Từ chú lính chì bất hạnh đến chủ nhân siêu xe độc đáo tại Việt Nam

29/01/2019 10:00 AM | Sống

Mấy ngày qua, cộng đồng yêu xe được phen chao đảo bởi con xe siêu đặc biệt tại Việt Nam mang tên Kichmen 1h. Người ta không chỉ hiếu kì bởi tên xe, kiểu dáng xe mà còn bởi chủ nhân của chiếc xe – một chú lính chì trải qua nhiều bất hạnh.

9h sáng, tại sảnh của một chung cư lớn tại Hà Nội, chiếc xe 4 bánh do chú lính chì dũng cảm đỗ xịch ngay trước mắt chúng tôi. Để có thể gặp gỡ chú lính này để được chiêm ngưỡng chiếc siêu xe độc đáo của anh, chúng tôi cũng phải hẹn đi hẹn lại rất nhiều lần bởi Hà Trịnh – chủ nhân của chiếc xe là một doanh nhân khá bận rộn. 

Hà Trịnh thực sự là một người đặc biệt. Dù đã biết anh qua chương trình xehay nhưng đến khi gặp ngoài đời thực, chúng tôi khá bất ngờ vì gương mặt anh mang nét phảng phất trầm tư của người đàn ông từng trải và vượt qua nhiều nỗi buồn. Thiệt thòi hơn mọi người nhưng Hà lại cho thấy sự nhanh nhẹn hơn người. Đôi mắt tinh anh cùng sự nhanh nhẹn đó cho thấy anh cũng là một người rất dễ gần.

Không chỉ có chiếc xe làm xôn xao cộng đồng yêu xe mà bởi chính chủ nhân của nó khiến mọi khán giả phải tò mò. Nếu như chú lính chì trong truyện cổ tích tủi thân vì mất một chân thì chú lính chì ngoài đời thực này bất hạnh hơn khi mất cả đôi chân của mình. Hà Trịnh cũng như bao con người khác, gặp biến cố lớn nhất trong cuộc đời là từ trai tráng trở nên tàn phế sao mà không gục ngã cho được. Nhưng anh thật sự dũng cảm khi có thể vực dậy một cách mạnh mẽ. Hà đam mê xe, yêu tốc độ. Việc mất đi đôi chân trong tai nạn bất ngờ có thể sẽ cướp đi khát khao được sống với đam mê của anh mãi mãi.

 

 
Anh bản tính vốn cá tính rất đặc biệt. Một năm rưỡi ngồi xe lăn, từ “điểm rơi của tâm lý”, vực sâu của những điều tiêu cực, Hà nghĩ rằng mình cần phải đứng lên, dù sao cũng đã không còn đôi chân nhưng vẫn còn niềm đam mê xe và vẫn còn sức để lao động. Nghĩ là làm, chú lính chì dũng cảm đã nghiên cứu và sáng chế ra cho mình một chiếc xe không chỉ phục vụ cho di chuyển thay cho chiếc xe lăn chậm chạp và nhạt nhẽo mà còn mang một dấu ấn riêng, một dấu ấn rất… Hà Trịnh ! 

Chiếc xe 4 bánh đặc biệt vì thế ra đời kiểu dáng khỏe khoắn đầy cá tính cùng với sự sang trọng khiến ai ai cũng phải ngước nhìn. Mặt trước xe được lấy từ ý tưởng con trâu – một biểu tượng quen thuộc với người nông dân Việt Nam. 8 tháng cho ý tưởng để chế tác ra chiếc xe cho thấy sự cầu kì và đầu tư nghiêm túc cho đam mê của Hà. Anh tỉ mỉ từ thiết kế cho đến vận hành. Từ chiếc đĩa tự chế chứ không mua của hãng nào cho đến động cơ kém làm mát đầy hoành tráng. Động cơ CBR 1000 phân khối hoành tráng và cầu kì. Càng tìm hiểu, chúng tôi lại càng phải mắt chữ O miệng chữ A vì những điều bất ngờ bởi những chi tiết đặc biệt: cần số gạt tay, 5 tháng cho bộ khung và 3 tháng cho trang trí để ra siêu xe tuyệt vời này. Không chỉ chúng tôi mà những ai yêu xe, những ai hiểu xe sẽ phải rất trầm trồ bởi càng tìm hiểu chiếc xe là càng thấy những điều thú vị và để hiểu hết nó thực sự mất một lượng thời gian rất lớn.
Một điều nữa khiến chúng tôi tò mò chính là tên của chiếc xe độc bản tại Việt Nam. Anh Hà trân quý đặt tên con xe mà mình yêu bằng cả linh hồn là KICHMEN 1H. 

 

Vốn sinh trưởng trong một gia đình truyền thống kinh doanh dược phẩm, Kichmen 1h là một sản phẩm bán chạy nhất của gia đình nhà anh và cũng là sản phẩm khiến gia đình anh tự hào. Con xe và công việc đang nuôi sống tinh thần anh, khiến mỗi ngày bận rộn của anh đều vui nên anh đặt tên cho con xe của mình là Kichmen 1h. Cái tên cá tính như chủ nhân. Nghe là đã biết thể hiện sự mạnh mẽ của người đàn ông. 

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kichmen 1h là thảo dược dạng viên nhộng, thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh do Công ty cổ phần dược phẩm Trí Lực Việt Nam – Số 40 BT4 khu đô thị Cầu Bươu, Thanh Trì phân phối. Anh Hà cười đầy hài hước: “Sản phẩm này hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ và tăng bản lĩnh phái mạnh giống như từ 50 phân khối lên 100 phân khối vậy đó.” Câu nói đầy hài hước của anh khiến chúng tôi bật cười và sẵn sàng đặt mua ngay sản phẩm để dùng thử.

Sau một tiếng trò truyện, chú lính chì vội vã tạm biệt chúng tôi để ra về công ty còn giải quyết một số vấn đề. Cái bóng bé nhỏ cùng chiếc xe phóng vút đi trong cơn gió lạnh rét ngọt đất Bắc như một chú mãnh hổ. Bỏ lại nhóm chúng tôi ở phía sau mơ hồ với cái tên Kichmen 1h không chỉ còn là tên một cái xe, không chỉ là một sản phẩm thảo dược tốt mà còn là nghị lực phi thường của một người đàn ông nhiều thiệt thòi giữa cuộc đời. 

Đâu đó ai từng nói: “ Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn”. Hà Trịnh và hành trình Kichmen 1h là như vậy…

Thông tin liên hệ Website: kichmen1h.net - Hotline: 02432008163

Ánh Dương

Từ khóa:  sống
Cùng chuyên mục
XEM