Từ một người lạ qua đường, tôi hiểu tại sao cuộc đời của nhiều người bây giờ lại trở nên hời hợt, trớt quớt

18/02/2019 13:15 PM | Sống

Những người ham mê đọc sách có một sức quyến rũ kì lạ. Họ giống như một quyển sách với nội dung phong phú và một lớp bìa tuyệt mĩ, khiến bất kì ai cũng muốn chạm vào, mở ra và khám phá.

(1)

Nghỉ hè năm ngoái, tôi lên kế hoạch đi du lịch miền Trung một mình. Khi đang ngồi tàu hoả thư thái nghe nhạc, một cô gái xuất hiện và ngồi ở buồng đối diện. Người con gái này tuy diện mạo bình thường, nhưng lại toát lên một vẻ quyến rũ kì lạ khó cưỡng, tựa như cơn gió mùa xuân dịu mát.

Sau khi đã hài lòng với chỗ ngồi của mình, rất nhanh chóng, cô rút từ trong túi xách của mình một quyển sách, chăm chú đọc. Tôi đảo mắt nhìn, đó là quyển sách "Chiến lược Đại dương xanh" nổi tiếng của tác giả Philip Kotler. Trong khi những người xung quanh đang bận chúi đầu vào chiếc điện thoại cười khúc khích, chỉ có duy nhất cô với gương mặt trầm ngâm, đang đắm chìm trong những trang sách của mình.

Từ một người lạ qua đường, tôi hiểu tại sao cuộc đời của nhiều người bây giờ lại trở nên hời hợt, trớt quớt - Ảnh 1.

Đọc sách được một bận, như muốn nghỉ ngơi một chút, cô gác sách lại, lặng ngắm nhìn khung cảnh núi rừng hùng vĩ, cánh đồng mênh mông đang vụt qua nơi khung cửa sổ. Dáng hình cô lúc ấy, đẹp tựa thiên thần, khiến một người bình thường không muốn giao thiệp như tôi, lúc ấy cũng quên hết sự rụt rè của mình, muốn được làm quen và cùng cô chuyện trò.

Những người ham mê đọc sách có một sức quyến rũ kì lạ. Họ giống như một quyển sách với nội dung phong phú và một lớp bìa tuyệt mĩ, khiến bất kì ai cũng muốn chạm vào, mở ra và khám phá.

Là một người không giỏi ăn nói, lúc ấy tôi mỉm cười ngượng nghịu, bảo cô rằng: "Chỉ cần nhìn cũng biết cô là người có văn hoá". Khá bất ngờ trước lời khen này, mặt cô ửng hồng, rồi cô khiêm tốn bảo mình chỉ đơn thuần là một người thích đọc sách.

Nói chuyện một lúc, tôi biết cô là giáo viên, cô sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Cha mẹ ly thân từ khi cô còn nhỏ. Cô không được nuôi dưỡng trong tình yêu thương của cha mẹ, cô sống khép kín nên không có nhiều bạn bè, và những quyển sách là người bạn đồng hành cùng cô thuở bé, giúp cô vượt qua tuổi thơ không mấy êm đềm của mình.

Một lần, tình cờ khi đi học, trong hộc bàn cô đang ngồi có quyển: Bí mật của hạnh phúc. Nội dung quyển sách nói về cách sống lạc quan, vui vẻ. Đọc ngấu nghiến, cô tin đây là những điều mà ông trời muốn nói với cô. Có thể cô không giàu, gia cảnh cô không tốt như những bạn bè đồng trang lứa khác, nhưng cô vẫn được quyền ngẩng cao đầu và đón nhận một cuộc sống hạnh phúc. Cô tìm thấy nguồn động lực, cảm hứng, hay một cách trừu tượng hơn, là ánh hào quang của cuộc đời, ẩn giấu đằng sau những trang sách. Tương lai của cô rộng mở, tất cả là nhờ những trang sách đã trải thảm con đường cô đi.

Sau khi tốt nghiệp, cô tìm thấy niềm đam mê của mình và sống trọn với niềm đam mê đó. Cô trở thành giáo viên, dạy những học sinh của mình những bài học bổ ích. Cô vẫn yêu những quyển sách của mình, và hễ có thời gian rảnh, cô lại rút một quyển sách ra để đọc.

Từ một người lạ qua đường, tôi hiểu tại sao cuộc đời của nhiều người bây giờ lại trở nên hời hợt, trớt quớt - Ảnh 2.

(2)

Tôi hỏi, cô thích đọc thể loại sách nào?

Cô nói, cô rất thích đọc những tác phẩm kinh điển, được mọi người công nhận là những quyển sách hay nhất mọi thời đại. Cô bảo, thời gian một người là hữu hạn, vì vậy thay vì tự mình thử nghiệm, cô chọn cho mình những quyển sách được mọi người tấm tắc khen hay, giúp ích được nhiều cho cuộc sống của họ.

Sách trong nước, sách nước ngoài, bất kì quyển sách nào được mọi người đón nhận, đều sẽ nằm trong danh mục "Must read" của cô. "Trúng số độc đắc" của Vũ Trọng Phụng là quyển sách ưa thích của cô, cô trầm trồ khen ngợi cái tài của Vũ Trọng Phụng trong việc miêu tả diễn biến tâm lí của nhân vật chính, từ khi còn là một cậu thư sinh áo trắng tay không một đồng với những lí tưởng cao cả, đến khi bị những đồng tiền bất ngờ có được làm thay đổi bản chất tốt đẹp của mình. Quyển sách luôn nhắc nhở cô, mình phải giữ cái tâm với nghề, không để những bệnh thành tích hay những đồng tiền làm xáo trộn nội tâm của mình.

Cô khuyến khích những người học trò của mình hãy chịu khó đọc sách, cô tích cực gợi ý những đầu sách hay cho các em. Cô luôn nhắc nhở học sinh của mình, những trang sách các em đọc được, có thể chưa phải bây giờ, nhưng chắc chắn sẽ giúp ích được cho các em và những người xung quanh rất nhiều sau này.

Cô nói với tôi, tranh thủ đợt nghỉ hè, cô muốn đi du lịch để ngắm nhìn thế giới xung quanh. "Đọc đi đôi với hành, đấy là bí kíp giúp em luôn hạnh phúc", cô cười khúc khích.

Đọc sách đã biến đổi hoàn toàn con người cô ấy. Từ một đứa bé sống khép kín trong một gia đình bất hạnh, cô trở thành một người nhạy cảm tinh tế, hạnh phúc đem kiến thức của mình để gieo trồng những mầm non thế hệ trẻ, giúp chúng trở thành những người công dân có ích cho xã hội sau này.

Trước lúc nói lời tạm biệt, cô bảo tôi: Đọc sách là làm gì? Là để biết về cuộc đời của người khác, rồi từ đó có những chiêm nghiệm để sống cuộc đời của mình cho trọn vẹn.

Từ một người lạ qua đường, tôi hiểu tại sao cuộc đời của nhiều người bây giờ lại trở nên hời hợt, trớt quớt - Ảnh 3.

(3)

Đọc mỗi quyển sách, là ta đang góp từng viên gạch để xây dựng vững chắc cho tương lai của mình. Càng đọc nhiều, tương lai của bạn càng vững chắc, và những biến cố của cuộc đời dù khó khăn đến mấy cũng không thể quật ngã được bạn.

Chỉ tiếc là, chúng ta đang có quá nhiều xao nhãng. Điện thoại, bia rượu, vợ con,…đã khiến quỹ thời gian của chúng ta ngày càng eo hẹp cho việc đọc sách. Là những người tham lam, hễ có thời gian rảnh rỗi, chúng ta lại muốn tận dụng những khoảng thời gian đó để chạy theo sở thích của mình, thay vì tiêu phí thời gian cho việc đọc sách. Đó có thể là chơi điện tử, đó cũng có thể là nằm xem phim,…Sau khi vui tới bến với những hoạt động này, tất cả những gì ta còn lại ngày hôm sau là một cảm giác mệt mỏi, và trôi qua một ngày mới một cách hời hợt, trớt quớt.

Nhưng hãy tin tôi đi, khi bạn quyết định với một quyển sách để đọc, bạn sẽ ngay lập bị cuốn theo tiết tấu tuyệt vời của mạch truyện, trở thành những người thông thái, hiểu đời, hiểu chuyện, và quan trọng hơn tất thảy, là hiểu rõ con đường dẫn tới một tương lai hạnh phúc của mình.

Đình Trọng

Cùng chuyên mục
XEM