Vụ "bê tông chứa xác người": Hé lộ nghi phạm từng là giảng viên trường ĐH ở Sài Gòn, bỏ dạy để đi "tu luyện"

22/05/2019 20:15 PM | Xã hội

Theo điều tra, nghi phạm Huyên trong vụ án từng là người có học vị cao, là giảng viên một trường Đại học ở quận Thủ Đức, TP. HCM. Tuy nhiên sau đó Huyên bỏ dạy để đi "tu luyện".

Bỏ làm giảng viên ĐH đi "tu luyện"

Chiều ngày 22/5, Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục điều tra, làm rõ động cơ gây án của các nghi phạm trong vụ án 2 thùng nhựa chứa thi thể người tại căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Công an tỉnh Bình Dương tiếp tục thu thập chứng cứ chặt chẽ để đối chứng với lời khai của nhóm nghi phạm.

Đáng chú ý trong vụ án này, các nghi phạm hầu như là người có điều kiện khá giả, có học thức, học vị tương đối cao. Có thể nói đủ nhận thức về hành vi của mình nhưng lại sa ngã vào con đường vi phạm pháp luật.

Trong số 4 nghi phạm đang bị tạm giữ gồm Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang) và Nguyễn Ngọc Tâm Huyên (40 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP. HCM). Huyên ban đầu được Công an lấy tên là Phú Hạnh vì lý do nghiệp vụ.

Cũng chính Huyên được xem là người đóng vai trò như một mắt xích quan trọng trong quá tình "tu luyện" của nhóm do Hà làm "thủ lĩnh".

Vụ bê tông chứa xác người: Hé lộ nghi phạm từng là giảng viên trường ĐH ở Sài Gòn, bỏ dạy để đi tu luyện - Ảnh 1.

Nghi phạm trong vụ án từ trái qua phải gồm Hà, Hoa và Huyên.


Theo điều tra, Huyên là người từng có học vị cao, được đào tạo bài bản. Vì thế trước khi gia nhập nhóm của Hà, Huyên từng là giảng viên một trường Đại học đóng tại quận Thủ Đức, TP. HCM.

Khi cả nhóm "tu luyện" ở Khánh Hoà thì bị chính quyền xử phạt vì hoạt động trái phép nên về lại căn nhà của bà Hoa (mẹ của Hà) ở quận Tân Phú, TP. HCM. Tại đây, Hà, bà Hoa, Huyên và Thảo cùng 2 nạn nhân tiếp tục "tu luyện" nhưng không mấy hiệu quả. Sau đó bà Hoa yêu cầu chuyển địa điểm "tu luyện" nên bán căn nhà với giá hơn 2 tỉ đồng để làm kinh phí trong quá trình hoạt động.

Sau đó, cả nhóm chuyển qua nhà của Huyên là một căn hộ chung cư ở quận 12, TP. HCM để tiếp tục "tu luyện".

Tuy nhiên do vẫn chưa "đạt được cảnh giới cao nhất" nên cả nhóm tiếp tục di chuyển thêm nhiều địa điểm khác là căn nhà ở đường D2 (KCN Bàu Bàng, Bình Dương) để "tu luyện" tiếp.

Vụ bê tông chứa xác người: Hé lộ nghi phạm từng là giảng viên trường ĐH ở Sài Gòn, bỏ dạy để đi tu luyện - Ảnh 2.

Ngôi nhà phát hiện 2 thi thể trong thùng nhựa


Đại diện Villa hé lộ người đứng tên thuê phòng

"Tu luyện" tại căn nhà ở đường D2 xong lại tiếp tục chuyển đến thuê căn nhà ở ấp 5, xã Hưng Hoà, huyện Bàu Bàng. Trong thời gian này, để tránh người dân nơi đây chú ý, cả nhóm "đổi gió" xuống một Villa sang trọng ở huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Qua làm việc, đại diện khu Villa này xác nhận người thuê phòng tên Hiệp. Người này gọi điện thoại đặt phòng thuê.

Tuy nhiên sau đó, nhóm nghi phạm cùng 2 nạn nhân đã đến nhận lưu trú bằng tên đăng ký của Lê Ngọc Phương Thảo (quê Tiền Giang). Ngoài ra chiếc xe của Hà cầm lái chở cả nhóm di chuyển cũng được xác nhận BKS là 51A - 718.30.

Vụ bê tông chứa xác người: Hé lộ nghi phạm từng là giảng viên trường ĐH ở Sài Gòn, bỏ dạy để đi tu luyện - Ảnh 3.

Một căn villa tại huyện Xuyên Mộc


Đại diện Villa cho biết thêm, nhóm nghi phạm không sử dụng dịch vụ dọn phòng mà chỉ cho phép thay ga giường bằng cách để bên ngoài cửa, chứ không cho vào phòng.

Theo đại diện khu nghỉ dưỡng, nhóm này hoạt động rất bí ẩn, nhưng vì lý do riêng tư của khách nên không can thiệp, hỏi thăm.

Hiện Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ lời khai của nhóm nghi phạm khi cho rằng nạn nhân Linh tử vong tại Villa này do nhảy lầu bỏ trốn.

THEO TỨ QUÝ

Cùng chuyên mục
XEM