U23 Việt Nam đừng khóc, không cần là người thắng cuộc nhưng các bạn chính là nhà vô địch trong trái tim 90 triệu người Việt Nam!

27/01/2018 21:01 PM | Sống

Một lời thôi mà nói chẳng hết, xin cảm ơn các bạn, những chiến binh Rồng lửa của Việt Nam, các bạn đã quá tuyệt vời rồi. Người hâm mộ chúng tôi, không còn gì để hối hận, để thất vọng, chúng tôi thực sự hạnh phúc.

Dù chẳng thể hoàn thành giấc mơ trên đấu trường châu lục nhưng những chiến binh Rồng lửa ơi, các bạn thực sự là những nhà vô địch trong trái tim những người hâm mộ bóng đá Việt Nam rồi. Tuy các bạn không thể trở thành những người thắng cuộc nhưng đối với chúng tôi, những người theo dõi tại quê nhà, các bạn mãi là những người anh hùng đã dùng cả sức lực và trái tim của mình để chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

Nói làm sao hết những lời cảm ơn sâu sắc dành cho các cầu thủ, dành cho vị huấn luyện viên người Hàn Quốc, dành cho những người đã hỗ trợ đội bóng trong những tháng ngày vất vả ở Trung Quốc. Chúng tôi biết, đã có những cầu thủ rơi nước mắt ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài, nhưng chúng tôi cũng biết, trái tim của 90 triệu người dân Việt Nam vẫn hướng về các bạn. Chúng tôi mỉm cười, chúc mừng nhau vì các bạn đã quá tuyệt vời rồi, chẳng thể mong đợi được gì nữa, không có gì để hối hận.

Các bạn biết không, đối với một đất nước chẳng bao giờ biết tuyết là gì, mà các bạn lại phải chiến đấu quật cường 120 phút trong thời tiết khắc nghiệt ấy. Có tuyết, tức là thời tiết rất lạnh. Chúng tôi nhìn các bạn mà trái tim cảm thấy nhói lòng. Cầu thủ nào, cầu thủ nấy, mặt mũi cũng đỏ tía tai, thậm chí tím tái, nhưng đôi chân các bạn vẫn di chuyển không ngừng nghỉ, và đưa tới khán giả những màn trình diễn xuất sắc nhất, những đường chuyền tuyệt vời nhất.

Các bạn có biết không, chúng tôi gọi bàn thắng gỡ hòa của Quang Hải là "vẽ cầu vồng trong tuyết". Khoảnh khắc ấy, thật sự nghẹt thở, khoảnh khắc, có quá nhiều cảm xúc không thể nói lên lời. Và không chỉ có Quang Hải, Bùi Tiến Dũng, tất cả các bạn, tất cả cầu thủ của U23 Việt Nam cũng đã vẽ rất nhiều cầu vồng trên những sân vận động ở tỉnh Giang Tô.

U23 Việt Nam đừng khóc, không cần là người thắng cuộc nhưng các bạn chính là nhà vô địch trong trái tim 90 triệu người Việt Nam! - Ảnh 1.

Khi bước vào vòng chung kết giải đấu này, đội tuyển của chúng ta chỉ mong rằng có điểm, vậy thôi. Ấy vậy mà, chính các bạn đã làm nên những điều kì diệu, chính các bạn là những người đã giúp cho bóng đá Việt Nam bước sang một chương mới. Ngay cả dưới thời tiết khắc nghiệt, điều kiện thi đấu đôi khi không công bằng, nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy đam mê và khát khao cháy bỏng trong ánh mắt các bạn.

Dù lỡ mất quán quân nhưng các bạn đã vượt qua quán quân trong lòng chúng tôi rồi. Bóng đá, có thể mang niềm vui, cũng có thể mang lại nỗi buồn. Cả Việt Nam hôm nay rơi lệ. Nhưng chúng tôi không khóc vì thất vọng, mà chúng tôi khóc vì các bạn đã cố gắng đủ rồi, chịu đựng đủ rồi, chúng tôi cũng khóc vì chúng tôi cảm thấy hạnh phúc, vì có một thế hệ trẻ nhiệt huyết như các bạn.

Trái bóng tròn nhưng lại không tròn, thứ nó mang đến là sức nóng. Các bạn biết không, từ trẻ em đến người già, ai cũng mừng ra mặt, vì các bạn thật sự đã truyền cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt, một sức nóng mà đã lâu chúng tôi chưa cảm nhận được. Cảm xúc ấy đem lại những nụ cười, đem lại những cái ôm, những lời chúc mừng từ những người từ quen biết đến những người chỉ lướt qua trên đường. Hóa ra, chúng tôi có cảm xúc ấy là vì chúng ta cùng chung một dòng máu, một nhịp đập, ấy là Việt Nam. Có lẽ các bạn cũng cảm nhận được từ nước bạn.

Đường phía trước vẫn còn dài lắm, ngày hôm nay vẫn chỉ là một trong những chặng đường đầu tiên. Nếu hôm nay có khóc, hãy khóc hết nước mắt nhé, và ngày mai, khi các bạn trở về nước, hãy chỉ cười thôi nhé. Chúng tôi đang đổ ra đường để chúc mừng chiến thắng của các bạn đây!

Đừng buồn nhé, vì phía sau các bạn, còn có chúng tôi - 90 triệu người dân Việt Nam sẵn sàng là hậu phương vững chắc luôn ủng hộ các bạn. Cám ơn các cầu thủ, các bạn đã làm được quá tuyệt vời rồi! Cám ơn các bạn, những người hùng trong trái tim chúng tôi!

V.D

Cùng chuyên mục
XEM