Ung Chính sẵn sàng từ bỏ con trai để dọn đường cho Càn Long lên ngôi, khiến vị hoàng tử này dù thông minh kiệt xuất cũng phải giả ngốc để cả nhà được sống

26/12/2023 15:27 PM | Sống

Khiếp sợ trước Càn Long và vua cha, ngũ hoàng tử chỉ còn cách giả ngu ngốc để được sống bình an.

Trong lịch sử phong kiến Trung Quốc, người ta vẫn nhắc tới câu "Khang Càn thịnh thế" để biểu đạt cho sự thịnh thế của nhà Thanh khi hoàng đế Khang Hy và Càn Long trị vì. Để có được giai đoạn hùng mạnh dưới thời Càn Long, công của Ung Chính, cha ruột của Càn Long là rất lớn. Thế nhưng, hành động ban chết cho Hoằng Thời để Hoằng Lịch (Càn Long) ngồi vững trên ngai vàng của Ung Chính đã khiến ông mang tiếng xấu không thể xóa.

Ung Chính từ bỏ con để phò tá Càn Long

Các hoàng tử dưới thời vua Khang Hi đều phải tham gia "Cửu tử đoạt đích" - cuộc tranh giành ngôi vị tàn khốc nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Cuộc tranh giành kết thúc bằng sự đăng cơ của Tứ hoàng tử Dận Chân (Ung Chính). Đáng nói, những hoàng tử tham gia cuộc tranh giành đều bị giam cầm đến chết ngoại trừ Dận Tường và Dận Trinh.

Vua Ung Chính sẵn sàng giết con trai để dọn đường cho Càn Long lên ngôi, khiến vị hoàng tử này dù thông minh kiệt xuất cũng phải giả ngốc để cả nhà được sống - Ảnh 1.

Hoằng Thời là vị hoàng tử bị ban chết do có mục đích tranh giành ngôi vị

Sau khi lên ngai vàng, Ung Chính mất ăn mất ngủ khi nghĩ về chế độ gây ra nhiều đau khổ này, nên ông sẵn sàng dẹp mọi chướng ngại vật để cho Càn Long lên ngôi, dù có phải ra tay với chính các hoàng tử còn lại.

Vị hoàng tử bị Ung Chính ban lệnh chết đó chính là người con trai thứ 3 của ông - Ái Tân Giác La Hoằng Thời. Hoàng tử Hoằng Thời là con trai của Ung Chính Đế với Tề phi Lý thị, con gái của Tri phủ Lý Văn Huy. Ông là con trai duy nhất của Tề phi sống sót tới tuổi trưởng thành và chứng kiến được sự lên ngôi của cha mình.

Theo những ghi chép trong lịch sử, Hoằng Thời vốn là một người có tham vọng chính trị rất lớn. Càn Long từng miêu tả về Hoằng Thời như sau: "Sư huynh của tôi hành động khá ngỗ ngược, sư huynh còn trẻ và tính tình kiêu căng". Cũng vì tính cách kiêu ngạo, Hoằng Thời dần làm mất lòng cha.

Hoằng Thời đã bị lợi dụng và trở thành con cờ trong màn tranh đấu của chính chú ruột là Bát gia Dận Tự và cha đẻ mình. Nguyên nhân sâu xa là vì Ung Chính đã yên vị trên ngai vàng nhưng Dận Tự vẫn luôn muốn tranh cướp ngôi.

Bát gia luôn tìm cách xúi giục người cháu trai Hoằng Thời làm ra những hành vi mà Ung Chính ghét nhất - tranh quyền đoạt vị. Trong đó, tìm cách trừ khử "chướng ngại vật" lớn nhất chính là Hoằng Lịch.

Hoằng Thời đã tổ chức một nhóm sát thủ, chuẩn bị ám sát Hoằng Lịch, nhưng do Lưu Mặc Lâm hi sinh mạng sống vì nghĩa nên âm mưu của Hoằng Thời mới không thành công.

Rồi đến một ngày, khi người anh em thân thiết Dận Tường đổ bệnh nặng, Ung Chính đã đích thân đến phủ em trai thăm hỏi. Lúc này, Thập tam gia đã nói một câu khiến cho Ung Chính nổi giận lôi đình: "Tam a ca Hoằng Thời chưa từng có ý định buông bỏ dã tâm tranh quyền đoạt vị và đã bị lún sâu vào vòng xoáy tham vọng này, thậm chí còn có ý đồ lật đổ triều đại vua cha đang trị vì". Nghe vậy, Ung Chính mới quyết tâm phải giết đứa con trai bất tài vô dụng này của mình, không chỉ là vì bản thân mà còn là vì Hoằng Lịch.

Vua Ung Chính sẵn sàng giết con trai để dọn đường cho Càn Long lên ngôi, khiến vị hoàng tử này dù thông minh kiệt xuất cũng phải giả ngốc để cả nhà được sống - Ảnh 2.

Hoằng Lịch lên ngôi, trở thành một trong những vị vua tài ba nhất của Trung Hoa

Ông hiểu rằng, Hoằng Lịch đối với sự kiện ám sát này đã nảy sinh lòng oán hận với Hoằng Thời, mâu thuẫn giữa hai người đã không thể nào hòa giải được. Nếu như mình không giết Hoằng Thời mà Hoằng Lịch làm chuyện này, vậy thì Hoằng Lịch sẽ phải gánh tội "giết huynh", bị người đời chửi rủa.

Sau cùng, Ung Chính đã cho gọi Hoằng Thời tới Sướng Xuân Viên và ban chết cho con mình tại đây. Âm mưu của Bát gia Dận Tự và Hoằng Thời không thành công nhưng việc phải tự tay ban chết con trai mình đã để lại nỗi đau lớn cho Ung Chính.

Vào năm 1735, sau khi Ung Chính băng hà, Trang Thân vương Dận Lộc, hoàng tử thứ 16 của Khang Hi đã xin Càn Long đế khôi phục lại thân phận thành viên gia tộc Ái Tân Giác La cho Hoằng Thời. Cũng vì niệm tình anh em nên Càn Long đã chấp nhận phục vị cho anh mình.

Hoằng Trú lo ngại bị hại, phải giả vờ ngốc để được sống

Ung Chính là vị hoàng đế cần cù, tiết kiệm nhất trong lịch sử Trung Quốc nhưng cũng ít con cái. Những năm cuối đời, chỉ có 3 vị hoàng tử có thể đảm nhiệm kế thừa hoàng vị. Song, Càn Long chưa phải người xuất sắc nhất.

Theo đó, người thông minh nhất trong các hoàng tử là Ngũ hoàng tử - Hoằng Trú. Trong thời kỳ Ung Chính còn tại vị, Hoằng Trú được phái tới sở công vụ Miêu Cương cùng xử lý chính sự với Hoằng Lịch. 

Vua Ung Chính sẵn sàng giết con trai để dọn đường cho Càn Long lên ngôi, khiến vị hoàng tử này dù thông minh kiệt xuất cũng phải giả ngốc để cả nhà được sống - Ảnh 3.

Hoàng tử Hoằng Trú giả vờ ngốc để được sống bình an

Còn một việc nữa có thể nhận ra rằng thực ra Hoằng Trú rất thông minh. Chúng ta đều biết Càn Long viết hơn 40.000 bài “thơ con cóc” nhưng chẳng có một bài nào được người đời biết đến. Thế nhưng, thơ mà Hoằng Trú viết không nhiều lại có một câu thơ mà ai ai cũng đều từng đọc. Đó chính là một câu trong bài “Kim Tôn Ngâm”: “Nhân sinh nan đắc nhất tri kỷ, thôi bôi hoán trản thoại cổ kim”. (Dịch nghĩa: Ở đời khó gặp được một người tri kỷ, cùng nhau uống say rồi nói chuyện xưa nay).

Có thể thấy rõ rằng ông vốn là một người thông minh, có tài cán. Vậy tại sao tên tuổi của ông lại không được lưu truyền rộng rãi?

Đó chính là vì Hoằng Trú rất biết giả vờ ngu ngốc, chính ông cũng biết rõ một điều, bản thân không thể tranh giành được với Hoằng Lịch. Hơn nữa, Ung Chính cũng sẽ ra tay xử lý những chướng ngại cản trở việc đăng cơ của Hoằng Lịch.

Thế nên Hoằng Trú chỉ có thể giả vờ xấc xược ngang ngược, đánh lộn với những trọng thần ngay trên triều, thường xuyên tổ chức tang lễ cho bản thân, còn thể hiện rằng mình rất thích ăn đồ tế phẩm, nhiều lần giả vờ như mình bị “ngu”. Và rồi điều này thực sự khiến Càn Long rũ bỏ mọi sự cảnh giác đối với ông. Từ đó ông được sống một cuộc đời bình yên, hơn nữa còn đảm bảo cho con cháu một cuộc đời vinh hoa phú quý.

Tổng hợp

Nguyễn Phượng

Cùng chuyên mục
XEM