Vợ Donald Trump: Từ siêu mẫu chụp ảnh nude đến giấc mơ Đệ nhất phu nhân nước Mỹ

21/07/2016 08:22 AM | Kinh doanh

Cũng như ông chồng có đời tư đầy tai tiếng, Melania Trump từng sở hữu hình ảnh chẳng mấy tự hào. Thế nhưng, người phụ nữ xuất thân từ nghề mẫu này lại đang từng bước lột xác và dần chạm đến giấc mơ mang tên “Đệ nhất phu nhân nước Mỹ”.

Làm người mẫu từ năm 16 tuổi

Melania Trump sinh ngày 26/4/1970 tại Slovenia, là con gái thứ 2 trong gia đình. Cha là nhân viên bán hàng còn mẹ làm việc trong nhà máy dệt may.

Vợ tỷ phú Trump bén duyên với nghề người mẫu từ rất sớm, khi mới 16 tuổi. Đến năm 18, nhờ vẻ đẹp bốc lửa đầy ấn tượng, Melania được ký hợp đồng với công ty người mẫu nổi tiếng của Milan, Ý. Kể từ đó, bà liên tục hoạt động trong các thánh địa thời trang như Paris và Milan.

Năm 1996, Melania Trump chuyển tới hoạt động tại New York và gặp Donald tại đây 2 năm sau đó. Sau khi cưới Trump, bà hạn chế làm người mẫu và chỉ đồng ý thực hiện những bộ ảnh thời trang kín đáo.

Từng chụp ảnh nude không mảnh vải che thân

Với kinh nghiệm nhiều năm làm mẫu, xuất hiện trên các tạp chí danh tiếng, hình ảnh phủ sóng khắp mặt báo một thời, Melania Trump từng tạo dáng trước ống kính của các nhiếp ảnh gia thời trang hàng đầu thế giới như Helmut Newton, Patrick Demarchelier, Mario Testino và không thiếu những shot hình nóng bỏng mắt.

Năm 2000, Melania Trump thực hiện bộ ảnh vô cùng táo bạo: nằm khêu gợi trong tình trạng không mảnh vải che thân. Bộ ảnh mang tên "Sex at 30.000 ft" được thực hiện trong khoang máy bay Boeing-727. Trong ảnh, Melania đeo trang sức kim cương, bị còng tay và không ngần ngại khoe đường cong trong những tư thế “không thể táo bạo hơn”.

Gặp gỡ Donald Trump khi ông đang hẹn hò người khác

Năm 2016, chia sẻ trên Bazaar Harper, Melania thừa nhận, bà gặp Donald tại một bữa tiệc của tuần lễ thời trang năm 1998 khi tỷ phú đang hẹn hò với người khác. Trong buổi lễ, Donald đã ngỏ lời xin số điện thoại của Melania nhưng bị từ chối và đề nghị ngược lại. Thật bất ngờ, Donald đã cho bà tất cả các số của mình.

Sau đó, nữ người mẫu nóng bỏng đã chủ động liên lạc với Trump và mối quan hệ nhanh chóng được thiết lập.

Đám cưới phung phí và bị "ném đá" không thương tiếc

Đám cưới của Donald và Melania diễn ra hồi tháng 1/2005 tại khu nghỉ mát của Trump ở Palm Beach, Florida. Khi đó, Melania mặc chiếc váy cưới váy cưới “khủng” trị giá 200 ngàn đô được kết 1.500 viên pha lê và ngọc trai do John Galliano thiết kế riêng trong vòng hơn 1.000 giờ. Thời điểm đó, John còn là nhà thiết kế chính của thương hiệu Dior.

Danh sách khách mời cũng khiến nhiều người “choáng” như MC “nức danh” - Katie Couric, vị giám khảo nổi tiếng khó tính trong các cuộc thi tài năng - Simon Cowell, cựu Thị trưởng tiểu bang New York - Rudy Giuliani, nghệ sĩ huyền thoại - Billy Joel… Trớ trêu thay, cựu Tổng thống cùng Đệ nhất phu nhân Bill và Hillary Clinton cũng tới tham dự hôn lễ.

Thế nhưng, số tiền khủng đổ vào đám cưới vẫn không giúp Melania Trump và chồng tránh khỏi "gạch đá" từ công chúng vì những chuyện đời tư tai tiếng khi đến với nhau.

Không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời

Trở thành người vợ thứ 3 của tỷ phú lắm chiêu, Melania một bước trở thành bà hoàng với khối tài sản kếch xù. Khi công khai chuyện tình vào năm 2004, ngài tỷ phú mô tả mối quan hệ của họ bằng những lời lẽ không hề hoa mỹ, giống hệt như tính cách cố hữu của ông: "Chúng tôi theo nghĩa đen, không bao giờ cãi cọ và cũng không bao giờ tồn tại chuyện choảng nhau. Rất hòa hợp".

Tuy nhiên, không phải lúc nào nữ người mẫu cũng ngoan ngoãn nghe lời chồng.

"Tôi không đồng ý hết với chồng trong mọi chuyện bởi khi đã lập gia đình, bạn vẫn cần phải quyết định cuộc sống của mình. Tôi không muốn thay đổi anh ấy và ngược lại”, Melania chia sẻ.

Từng ăn mặc hở hang, kém tinh tế

Melania từng là một fan trung thành của Alexander McQueen, Valentino, Dolce & Gabbana và Michael Kors. Tuy nhiên, sau khi trở thành vợ tỷ phú, bà lại chia sẻ, bản thân không phải là người quan tâm đến thời trang. Nhiều người khắt khe cho rằng, Melania đang cố gỡ gạc lại danh dự khi bị gắn mác hám tiền và giật chồng sau đám cưới với Trump.

Số khác suy nghĩ thoáng hơn lại cho rằng, đó là lời biện minh cho những lỗi ăn mặc sơ đẳng như lựa chọn màu sắc - chất liệu thiếu tinh tế hay thiết kế hở quá nhiều da thịt nhưng không tôn lên vóc dáng người mặc suốt một thời gian dài của vợ Trump.

Sau này, khi được hỏi về chiến dịch tranh cử của chồng, bà Melania cho biết, dù có trở thành đệ nhất phu nhân hay không cũng vẫn sẽ giữ nguyên quan điểm.

Lột xác về phong cách thời trang

Tuy nhiên, kể từ khi ông Trump trở thành ứng viên Tổng thống Mỹ, “chân dài nóng bỏng một thời” âm thầm chuyển hướng sang phong cách của một “đệ nhất phu nhân” - kín đáo và trang trọng hơn.

Thay vì những bộ cánh "xôi thịt", "quê mùa" trước đây, Melania bắt đầu chọn trang phục nhã nhặn, sang trọng mang sắc hồng và be. Ngoài ra, Melania cực ưa chuộng những chiếc váy bó sát, khoe đường cong nhưng không phô bày quá nhiều cơ thể kết hợp cùng nhiều món phụ kiện đắt tiền.

Ngày 18/7, khi đến phát biểu tại diễn đàn Hội nghị Quốc gia đảng Cộng hoà tại Cleverland, bang Ohio, Melania Trump lựa chọn bộ váy trắng Margot có giá 2.190 USD từ thương hiệu Roksanda. Sự lựa chọn nghìn đô này đã giúp tôn lên nét thanh lịch và sang trọng của bà.

Khẳng định "Tôi có não" và từng bước thực hiện giấc mơ Đệ nhất phu nhân

Trong một bài phỏng vấn, bà Trump cho rằng, dư luận và giới truyền thông đã quá bất công và hiểu sai con người bà.

“Tôi không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa. Tôi có não đấy. Chồng tôi là một người rất thành công, do đó ông ấy cần một người vợ hiểu biết, thông minh, luôn nói thẳng nói thật. Tôi đưa rất nhiều lời khuyên cho chồng. Tôi nói với ông ấy về quan điểm và không bao giờ lùi bước. Tôi luôn nói ra sự thật”, bà Trump phân bua.

Tương lai gần, nếu Donald Trump đắc cử tổng thống, Melania sẽ trở thành vị phu nhân quyền lực nhất nước Mỹ và “đệ nhất phu nhân độc đáo, quyến rũ nhất” bởi sự khác biệt.

Dù gây được thiện cảm khi có bước lột xác về ngoại hình và phong cách song mới đây, bà Melania lại bị nghi đạo bài phát biểu của bà Michelle Obama. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh của bà và chồng - ứng viên tổng thống Donald Trump. Chặng đường tới với giấc mơ mang tên Đệ nhất phu nhân nước Mỹ của "siêu mẫu chụp ảnh nude" ngày nào hẳn còn nhiều gian truân.

Theo Nguyễn Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM