Vợ Donald Trump - Cô gái nhập cư bước chân vào ngưỡng cửa Nhà Trắng

21/07/2016 20:25 PM | Kinh doanh

Giờ cô đã là Melania Trump, đã ở rất gần với vị thế là Đệ nhất phu nhân sinh không phải là người gốc Mỹ lần đầu tiên kể từ thời Louisa Adams - Đệ nhất phu nhân của Tổng thống Mỹ John Quincy Adams từ những năm 1820.

Vào những ngày Melania Knavs không thể ra ngoài chơi hoặc đã quá chán với việc đan áo len, cô và các bạn sẽ trao đổi những bức thư mà trong đó họ “tám” về đủ chuyện trên đời. Một trong những chủ đề được thảo luận sôi nổi là về mẫu bạn trai lý tưởng.

Cha của cô gái đến từ Slovenia từng là một thành viên của Đảng Cộng sản Slovenia. Mẹ cô là một người phụ nữ cần cù siêng năng có thể làm bất cứ công việc nào, từ trồng hành đỏ ở nông trại của gia đình đến làm công nhân trong nhà máy dệt. Bà luôn muốn đảm bảo rằng hai cô con gái của mình được ăn mặc đẹp đẽ và thường tự may quần áo cho con sau khi ca làm việc kết thúc.

Melania không phải là người hay hoài niệm. Sau khi rời Sevnica để tới Ljubljana (nay là thủ đô của Slovenia) học trung học, cô hiếm khi quay lại quê nhà để thăm hỏi bạn bè cũ. Và khi rời Ljubljana để theo đuổi sự nghiệp người mẫu ở Milan hay những thành phố châu Âu khác, Melania cũng không quay lại Slovenia. Cuối cùng, khi chuyển tới New York – nơi cô “lọt vào mắt xanh” của Donald Trump (người hơn cô tới 24 tuổi) tại một bữa tiệc ở Kit Kat Club, Melania cũng không bao giờ quay đầu nhìn lại.

“Cô ấy luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội và bắt lấy nó”, một bạn học từ thời phổ thông của Melania nói.

Sinh năm 1970, Melania lớn lên ở thị trấn nhỏ ven sườn đồi được người Slovenia biết đến nhiều nhất bởi hình ảnh tòa lâu đời có kiến trúc Trung cổ và lễ hội xúc xích.


Thị trấn nơi Melania sinh ra và lớn lên.

Thị trấn nơi Melania sinh ra và lớn lên.

Người bố Viktor của Melania từng là một quan chức. Donald Trump có lần chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng ông không bao giờ bàn luận về đề tài này với bố vợ nhưng “ông ấy thực sự thành công ở Slovenia, thành công ấy không giống thành công ở nước Mỹ nhưng ông ấy đã thành công”.

Sau khi được giới thiệu là “Đệ nhất phu nhân tiếp theo của nước Mỹ”, vợ của Trump đã bước lên sân khấu của đảng Cộng hòa để nói về tình yêu dành cho nước Mỹ cũng như quê hương Slovenia.

“Tôi sinh ra ở Slovenia – một đất nước nhỏ bé. Bố mẹ tôi đã truyền cho tôi tình yêu thời trang, yêu cái đẹp và kinh doanh, biết trân trọng giá trị của việc lao động cật lực để “đạt được những gì mình muốn”. Bài phát biểu của Melania đã bị chỉ trích dữ dội vì cho là đạo văn của đương kim Đệ nhất phu nhân Michelle Obama.

Năm 1972, gia đình Knavses chuyến tới căn hộ lớn hơn ở tòa nhà mới xây dành cho công nhân viên của nhà máy dệt quốc doanh. Lúc đó mẹ cô – bà Amalija - đang làm việc ở đây. Bà làm công việc thiết kế quần áo trẻ em và mỗi ngày đều băng qua một cây cầu để tới nhà máy, trên đôi giầy cao gót.

Lúc đó ông Viktor là một nhân viên kinh doanh xe hơi. Những người quen cũ miêu tả Viktor là một người hài hước và đặc biệt yêu thích xe hơi. Donald Trump khiến họ nhớ đến hình ảnh Viktor hồi trẻ. “Donald và Melania rất giống với Viktor và Amalija,” Nena Bedek – người bạn thân thưở thơ ấu của Melania nói.


Bố mẹ của Melania Trump.

Bố mẹ của Melania Trump.

Melania thường dùng những trang quảng cáo nước hoa trong tạp chí để bọc vở và đặc biệt yêu thích các tiết học mỹ thuật hay những tiết địa lý trong căn phòng treo đầy bản đồ thế giới.

Năm 1985, Melania rời Sevnica, đi qua những con đường nhỏ hẹp men theo dòng sông Sava hiền hòa và qua những ngọn đồi xanh ngắt để tới Ljubljana, ghi danh tại trường trung học chuyên về thiết kế và nhiếp ảnh. Trong quãng thời gian này Melania sống trong căn hộ ở ngoại ô thành phố mà bố cô đã mua vài năm trước đó.

Gia đình Knavs luôn gây ấn tượng với người khác vì sự khác biệt. Viktor thường xuyên đeo cà vạt, ăn mặc chỉnh tề và mang theo vali, trong khi Melania và chị gái ăn mặc sành điệu và trang điểm bất cứ khi nào họ ra khỏi nhà.

Peter Butoln – người luôn tự hào vì mình là người sở hữu chiếc xe Vespa cổ màu xanh da trời duy nhất ở Ljubljana – đã chú ý đến Melania khi tham dự một bữa tiệc. 17 tuổi, Melania bắt đầu hẹn hò. Họ thường đi chơi vào mỗi cuối tuần. Tuy nhiên sau đó Butoln phải nhập ngũ.

Tháng 1/1987, Melania có bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời. Nhiếp ảnh gia Stane Jerko phát hiện ra cô và hỏi cô có hứng thú với nghề người mẫu không. Những bức ảnh chụp Melania được gửi tới trung tâm văn hóa Slovenia và cô được nhận một khóa đào tạo vào mùa thu năm 1987.

Gia đình rất ủng hộ Melania đi theo con đường này. Có lần Viktor đã lái xe Mercedes hàng giờ để tới cửa hàng của một thợ may nổi tiếng đặt may váy da cho con gái. Chiếc váy được thiết kế bởi vợ của ông.

Năm 1992, một năm sau khi Slovenia độc lập, Melania sải bước trên sàn catwalk ở khách sạn Grand Hotel Toplice. 20 năm sau, cô cùng Trump và bố mẹ ăn tối ở đó. Đó cũng là lần duy nhất Trump về thăm Slovenia.

Sự nghiệp của Melania thành công rực rỡ. Cô đổi tên thành Melania Knauss và trở thành một người mẫu quốc tế. Những ngày này, ở Sevnica – nơi Melania quyên góp 25.000 USD cho một bệnh viện sau khi tổ chức đám cưới năm 2005, người dân đang hào hứng kể về những kỳ tích mà Melania đã đạt được.

Giờ đây bố mẹ của Melania chủ yếu sống với con gái và cháu trai 10 tuổi ở Barron, ở tòa tháp Trump Tower tại Manhattan hay ở biệt thự tại Palm Beach, Florida. Thỉnh thoảng họ về thăm ngôi nhà cũ ở Sevnica.

Matej Novsak – người thợ máy thân thiết với ông Viktor – cho biết thời gian gần đây ông thường phàn nàn về chiến dịch tranh cử Tổng thống của con rể. Ông nói rằng Trump không nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa và không hiểu tại sao cậu con rể chỉ kém mình 5 tuổi lại cần phải trở thành Tổng thống.

Cách đây một vài năm, Viktor mang 2 chiếc áo da của Trump đến hàng may quen thuộc ở Slovenia để chỉnh sửa vì ống tay áo quá dài so với ông. Tuy nhiên, cô con gái Melania – giờ là một công dân Mỹ - đã hoàn toàn thích ứng được với cuộc sống mới. Melania đang tận tâm giúp đỡ chồng mình trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.

Theo Thu Hương

Cùng chuyên mục
XEM