U60 không gia đình, không con cái nhưng có hơn 4 tỷ đồng tiết kiệm và ngôi nhà 6,5 tỷ đồng: Không muốn qua đời trong sự cô độc và lãng quên, tôi phải làm sao?

19/07/2023 22:07 PM | Xã hội

Một người phụ nữ 52 tuổi đi tìm lời khuyên của chuyên gia khi khả năng tài chính của bà ổn định, nhưng lại không biết phải làm thế nào với cô đơn ở tuổi xế chiều.

U60 không gia đình, không con cái nhưng có hơn 4 tỷ đồng tiết kiệm và ngôi nhà 6,5 tỷ đồng: Không muốn qua đời trong sự cô độc và lãng quên, tôi phải làm sao? - Ảnh 1.

Một người phụ nữ 52 tuổi giấu tên cho biết bà hiện vẫn khoẻ mạnh, nhưng độc thân và không có con. Bà chia sẻ mình từng có một sự nghiệp không mấy dễ dàng, làm ở lĩnh vực IT và bị cuốn vào cú nổ của bong bóng dot-com, sau đó bị sa thải 3 lần từ năm 2000 đến 2003.

Tuy nhiên, bà vẫn sở hữu một ngôi nhà ở vị trí đắc địa trị giá 275.000 USD (khoảng 6,5 tỷ đồng) và đã được thanh toán toàn bộ. Bà không có bất kỳ khoản nợ nào, thu nhập khoảng 40.000 USD/tháng và có 190.000 USD trong tài khoản tiết kiệm hưu trí. Tôi dự định sẽ mua một căn nhà nhỏ hơn và cho thuê ngôi nhà hiện tại với giá khoảng 2.000 USD.

Điều khiến bà lo lắng ở hiện tại là bà không có gia đình, cũng không có con cái để nương tựa khi cần. Bà không muốn mình qua đời trong sự cô đơn hay bị bỏ quên trong viện dưỡng lão. Bà đang sống ở một khu dân cư có nhiều hàng xóm, bạn bè tốt, với những người ở độ tuổi 50 và 60.

Người phụ nữ sắp về hưu muốn xin lời khuyên từ chuyên gia tài chính để vượt qua những mối lo ngại này.

Chia sẻ về vấn đề của người phụ nữ 52 tuổi, cố vấn tài chính Alessandra Malito cho biết đây không phải là nỗi lo của riêng ai. Chuyên gia nói rằng, dù bà nói rằng “chỉ có” 190.000 USD (khoảng 4,4 tỷ đồng) trong tài khoản tiết kiệm hưu trí, nhưng đây là số tiền không nhỏ và bà cũng không hề mang nợ, cùng một ngôi nhà đã thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của bà.

Bởi vậy, theo Alessandra, bà nên tập trung nhiều hơn vào việc làm những gì để bản thân cảm thấy thoải mái, giải toả nỗi lo về việc phải sống một mình thay vì nói đến vấn đề tài chính.

Alessandra cho biết, đầu tiên, người phụ nữ này nên nhìn vào các vấn đề dài hạn. Đây là những điều phức tạp, dễ gây căng thẳng nhưng việc nói rõ ràng về những gì bà cần cho tuổi già, như nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ là cực kỳ quan trọng dù độc thân hay có gia đình. Những người bạn của bà có thể giúp bà lên kế hoạch cho việc này, vì có thể họ cũng đang suy nghĩ về trường hợp của chính bản thân họ.

Vị cố vấn tài chính đặt ra câu hỏi, liệu bà có đủ khả năng để tiếp tục sống trong khu phố hiện tại không, tức là bà có thể đáp ứng những tiêu chí như thế nào về cơ sở vật chất, đủ khả năng chi trả hay không. Nếu không, bà nên tìm hiểu về những trung tâm dưỡng lão có mức giá vừa phải. Bà nên lập ra một danh sách và nghiên cứu, đánh giá kỹ càng để lựa chọn.

Theo Alessandra, điều tiếp theo bà nên làm là lựa chọn bạn cùng phòng ở trung tâm dưỡng lão. Với mạng lưới bạn bè rộng, bà có thể tìm được một số người bạn phù hợp để cân nhắc về việc này vào một thời điểm nào đó. Bà không thể biết chắc điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhất là khi tuổi đã cao.

Nếu bà lo lắng việc cô đơn trong thời gian quá dài, một lựa chọn khác là bà có thể kết bạn với những người gần tuổi với mình hơn, chẳng hạn như thông qua các trung tâm hay sự kiện cộng đồng, công việc tình nguyện. Ngay cả khi không thể tìm được một người bạn đời, thì bà cũng có những người bạn gần tuổi hơn và giúp bà cảm thấy thoải mái hơn trong những năm về già.

Tham khảo Market Watch 

Theo Vu Lam

Cùng chuyên mục
XEM