U22 Việt Nam vào chung kết: Mười năm thắp lại mộng vàng

07/12/2019 21:27 PM | Xã hội

Tối 7/12, đội tuyển U22 Việt Nam đã đánh bại Campuchia 4-0 để giành quyền vào Chung kết môn bóng đá nam SEA Games 30. Mười năm sau kỳ SEA Games 25 trên đất Lào, bóng đá Việt Nam lại đứng trước cơ hội tranh đoạt tấm HCV.

Campuchia cho thấy quyết tâm rất lớn khi lần đầu tiên giành quyền vào bán kết một kỳ SEA Games. Các cầu thủ Campuchia không ngại chơi va chạm, tranh chấp quyết liệt ngay khi nhập cuộc. Điển hình có thể kể tới pha vào bóng ác ý của Mao Piseth với Trọng Hoàng ở phút 16. Số 7 của Campuchia đã phải nhận thẻ vàng sau tình huống này. Do phản ứng, HLV Park Hang Seo cũng phải nhận 1 thẻ vàng từ trọng tài.

Lối chơi “rắn” của Campuchia đã gây nên khó khăn nhất định cho U22 Việt Nam. Trong hiệp 1, Tiến Linh, Trọng Hoàng và Hùng Dũng đều đã có lúc phải nhờ tới sự chăm sóc của các bác sĩ. Cuối hiệp 1, Tiến Linh đã phải rời sân do bị đau vì một tình huống va chạm trước đó với cầu thủ Campuchia.

Mặc dù quyết tâm và nỗ lực rất lớn nhưng có thể thấy, Campuchia vẫn có khoảng cách nhất định về đẳng cấp so với U22 Việt Nam. Các pha tấn công của Campuchia không có sự kết dính, dễ dàng bị hàng thủ Việt Nam bẻ gãy. Chân sút Keo Sokpheng, cầu thủ đã ghi 3 bàn cho Campuchia ở giải này, bị khoá hoàn toàn. Trong hiệp 1, Campuchia không thực hiện được pha dứt điểm nào về phía khung thành U22 Việt Nam.

Ngược lại, hàng phòng ngự của họ lại bộc lộ sự thiếu kinh nghiệm. Cặp trung vệ của Campuchia không giữ được khoảng cách hợp lý để có thể hỗ trợ bọc lót tốt cho nhau và các tiền đạo U22 Việt Nam đã khai thác một cách triệt để để ghi bàn.

Ở bàn thắng đầu tiên của U22 Việt Nam, các hậu vệ Campuchia đã không theo sát Tiến Linh, để tiền đạo Bình Dương thoải mái bật cao đánh đầu từ đường tạt bóng của Hà Đức Chinh bên cánh phải, hạ thủ môn Keo Soksela. Kịch bản bàn thắng thứ 3 của U22 Việt Nam cũng diễn ra tương tự khi hậu Campuchia lúng túng, để Đức Chinh đánh đầu ghi bàn.

Trận này có thể nói là trận đấu chơi hay nhất của Đức Chinh từ đầu giải tới nay. Ngoài pha kiến tạo cho Tiến Linh ghi bàn sớm ở phút 20, anh còn trực tiếp ghi thêm 2 bàn thắng để giúp Việt Nam dẫn trước Campuchia 3-0 ngay trong hiệp 1.

Bàn thắng thứ 2 của Đức Chinh được thực hiện sau một pha bứt tốc mạnh mẽ của tiền đạo Đà Nẵng, trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc không cho thủ môn Keo Soksela cơ hội cản phá. Đây là pha lập công thứ 7 của Đức Chinh ở SEA Games 30, chỉ kém người dẫn đầu là tiền đạo Osvaldo Haay của Indonesia 1 bàn. Phong độ của Đức Chinh trong màu áo U23 Việt Nam trái hoàn toàn với chính anh ở CLB SHB Đà Nẵng.

Việc dẫn trước đối phương 3 bàn cách biệt đã tạo điều kiện cho HLV Park Hang Seo thực hiện các quyết định thay người chiến thuật trong hiệp 2 nhằm giữ sức cho các trụ cột. Ngoài Tiến Linh bị đau rời sân từ cuối hiệp 1, ông Park Hang Seo lần lượt rút Hoàng Đức và Hùng Dũng rời sân, thay bằng Việt Hưng với Thanh Thịnh.

Từ thời điểm này, U22 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu, nhưng vẫn kiểm soát được tình hình. Bàn thua ở phút 68 đã đặt dấu chấm hết cho các nỗ lực của Campuchia và kể từ thời điểm này, hai đội gần như không tạo thêm tình huống nào đáng chú ý. Kể cả khi có cơ hội ghi bàn thắng danh dự với tình huống phạt đền ở phút bù giờ, các cầu thủ Campuchia cũng không thực hiện thành công.

Chiến thắng 4-0 trước Campuchia đã đưa U22 Việt Nam hiên ngang tiến vào trận Chung kết. Tại đây, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ tái đối đầu với Indonesia, đối thủ từng thua chúng ta 1-2 ở vòng bảng.

Mười năm sau giải đấu trên đất Lào, bóng đá Việt Nam lại đứng trước cơ hội tranh đoạt tấm HCV SEA Games 30 và cơ hội lần này còn lớn hơn, rõ ràng hơn.


Theo Tiểu Phùng

Cùng chuyên mục
XEM