Tự nhận mình 'giống Công nương Diana', vợ tỷ phú này mất 4 năm để đòi tiền ly hôn từ chồng ngoại tình và kết quả là con số không tưởng

15/06/2019 19:32 PM | Sống

Vivian không đồng ý con số mà Lisa đưa ra, cũng có nghĩa ông không chấp nhận chia 50-50. Nhưng điều đó chẳng làm người vợ bị phản bội nản chí mà bỏ cuộc.

Ly hôn là phương án cuối cùng khi 1 cuộc hôn nhân đã không thể cứu vãn. Nhưng tình đã hết, liệu nghĩa có còn?

Nhất là đối với những người đàn ông đã thay lòng đổi dạ, có khi họ cũng chẳng cần biết đến người vợ từng giúp mình đạt đỉnh vinh quang là ai.

Và có lẽ, sẽ chẳng mấy phụ nữ đủ kiên nhẫn để đòi lại những gì mình đã mất, những gì đáng được hưởng.

Lisa Tchenquiz - vợ cũ của tỷ phú Vivian Imerman đã trở về con số 0 sau 2 lần kết hôn.

Tự nhận mình giống Công nương Diana, vợ tỷ phú này mất 4 năm để đòi tiền ly hôn từ chồng ngoại tình và kết quả là con số không tưởng - Ảnh 1.

Vợ chồng tỷ phú Vivian khi còn mặn nồng.


"Giống như Công nương Diana , có 3 người trong cuộc hôn nhân của tôi"

Tỷ phú Vivian sinh ra ở Nam Phi và được biết đến với cái tên 'Người đàn ông đến từ Del Monte' sau khi ông bán cổ phần của công ty nước ép trái cây với giá 380 triệu bảng vào năm 1999.

Đến năm 2007, Vivian cũng kiếm được 396 triệu bảng từ kinh doanh whisky Whyte & Mackay.

Cuộc kết hôn với Lisa - em gái của hai ông trùm giàu có Robert và Vincent Tchenguiz khiến người ngoài ai cũng ngưỡng mộ cặp đôi trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối này. Nhưng chỉ 6 năm sau khi cưới, Lisa và Vivian đã ly thân.

Nói về việc tình cảm vợ chồng rạn nứt, Lisa cũng không ngại trải lòng với báo giới: "Bạn có nhớ khi Công nương Diana nói có ba người trong cuộc hôn nhân của cô ấy không. 

Vâng , đó chính là trường hợp của tôi, đúng đến 100%".

Kẻ thứ 3 không ai xa lạ mà chính là vợ cũ của Vivian. Giáng sinh năm 2008, Lisa phát hiện ra chồng mình đã ngoại tình với Gina.

Cô vô cùng đau khổ, đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng Lisa hiện tại 48 tuổi, thất bại hôn nhân 1 lần, lần này cô không muốn lại tiếp tục thất bại.

Vậy là Lisa cố gắng cứu vãn nhưng rồi cô lại đau đớn thừa nhận: "Càng tiếp tục, tôi càng không có hạnh phúc".

Tự nhận mình giống Công nương Diana, vợ tỷ phú này mất 4 năm để đòi tiền ly hôn từ chồng ngoại tình và kết quả là con số không tưởng - Ảnh 2.

Lisa hài lòng với hạnh phúc hiện tại.


Vậy là Lisa quyết định buông tay và đưa ra con số 100 triệu bảng Anh tiền trợ cấp ly hôn. Đúng thời điểm đó, người phụ nữ bất hạnh còn phải đối diện với sự ra đi mãi mãi của mẹ đẻ, niềm đau nhân đôi làm cho cô càng thêm cứng cỏi.

Ai cũng biết Lisa xuất thân trong gia đình giàu có, nhưng cô lại đòi bằng được số tiền mà Lisa cho rằng mẹ con cô xứng đáng được nhận.

Tất nhiên đâu phải tỷ phú nào cũng phóng khoáng với vợ cũ, nhất là khi anh ta đã có tình mới. Vivian không đồng ý con số mà Lisa đưa ra, cũng có nghĩa ông không chấp nhận chia 50-50.

Bởi trước giờ Lisa chỉ đứng sau chồng, làm nội trợ và chăm lo con cái.

Hành trình 4 năm đòi lại công bằng và những chân lý chỉ mất mát phụ nữ mới nhận ra

Nhìn vào những gì Lisa có, đã rất nhiều người khuyên cô dừng lại, đừng tốn công vô ích khi số tiền án phí đã lên tới 5 triệu bảng Anh trong suốt 4 năm.

Nhưng đối với cô, nếu coi tiền là tất cả, Lisa sẽ không bỏ ra 1 chi phí lớn và thời gian dài thế kia.

"Anh ấy đã tăng 250 triệu bảng từ khi chúng tôi kết hôn. Rõ ràng anh ấy thành công theo cách của mình nhưng Vivian sẽ không bao giờ làm tốt nếu không có sự hậu thuẫn của tôi. 

Lúc đó tôi ủng hộ anh ấy hoàn toàn, chăm sóc đứa con của chúng tôi. 

Nghĩ xem, bạn nuôi dạy con cái, bạn tạo sự bình yên cho ngôi nhà, bạn giữ gia đình êm ấm và không bỏ sót bữa tối cuối tuần nào? 

Là đàn ông, nếu có 1 người phụ nữ tuyệt vời phía sau, chắc chắn bạn có thể yên tâm mà tiến lên phía trước", Lisa trả lời phỏng vấn.

Tự nhận mình giống Công nương Diana, vợ tỷ phú này mất 4 năm để đòi tiền ly hôn từ chồng ngoại tình và kết quả là con số không tưởng - Ảnh 3.

Nhưng rồi, hành trình đòi công bằng của Lisa thật không hề dễ dàng. 4 năm cũng đã có quyết định chính thức từ tòa án.

Lisa chỉ nhận được số tiền bằng 1/6 so với những gì cô yêu cầu. Thua cuộc, đó là cảm giác của người vợ bị phản bội khi đến chút công bằng cho con gái cô cũng không được đáp ứng.

Nhưng điều đó chẳng có gì to tát bởi cuộc sống của cô giờ đây mới là niềm ao ước của nhiều người.

Đàn bà hậu ly hôn phải được làm những gì mình muốn

Sau ly hôn, Lisa về sống tại ngôi nhà mà cha cô đã tặng con gái 15 năm trước. Cô cũng gặp được doanh nhân người Mỹ Steve Varsano - chân ái của cuộc đời.

Khác với cảm giác lúc nào cũng có 3 người trong cuộc hôn nhân của mình, với Steve, Lisa được yêu thương, trân trọng 1 cách đúng nghĩa.

Tự nhận mình giống Công nương Diana, vợ tỷ phú này mất 4 năm để đòi tiền ly hôn từ chồng ngoại tình và kết quả là con số không tưởng - Ảnh 4.

Lisa được làm công chúa của người đàn ông yêu cô thật lòng.


Người đàn bà có quá nhiều tổn thương tuyên bố không kết hôn lần nữa dù rất hạnh phúc với tình yêu hiện tại.

Bởi Lisa quan niệm: "Không có lý do gì để chúng tôi kết hôn. Chúng tôi ở bên nhau mọi lúc giống như 1 cặp vợ chồng. Chúng tôi rất vui và mọi thứ đều hoàn hảo, tại sao lại thay đổi khi mọi thứ đang ở vị trí tốt nhất".

Sau những đổ vỡ, cố chấp để rồi chuốc lấy đau thương, Lisa khẳng định: "Đừng theo đuổi cuộc chiến pháp lý dai dẳng để lấy về từng xu, dù nó xứng đáng là của mình. 

Kiện tụng thực sự độc hại, nó không thể giải quyết được vấn đề gì. Thay vào đó hãy là người chiến thắng bằng cách làm chủ cuộc đời mình". Có lẽ chỉ khi trải qua, phụ nữ mới biết, đôi khi buông bỏ mới là chân lý.

Theo Lạc Lạc

Cùng chuyên mục
XEM