theo chia sẻ của người chị họ, buổi tối trước khi thiệt mạng trong căn hộ chung cư ở Nhật Bản, cô gái trẻ 22 tuổi vẫn gọi điện về trò chuyện vui vẻ với mẹ ở quê nhà. Sáng sớm hôm sau, cả gia đình bất ngờ nhận được tin dữ, chẳng ai có thể tin đó là sự thật.

Thương tâm cô gái Việt nghi bị sát hại trong căn hộ chung cư ở Nhật

Những ngày gần đây, thông tin về cô gái người Việt nghi bị sát hại tại căn hộ chung cư ở Nhật Bản khiến nhiều người thương cảm.

Theo đó, khoảng 22h30 phút ngày 26/11, một cư dân sống cùng chung cư đã phát hiện 2 nạn nhân trong tình trạng bị mất máu nghiêm trọng, trên cổ có dấu vết bị cắt. Một con dao nhà bếp dính đầy máu cũng được tìm thấy tại lối vào chung cư.

Vụ cô gái người Việt nghi bị sát hại trong chung cư ở Nhật: Người thân bàng hoàng nhận tin dữ, mong đón thi thể em về quê sớm - Ảnh 1.

Lê Thị D. - cô gái Việt nghi bị sát hại trong căn hộ ở Nhật Bản hôm 26/11

Sau khi phát hiện sự việc, cô gái được xác định là Lê Thị D., (22 tuổi, quê ở Phú Thuận, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định), đã tử vong. Trong khi đó, nam thanh niên tên Huỳnh Lê L. bị thương được đưa đi cấp cứu và hiện tình trạng đã ổn định.

Hiện, các nhà chức trách ở Nhật Bản vẫn đang tiến hành xác mình và điều tra nguyên nhân vụ việc. 

Ngay khi sự việc được đăng tải trên báo chí, nhiều người không giấu được sự thương cảm và xót xa bởi cô gái ra đi khi còn quá trẻ. Với tinh thần tương thân tương ái, nhiều bạn bè cùng cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đã chia sẻ câu chuyện để kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình sớm đưa thi thể D. về quê hương.

Chị họ nạn nhân đau đớn: "Tối đó, em ấy vẫn gọi điện về cho mẹ..."

Chia sẻ thêm với chúng tôi, chị Thúy Hà - chị họ của D. đau đớn cho biết sau khi biết tin D. nghi bị sát hại tại Nhật Bản, cả gia đình vô cùng bàng hoàng và không thể tin đó là sự thật. "Em D. sang Nhật Bản theo diện xuất khẩu lao động 3 năm. Nhưng thời gian em ấy sang Nhật mới được khoảng hơn 1 năm thì xảy ra sự việc đau lòng".

Bên cạnh đó, chị Thúy Hà cũng chia sẻ thêm, "Từ khi sang Nhật, mỗi khi có thời gian là D. lại thường xuyên gọi điện về trò chuyện với mọi người trong gia đình, hai chị em cũng vẫn tâm sự với nhau. Tối hôm xảy ra sự việc, em ấy cũng vẫn gọi điện về cho mẹ như bình thường. Đến sáng hôm sau, công ty mới gọi điện về cho gia đình thông báo D. bị sát hại khiến tất cả mọi người bàng hoàng, đau đớn".

Theo chị Hà, sau khi biết tin con gái bị sát hại, cả gia đình D. đều suy sụp, không khí tang thương bao trùm. Đặc biệt, mẹ D. đã khóc rất nhiều, thậm chí phải nhập viện cấp cứu.

Vụ cô gái người Việt nghi bị sát hại trong chung cư ở Nhật: Người thân bàng hoàng nhận tin dữ, mong đón thi thể em về quê sớm - Ảnh 2.

Cái chết thương tâm của D. khiến người thân vô cùng bàng hoàng và đau đớn

Kể về hoàn cảnh của D., chị Hà cho biết, "Bố mẹ D. đều làm nông, em ấy là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Lúc lo cho D. đi Nhật Bản, gia đình cũng phải vay mượn thêm khá nhiều vì chi phí trong quá trình học tập và sang đó cũng khá lớn.

Vì vậy, dù rất muốn đưa thi thể em D. về quê nhà sớm nhất nhưng do điều kiện kinh tế của gia đình eo hẹp nên việc đó vẫn chưa được thực hiện. May mắn được bạn bè và cộng đồng những người Việt ở Nhật hỗ trợ, nếu việc làm thủ tục, giấy tờ được suôn sẻ thì muộn nhất là Chủ Nhật (2/12), thi thể của D. sẽ được đưa về quê hương".

Đồng thời, chị Thúy Hà cũng cho biết, do chi phí để đưa thi thể D. về với gia đình là quá lớn nên hiện tại mọi người vẫn phải cố gắng vay mượn khắp nơi nên chị cũng mong muốn sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm cộng để có giúp đỡ thêm cho hoàn cảnh của cô gái xấu số.

Được biết, hiện tại ở quê nhà, gia đình D. cũng đã lo những thủ tục cần thiết để đón cô trở về quê nhà, sau đó gia đình sẽ tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Theo KA

Cùng chuyên mục
XEM