Vì mối duyên đặc biệt này, ông trùm Playboy tự chọn cho mình nơi an nghỉ cạnh cô đào Marilyn Monroe

29/09/2017 14:28 PM | Sống

Ngày 27/9, báo chí rầm rộ đưa tin Hugh Hefner, ông trùm Playboy qua đời ở tuổi 91 tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên, thông tin về nơi ông được chôn cất thực sự còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn nữa.

Theo thông tin mới nhất, Hugh Hefner, người làm nên linh hồn của đế chế Playboy , sẽ được an táng bên cạnh cô đào nóng bỏng nhất nước Mỹ Marilyn Monroe sau khi qua đời.

Tờ Hollywood Reporter cho biết vào năm 1992, Hefner đã chi 75.000 USD (tương đương hơn 1,7 tỷ đồng) để mua trước phần mộ bên cạnh nữ minh tinh ở Công viên Tưởng niệm Westwood (Los Angeles) sau khi cô qua đời năm 1962 . Điều này khiến cho không ít người ngạc nhiên bởi giữa 2 nhân vật này có một mối liên hệ cực kỳ đặc biệt.

Phần mộ bên cạnh Marilyn Monroe được ông trùm Playboy lựa chọn làm nơi yên nghỉ cuối cùng.
Phần mộ bên cạnh Marilyn Monroe được ông trùm Playboy lựa chọn làm nơi yên nghỉ cuối cùng.

Từ anh chàng thất nghiệp trở thành ông trùm của cả một đế chế

Hugh Hefner sinh ngày 9 tháng 4 năm 1926 trong một gia đình có cha mẹ và các anh chị em đều theo nghề giáo viên tại thành phố Chicago, bang Illinois, Mỹ. Tưởng đâu Hugh Hefner cũng sẽ nối nghiệp cha mẹ nhưng số phận lại đưa Hugh tới một mối "lương duyên" khác mà trước đó ông chưa từng nghĩ đến.

Sau khi tốt nghiệp trung học Steinmetz, Hugh nhập ngũ và làm việc cho một tờ báo quân đội Mỹ từ năm 1944 đến 1946. Xuất ngũ xong ông dành thêm 3 năm nữa tại Trường Đại học Illinois và Northwestern để nâng cao kiến thức về báo chí rồi mới đầu quân về Tạp chí Esquire danh tiếng với vị trí biên tập viên mảng quảng cáo.

Yêu cầu tăng lương không thành, năm 1952, Hugh Hefner rời bỏ tòa soạn Esquire và trở thành một anh chàng thất nghiệp. Tuy nhiên, thay vì chán nản, bi quan, Hugh lại dành thời gian này để suy nghĩ về ước mơ "chinh phục cả nước Mỹ" và biến nó thành hiện thực.

Tốt nghiệp khoa tâm lý Đại học IIIinois nên Hugh không mấy khó khăn khi xác định tâm lý và nắm bắt thị hiếu của khách hàng dựa trên chính bản thân mình, ông nhanh chóng nhận ra rằng, điều mà những người đàn ông Mỹ thời hậu chiến mơ mộng nhiều nhất chính là tình cảm thầm kín bên người phụ nữ họ yêu hay đơn giản chỉ là mơ mộng về những nữ minh tinh nổi danh thời bấy giờ.

Cùng với những kinh nghiệm về nghề báo đã tích lũy được trong thời gian tại ngũ và làm việc cho Esquire, Hugh Hefner đã mạnh dạn dồn hết sức lực để xuất bản một ấn phẩm riêng dành cho nam giới, điều chưa từng xuất hiện trong lịch sử báo chí Mỹ. Không nói suông, năm 1953, chàng trai 27 tuổi mang hết tài sản trong nhà đi cầm cố, vay ngân hàng 800 USD và huy động thêm 8.000 USD từ 45 nhà đầu tư, trong đó có cả mẹ ông, để quyết tâm cho ra đời cuốn tạp chí đàn ông mà sau này được cả thế giới biết đến - tạp chí Playboy.

Chàng trai Hugh Hefner đầy hoài bão lúc đó đã làm nên cả một đế chế Playboy.
Chàng trai Hugh Hefner đầy hoài bão lúc đó đã làm nên cả một đế chế Playboy.

Ấn phẩm đầu tiên của Playboy với sự xuất hiện của Marilyn Monroe, cô đào nóng bỏng bậc nhất Hollywood thời bấy giờ được phát hành vào tháng 12/1953. Tấm ảnh màu bán khỏa thân của Marilyn Monroe được Hugh mua với giá 200 USD và cho in tràn hai trang tạp chí đã làm nên thành công vang dội của cuốn tạp chí này. Ngay ngày ra mắt đầu tiên, Hugh đã tiêu thụ được hơn 54.000 bản trên khắp nước Mỹ, vượt xa sự mong đợi ban đầu và thu về 70.000 USD, đủ để Hugh trả chi phí giấy, in ấn và đầu tư làm tiếp những số sau. Tới cuối những năm 1950, số lượng tiêu thụ của tạp chí Playboy lên tới gần một triệu bản/tháng.

Bìa tạp chí Playboy số đầu tiên xuất bản năm 1953.
Bìa tạp chí Playboy số đầu tiên xuất bản năm 1953.
Ông trùm đế chế Playboy với ấn phẩm đầu tiên có trang bìa in hình Marilyn Monroe.
Ông trùm đế chế Playboy với ấn phẩm đầu tiên có trang bìa in hình Marilyn Monroe.

Cơ duyên nào khiến ông trùm đế chế Playboy chọn yên nghỉ bên cạnh "quả bom sex"?

Chính bức ảnh nude của Marilyn Monroe đã quyết định phần lớn sự thành bại của tờ tạp chí đàn ông đầu tiên của nước Mỹ. Thế rồi, ông trùm đế chế Playboy lại chọn nơi an nghỉ bên cạnh cô đào nóng bỏng khi qua đời. Nhiều người sẽ thắc mắc, phải chăng giữa họ có mối quan hệ "đặc biệt" nào không? Đúng là giữa 2 nhân vật nổi tiếng này có mối liên hệ khác thường nhưng hoàn toàn không phải theo cách mà mọi người vẫn nghĩ về "ông vua không ngai" và các bóng hồng vây quanh.

Khi cho ra mắt tạp chí Playboy năm 1953, Hefner quyết định sử dụng tấm ảnh màu bán khỏa thân của Monroe bởi linh cảm thấy cô sẽ làm nên điều khác biệt và vì hai người có cùng năm sinh. "Quả bom sex" qua đời năm 1962 nhưng tới năm 1992, ông chủ đế chế Playboy mới mua lại phần mộ bên cạnh Marilyn làm nơi yên nghỉ lúc cuối đời vì ông tin vào những gì thuộc về biểu tượng. Bên cạnh đó, "ngủ giấc nghìn thu bên cạnh Marilyn thì còn gì hạnh phúc hơn nữa".

Thế nhưng, bất chấp những ảnh hưởng to lớn mà Monroe đem lại cho Hefner, hai người thực chất chưa bao giờ gặp mặt, thậm chí số tiền catse cho việc sử dụng hình ảnh của Monroe cũng không được ông trả trực tiếp.

Cô đào nóng bỏng nhất nước Mỹ chính là nhân tố quyết định sự thành công ban đầu của cuốn tạp chí đàn ông nổi tiếng thế giới.
Cô đào nóng bỏng nhất nước Mỹ chính là nhân tố quyết định sự thành công ban đầu của cuốn tạp chí đàn ông nổi tiếng thế giới.

"Thật ra, cô ấy học trong lớp diễn xuất của anh trai tôi ở New York nhưng tôi chưa từng gặp cô ấy bao giờ mà chỉ nói chuyện qua điện thoại đúng 1 lần duy nhất. Trước khi chúng tôi có dịp gặp mặt thì cô ấy đã qua đời", Hefner nói về Monroe trong một cuộc phỏng vấn năm 2011.

Tấm ảnh nude của Monroe đã đi một con đường dài để tới được tay của Hefner. Nhiều năm trước khi tài năng diễn xuất của Monroe được công nhận, cô gái trẻ vừa chập chững bước vào nghề và phải làm đủ mọi cách để kiếm tiền đã đồng ý chụp ảnh khỏa thân cho nhiếp ảnh gia Tom Kelley. Khi ký hợp đồng sử dụng bản quyền hình ảnh đầu tiên cho bộ ảnh Red Velvet, cô đã lấy tên "Mona Monroe" thay vì Marilyn Monroe vì lo sợ sau này những hình ảnh đó khiến cô gặp khó khăn trong nghiệp diễn.

Thế nhưng, chỉ một năm sau khi chụp bộ ảnh đó, sự nghiệp của Monroe lên như diều gặp gió với 2 vai diễn trong "The Asphalt Jungle" và "All About Eve". 4 năm sau, Hefner đã bỏ ra 500 USD để mua lại 2 tấm ảnh của Monroe từ một công ty in ấn lịch. Cho tới tận cuối đời, cuốn tạp chí đầu tiên với tấm ảnh nude kinh điển của quả bom sex vẫn được ông trùm Playboy ra sức trân trọng bởi chính nó đã đặt viên gạch đầu tiên cho đế chế mà ông dày công xây dựng.

Theo Daily Mail, Washington Post

Theo Đan Vy

Cùng chuyên mục
XEM