"Vì nhà không có điều kiện, nên tôi mất đi cơ hội để trở nên giàu có": Lời nguỵ biện đáng trách của một bộ phận 9x mãi không chịu lớn

27/11/2019 09:15 AM | Sống

Cuộc sống của mỗi người có ít nhất hai điểm khởi đầu. Một là từ khi bạn được sinh ra, và hai là khi bạn tìm được con đường mà mình sẵn sàng bỏ mồ hôi công sức, nỗ lực phấn đấu vì nó.

01

Cách đây không lâu, tôi về quê thăm bố mẹ. Mới đặt chân đến cổng làng, tin tức về cô bạn nhà hàng xóm chuẩn bị đi du học nước ngoài đã vang vọng đến tai tôi. Bố mẹ tôi bảo, cô gái ấy đã cầm được tấm bằng thạc sĩ, và nhà trường đã tạo điều kiện cho cô được mở rộng học vấn của mình ở một môi trường giáo dục tốt hơn.

Một vài năm trở lại đây, những người rời xa quê hương để lên thành phố học tập ngày càng nhiều hơn. Nhưng từ quê lên thành phố để học tập đâu thể so sánh với việc từ Việt Nam ra nước ngoài học hỏi. Những người ở quê tôi ấp ủ một niềm tự hào, gặp ai cũng khoe: "Nhìn kìa, cô gái chuẩn bị đi du học kia là người cùng quê tôi đó."

Vì là hàng xóm, tôi biết được gia cảnh của cô ấy thế nào. Bố cô sống một cuộc đời lam lũ, vất vả. Khi còn đi làm, ông chỉ là một người bán hàng rong lạc lõng giữa những con phố tấp nập. Hệ quả của công việc này là bố cô sa sút sức khoẻ trông thấy khi về già. Mẹ cô cũng không khá khẩm hơn là mấy. Bà bán trà đá ngoài vỉa hè, và làm thêm những công việc thêu thùa, may vá để có thể trang trải cho cuộc sống gia đình. Cô còn có hai đứa em nữa. Nhà đông người, những bữa ăn qua quýt đã trở thành một phần trong cuộc sống thời thơ ấu của cô.

Thời điểm đó, gia đình họ thuộc diện nghèo khó trong làng. Trong mắt người ngoài, những đứa trẻ đói kém này không cần phải lấy việc học làm trọng, chỉ cần ra ngoài bươn chải, kiếm được tiền nuôi sống bản thân là tốt lắm rồi.

Nhưng cô bạn hàng xóm này cực kỳ thích đọc sách. Từ tiểu học đến trung học, dù cơ sở vật chất tại các trường làng bị hạn chế, cô vẫn chăm chỉ rèn luyện và vượt qua được kỳ thi tuyển sinh đại học với điểm số sát sao. Kể từ ấy, cô liên tục làm người ta ngạc nhiên với những điều mình có thể làm được, bất chấp hoàn cảnh khó khăn của mình.

Cô bảo, trong suốt 4 năm học đại học, thời gian rảnh rỗi của cô dành trọn vẹn cho thư viện nhà trường. Cô bồi dưỡng kiến thức của mình thông qua việc đọc sách, và việc tự học này đã đặt nền tảng vững chắc cho lĩnh vực hoá dược phẩm mà cô ưa thích. Kiến thức cô bồi tụ ở đây đã giúp cô trở nên xuất chúng và dành được một suất đi du học mà biết bao người mơ ước.

Cuộc sống của mỗi người có ít nhất hai điểm khởi đầu. Một là từ khi bạn được sinh ra, và hai là khi bạn tìm được con đường mà mình sẵn sàng bỏ mồ hôi công sức, nỗ lực phấn đấu vì nó. Những người không bao giờ chấp nhận sự định đoạt của số mệnh biết rằng ngay cả khi họ không chọn được nơi mình sinh ra, họ có thể chọn được đích đến của cuộc đời mình.

Vì nhà không có điều kiện, nên tôi mất đi cơ hội để trở nên giàu có: Lời nguỵ biện đáng trách của một bộ phận 9x mãi không chịu lớn - Ảnh 1.

02

Con của bạn tôi tham dự buổi họp lớp phổ thông, khi trở về nhà tâm trạng không hề vui vẻ. Nó cảm thấy phiền muộn bởi trong lớp có một đứa bây giờ đang làm quản lý đầu tư ở một doanh nghiệp nước ngoài. "Bạn ấy có một thu nhập rất đáng kể, không những thế còn là một gương mặt sáng giá tại công ty của mình", nó hậm hực kể lại.

Lòng đố kỵ của nó trở nên rõ ràng hơn khi nó khẳng định chắc nịch rằng thành công của đứa bạn trong lớp nó đến từ tiềm lực tài chính vững chắc của gia đình. Sau đó, nó bắt đầu so sánh bản thân với người bạn kia, và khó chịu khi thấy mình phải vật lộn giành giật lấy những gì người kia có thể dễ dàng có được. Thậm chí, nó còn đổ lỗi sự vụng về, không khéo ăn nói của mình cho gen di truyền của mẹ.

Sau khi nghe con mình nói, bạn tôi sửng sốt hồi lâu.

Thực ra, con của bạn tôi cũng tốt nghiệp trường Đại học Kiến Trúc với kết quả không đến nỗi nào. Từ tiểu học cho đến lúc ra trường, con của họ luôn nhận được những gì tốt nhất từ bố mẹ của mình. Sau khi tốt nghiệp đại học, nhờ trình độ học vấn sáng giá của mình, con của bạn tôi đã được nhận vào một công ty bất động sản mà không gặp chút trở ngại gì. 

Tại đây, nó cũng không phải làm việc gì nặng nhọc, sống một cuộc sống ổn định và thoải mái. Ngoài 8 tiếng làm việc, nó có thời gian để chơi điện tử, gặp gỡ với bạn bè. Ngày lại ngày trôi qua, nó chưa bao giờ gặp phải những sóng gió bất chợt trong công việc của mình.

Trở về sau buổi họp lớp, nó ghen tị với bạn mình, và quyết tâm thay đổi bản thân để tạo ra đột phá trong sự nghiệp. Khí thế hừng hực quyết tâm đó bị dập tắt sau vài ngày, và rồi đâu lại hoàn đấy. Nguyên nhân của điều này đến từ đâu?

Bạn tôi trả lời sau khi cố nén tiếng thở dài: "Con tôi vẫn chưa biết cách chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình."

Tôi hiểu sự lo lắng của bạn mình. Sau khi đến tuổi 20, con người ta thường có tâm lý phụ thuộc. Họ chờ bố mẹ sắp xếp cho mình một con đường tốt nhất, và họ hi vọng mình có thể phát triển tốt tại con đường đó.

Nếu bạn là một trong số những người mang tâm lý phụ thuộc này, hãy chủ động thoát ra khỏi nó và tự quyết định con đường mình muốn tiến bước. Đặt một mục tiêu rõ ràng, đừng để bản thân bị ảnh hưởng bởi mong muốn của người khác, bạn mới có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống của mình.

Vì nhà không có điều kiện, nên tôi mất đi cơ hội để trở nên giàu có: Lời nguỵ biện đáng trách của một bộ phận 9x mãi không chịu lớn - Ảnh 2.

03

Nhiều người không tin vào câu nói: "Có công mài sắt có ngày nên kim". Họ không tin sự cố gắng nỗ lực có thể thay đổi được vận mệnh của một người. Tôi tin rằng, những người như vậy chỉ biết há miệng chờ sung và phàn nàn khi thành công không chịu đến với họ. Những người thực sự làm việc chăm chỉ không bao giờ ngờ vực về ý nghĩa của sự cố gắng, bởi họ sớm đã được tận hưởng những thành quả ngọt ngào từ sự nỗ lực của mình.

Cuộc đời của mỗi người như một con thuyền chạy ngược dòng nước. Nếu bạn không cố gắng hướng về phía trước, dòng nước sẽ đẩy con thuyền của bạn lùi về phía sau, và bạn sẽ không bao giờ có thể đến được bến bờ mình mong muốn. Ngược lại, nếu bạn nỗ lực, phấn đấu hết mình, không sóng gió nào có thể cản trở con thuyền của bạn băng băng về vạch đích.

Nếu bạn có giấc mơ, hãy cố gắng theo đuổi nó.

Nếu bạn có chí hướng, hãy dùng toàn bộ sức lực của mình để hiện thực hoá khát khao của mình.

Xin hãy nhớ rằng: Quyết định tương lai của bạn sau này, không phải là xuất phát điểm của bạn, mà là sự cố gắng nỗ lực mà bạn chấp nhận đánh đổi!

Đình Trọng

Cùng chuyên mục
XEM