Từ Sài Gòn, gian hàng 2K đã lan tới Hà Nội đầy ấm áp nghĩa tình

04/12/2016 09:02 AM | Sống

Lâu lắm rồi, ở Hà Nội, 2.000 đồng chẳng mua nổi một ly trà đá vỉa hè nhưng nếu mô hình này cứ lan rộng, biết đâu đấy, một ngày kia, ai rồi cũng sẽ tiết kiệm từng tờ 2.000 đồng vì nghĩ rằng, lúc nào đó, ở đâu đấy, nó thực sự quý giá.

Còn nhớ mới đây, khi gian hàng 2K lần đầu tiên xuất hiện ở Sài Gòn, nó từng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng. Lúc ấy, không ít người tự hỏi, liệu bao giờ Thủ đô - nơi vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn - mới có một gian hàng ấm áp nghĩa tình như thế?

Không cần đợi lâu, gian hàng chuyên chở hạnh phúc bằng những tờ giấy bạc 2.000 đồng đã có mặt ở đây, ngay giữa lòng Hà Nội. Nó chỉ nhỏ nhắn thôi, chẳng rộng lớn hay chứa đựng nhiều thứ nhưng giữa những ngày đông lạnh, vẫn đủ khiến bao người cảm thấy ấm lòng.

Người dân háo hức xếp hàng chờ mua đồ ở gian hàng 2K

8h sáng thứ 7, tại Viện dược liệu (Quang Trung, Hà Nội), khi cánh cổng còn chưa mở và phía bên trong, các TNV vẫn còn đang hối hả gấp xếp, phân loại quần áo, sách vở phía ngoài cánh cửa, nhiều người lao động thu nhập thấp đã xếp hàng, tay cầm sẵn tờ 2.000 đồng để chờ mua hàng.

Từ khi TNV còn đang xếp đồ, người dân đã vây kín cổng sắt bên ngoài chờ đợi.
Từ khi TNV còn đang xếp đồ, người dân đã vây kín cổng sắt bên ngoài chờ đợi.
Cửa vừa mở, mọi người háo hức vào bên trong chọn đồ.
Cửa vừa mở, mọi người háo hức vào bên trong chọn đồ.

Hàng hóa ở đây chủ yếu là quần áo, sách vở cũ. Với nhiều người, những món đồ ấy có thể chẳng đáng giá, cũng như chính giá trị tờ 2.000 đồng đối với họ, không mang nhiều ý nghĩa. Thế nhưng đổi lại là người lao động thu nhập thấp tại Hà Nội, nó thực sự quý giá biết nhường nào! Nhờ có gian hàng này, họ có thể mua được bộ quần áo dù cũ, nhưng vẫn còn tốt, bộ sách giáo khoa hay cuốn truyện, có giá trị truyền tải tri thức cho con em mình.

Trong ánh mắt họ, ngập tràn niềm vui, hạnh phúc. Giữa lòng Thủ đô có mức sống đắt đỏ như thế, vẫn có một nơi để họ tiêu xài tờ tiền mệnh giá thấp một cách thật ý nghĩa. Họ vui mừng vì có thể đến đây để MUA, không phải để xin rủ lòng thương hay cầu cạnh bất cứ ai. Dù chỉ 2.000 đồng thôi nhưng khi chọn bất cứ món hàng nào, họ cũng nâng lên, đặt xuống suy nghĩ rất đắn đo.

Dù mọi thứ đều rẻ nhưng ai cũng cân nhắc kĩ trước khi quyết định rút ví.
Dù mọi thứ đều rẻ nhưng ai cũng cân nhắc kĩ trước khi quyết định "rút ví".
Họ mải miết bới tìm, mân mê rất lâu những bộ quần áo.
Họ mải miết bới tìm, mân mê rất lâu những bộ quần áo.
Ngoài mua cho chính mình, họ còn dùng làm quà tặng cho người thân.
Ngoài mua cho chính mình, họ còn dùng làm quà tặng cho người thân.

"Phải chọn kĩ chứ nếu mua bừa về không mặc được thì phí lắm. Cô phải đi nhặt 5-6 vỏ chai nhựa cũng chưa chắc đủ 2.000 đồng đâu, nếu là giấy vụn thì 1kg mới được 4.000 đồng nên tờ 2K với cô, nó quý lắm!", bà Thịnh (quê Hà Nam) chia sẻ.

Đây là buổi sáng thứ 2 bà đến đây mua đồ. Mỗi lần trở về, bà đều thu gom được 3-4 bộ quần áo. Bà nói phải mua nhiều như vậy vì còn lo gửi về quê cho người thân trong gia đình.

Đứng ngắm nghía những cuốn sách, truyện bày trên chiếc bàn nhỏ phía trong cùng của gian hàng hồi lâu, chị Hoa (quê Nam Định) vẫn chưa biết chọn quyển nào. Chị nói mình bỗng nhiên quên mất tên cuốn truyện mà con trai thích đọc nên phải cố nhớ lại cho chắc.

"Ở quê, sáng thứ 7 con vẫn phải đi học nên không gọi điện về nhà hỏi được. Gian hàng này mỗi tuần mở có 1 lần nên tôi đang nghĩ lại xem nó bảo thích cuốn gì. Tôi sợ mua không trúng, về mất công nó mừng hụt mà thành ra cũng lãng phí".

Quần áo ban đầu được các TNV xếp đặt gọn gàng.
Quần áo ban đầu được các TNV xếp đặt gọn gàng.
Đã bị mọi người bới tung vì ai ai cũng muốn chọn được bộ đồ vừa ý.
Đã bị mọi người bới tung vì ai ai cũng muốn chọn được bộ đồ vừa ý.
Riêng các cuốn sách thì luôn được để lại đúng vị trí rất ngăn nắp.
Riêng các cuốn sách thì luôn được để lại đúng vị trí rất ngăn nắp.

Không chỉ có chị Hoa, bà Thịnh, rất nhiều người khi đến đây, ngoài sự hồ hởi, vẫn luôn luôn cân nhắc thật kỹ lưỡng. Bởi những thứ họ cầm trên tay, phải trả giá bằng đồng tiền, dù ít nhưng ấy là công sức chắt chiu, tích cóp từng chút một.

Gian hàng 2K - Nơi kết nối trái tim cộng đồng

Gian hàng này có tên là E2K (everything with 2K), nghĩa là mọi thứ chỉ với 2.000 đồng. Nó ra đời từ khoảng tháng 8, tính đến giờ đã ngót nghét 4 tháng. Mỗi tuần, gian hàng chỉ mở cửa 1 lần vào sáng thứ 7, từ 8h30 đến 11h30. Ngoài địa điểm tại Viện dược liệu (nơi đầu tiên mở bán), gian hàng này còn có địa chỉ khác tại tổ 12 Thạch Bàn (mở cửa từ 2h chiều chủ nhật) và kho chứa hàng, chuyên nhận đồ từ thiện tại số 60, ngõ 124/45 Âu Cơ.

Banner của gian hàng 2K tại Hà Nội.
Banner của gian hàng 2K tại Hà Nội.
Đôi dòng giới thiệu về dự án được đặt ngay ngoài cổng Viện dược liệu.
Đôi dòng giới thiệu về dự án được đặt ngay ngoài cổng Viện dược liệu.

Mua bán mọi thứ với mệnh giá cực thấp và chỉ mở cửa trong vòng 3 tiếng đồng hồ nhưng trung bình mỗi phiên, gian hàng đều đạt doanh thu từ 800.000 đến 1 triệu đồng. Số tiền ấy cộng dồn lại, mới đây đã đủ giúp một trường tiểu học nội trú ở Quảng Bình (nơi chịu thiệt hại lớn trong đợt bão lụt vừa qua) mua mới toàn bộ bàn ghế, chăn màn và dụng cụ học tập. Thế mới thấy, gian hàng bé nhỏ này chứa đựng sức mạnh lớn lao biết nhường nào!

"Tôi và các bạn của mình không muốn cho không người lao động, sinh viên nghèo vì rất nhiều lý do", bà Vũ Thị Lan (SN 1963, một trong những người sáng lập gian hàng) nói.

Theo bà, dự án E2K trước hết nhằm tạo cầu nối để mang hàng hóa từ chỗ thừa đến chỗ thiếu, giúp hàng hóa được sử dụng tối đa, tránh lãng phí. Tiếp đó là giúp đỡ sinh viên nghèo, lao động thu nhập thấp. Hơn nữa, nó còn tạo cơ hội chia sẻ yêu thương và hướng tới mục đích làm từ thiện ở những nơi gặp nhiều khó khăn.

Bà Lan - một trong những người sáng lập gian hàng 2K ở Hà Nội.
Bà Lan - một trong những người sáng lập gian hàng 2K ở Hà Nội.

"Ở Hà Nội có người khó khăn nhưng chỗ khác, có thể vẫn còn vô vàn người khó khăn hơn. Chúng tôi muốn dùng số tiền 2.000 đồng, rất nhỏ bé thôi nhưng có thể luân chuyển hạnh phúc đến nhiều người. Trước hết đó là hạnh phúc của những người quyên góp quần áo, sách vở, ấy là niềm vui được cho đi, được chia sẻ với người khó khăn hơn mình. Sau đó là người nghèo ở Hà Nội, họ vui vì có thể tự lực, mua được những món đồ cũ ưng ý với số tiền mình tự kiếm được. Từ những hạnh phúc ấy, chúng tôi muốn đẩy nó đi xa hơn, giúp đỡ được nhiều người, ở nhiều địa phương khác nhau trên tổ quốc", bà Lan chia sẻ.

Bà Lan nói, không cho không mọi thứ, trước hết là giúp người mua bớt đi cảm giác mặc cảm, sau đó giúp họ hiểu hơn ý nghĩa món đồ mình cầm trên tay. Ngoài ra, cách làm ấy cũng giúp nhiều người biết trân quý hơn giá trị đồng tiền.

Lâu lắm rồi, ở Hà nội, 2.000 đồng chẳng mua nổi một ly trà đá vỉa hè nhưng nếu mô hình này cứ lan rộng, biết đâu đấy, một ngày kia, ai rồi cũng sẽ tiết kiệm từng tờ 2.000 đồng vì nghĩ rằng, trong một lúc nào đó, ở đâu đấy, nó thực sự quý giá biết bao. Nó không chỉ giúp người nghèo ở Thủ đô cảm thấy mãn nguyện mà khi có sự chung tay của cộng đồng, tờ 2.000 đồng nhỏ nhoi ấy đủ làm nên bao điều to tát, giúp đỡ những người khó khăn một cách thực sự hiệu quả, ý nghĩa.

Cùng chuyên mục
XEM