Trúng số tiền tỷ rồi tan cửa nát nhà: 'Vay trả' lộc trời

04/09/2016 20:58 PM | Sống

- Bên cạnh những người đổi đời nhờ biết sử dụng tiền trúng xổ đúng cách, có không ít người sau khi trúng những giải thưởng lớn đã không biết cách quản lý tiền, ăn chơi, cờ bạc dẫn đến phá sản, nợ nần, thậm chí tù tội, tự tử.

May mắn trúng giải đặc biệt trị giá cả trăm triệu, Trần Đức Hinh (SN 1987, quê Kiên Giang) phút chốc từ cảnh nghèo hèn trở thành triệu phú. Nắm số tiền lớn trong tay, chàng công nhân bỏ làm và quyết định... ở nhà ăn không ngồi rồi. Rồi Hinh sa đọa bài bạc, gái gú, số tiền còn lại lần lượt đội nón ra đi. Để gỡ lại số tiền thua bạc, Hinh vay mượn với mức lãi “cắt cổ”, nợ nần chồng chất.

Tương tự như Hinh, cuộc đời Mười Ngón (Cà Mau) bỗng phất lên như diều gặp gió khi trúng một lúc 8 tờ vé số độc đắc. Từ kẻ khốn khó, lang bạt kiếm ăn bao nhiêu năm ở chợ trời, rồi trôi dạt về bám víu khu vực bệnh viện huyện Đầm Dơi, gã "lột xác" trở thành tỷ phú quần là áo lượt, làm ăn buôn bán với những mối làm ăn lớn. Nhưng khi trở nên giàu có, gã ăn chơi trác táng, đốt tiền cho gái. Cuối cùng, khi tiền hết, gã đành quay về giữ nhà vệ sinh, sống khốn khó qua ngày đoạn tháng.


Nhìn Hinh nghèo kiết xác, đám bạn bè ăn chơi trước nịnh nọt cũng dần tránh xa.

Nhìn Hinh nghèo kiết xác, đám bạn bè ăn chơi trước nịnh nọt cũng dần tránh xa.

Hi hữu, có người trúng tới 42 vé độc đắc, tưởng chừng đời đã "lên tiên" nhưng cuối cùng cũng bị phá sản, phải trốn đi biệt tích. Đó là thảm cảnh của Thạch Cảnh Tâm (SN 1964, Bến Lức, Long An). Một ngày vào năm 1991, Tâm hứng chí mua 42 tờ vé số và không ngờ 42 tờ vé số ấy đều trúng giải độc đắc, với số tiền 2,2 tỷ đồng. Có tiền, Tâm mở quán cà phê, lập công ty vận tải. Tâm quản lý công ty bằng kinh nghiệm học được từ ngày còn là anh lơ xe nên việc kinh doanh liên tục bị thua lỗ. Không những trắng tay, Tâm còn ôm thêm khoản nợ 17 tỷ đồng.

Một đại gia khác ở Long An cũng rơi vào thảm cảnh tương tự. Tỷ phú Năm “xẹo" từng được liệt vào diện vương giả nhất ở Cần Giuộc khi sở hữu một loạt ngôi nhà lớn và một trang trại trồng cây cảnh có tiếng trong vùng. Từ sau khi trúng 4 giải độc đắc từ năm 2009, cuộc sống của ông Năm “xẹo" vốn đã nhàn nhã từ trước lại càng thêm thoải mái. Nhưng rồi, tất cả tài sản đều lần lượt đội nón ra đi bởi thói quen ăn chơi theo kiểu “đại gia" của ông. Đến nỗi, người đàn ông này phải bỏ xứ để trốn nợ rồi đi chăn heo thuê để kiếm sống qua ngày.

Thê thảm hơn, có những người trúng số tiền tỷ, nhưng vì chơi bời cuối cùng phải chết. Đó là trường hợp của ông Nguyễn Lộc (SN 1956, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương). Một buổi chiều của năm 2000, ông mua 6 vé số và bất ngờ trúng độc đắc. Có trong tay số tiền quá lớn, ông thay đổi hẳn.

Từ một người chồng hiền lành, thương yêu vợ con, ông đã trở thành một tay chơi nổi tiếng đất Thủ. Những cuộc chơi, những trò ngông của kẻ có tiền đã cuốn mất đi số tiền kếch xù đó chỉ trong 3 năm. Quay lại cuộc sống nghèo hèn, ông như một người điên dại. Trong một lần tranh cãi với một người bạn, ông nổi cơn điên nên lấy dao đâm người này bị thương. Sợ bị pháp luật trừng trị, ông bỏ trốn đi khắp nơi, sống chui lủi. Bẵng đi một thời gian, người thân được báo tin ông đã bị tử vong trong một tai nạn giao thông.

Có người vì trúng số mà mất cả tình thân. Thảm cảnh này xảy ra với vợ chồng nghèo ngoài 60 tuổi ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau bận trúng vé số 2 tỷ, các con ông Lưu sinh ra hiềm khích nhau vì chuyện chia tiền. Đáng trách hơn, các con ông khi có tiền lại vung tay quá trán, mua sắm xe ga, đồ hiệu, vòng vàng trang sức đeo lủng lẳng khắp người thể hiện... mình giàu và chẳng còn chí thú làm ăn. Con cái ông khi thấy ba mẹ hết tiền cũng chẳng màng ngó thăm, mạnh ai người đó lo phận.


Ông Lưu đau khổ vì tờ vé số mà gia đình ly tán.

Ông Lưu đau khổ vì tờ vé số mà gia đình ly tán.

Còn tình cảnh của ông Tuấn (TP.HCM) cũng thật éo le. Số là sau khi mua xong 4 tờ vé số năm 2011, ông đã tin tưởng giao hết cho người cháu vợ là ông Minh dò giúp. Sau khi biết 4 tờ vé số trúng giải, ông Minh đã tính cách “ỉm” đi để chiếm đoạt những tờ vé số trên. Sau năm lần bảy lượt “đóng cửa bảo nhau” không thành, ông Tuấn vẫn đội đơn, ngược xuôi gõ cửa khắp nơi để kiện tụng.

Không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới, có nhiều người cũng bị phá sản, gia đình tan nát vì trúng số.

Mới đây, báo chí Hàn Quốc đưa tin, một người đàn ông 58 tuổi ở thành phố Paiju đã trúng giải thưởng xổ số lên tới 4 triệu USD, khoảng 88,5 tỷ đồng. Nhưng, gia đình người đàn ông này đã xảy ra tranh chấp dẫn tới tan cửa nát nhà vì các thành viên trong gia đình đều muốn có phần trong số tiền khủng trên.


Sharon Tirabassi giờ đã trắng tay.

Sharon Tirabassi giờ đã trắng tay.

Có người may mắn được số tiền trúng số lớn nhưng không biết cách quản lý cuối cùng thành trắng tay. Đó là trường hợp của Sharon Tirabassi, một bà mẹ đơn thân sống tại Hamilton, Ontario, Canada. Năm 2004, Sharon đã trúng xổ số hơn 10 triệu USD. Cô dùng số tiền đó để mua một ngôi nhà lớn, những chiếc xe hơi đắt tiền, quần áo thiết kế, dự những bữa tiệc xa hoa, những chuyến du lịch tốn kém, trao tặng cho người thân và cho bạn bè vay. Sau 11 năm ăn chơi, Sharon chẳng còn đồng xu nào.

Tương tự, Evelyn Adams, một phụ nữ sống ở bang New Jersey, Mỹ đã hai lần trúng lô tô, một vào năm 1985 và một vào năm 1986, với tổng số tiền thưởng là 5,4 triệu USD. Nhưng Evelyn cũng không biết giữ tiền. Ngoài đem tiền cho nhiều người khi họ đề nghị giúp đỡ, Evelyn sau đó nướng phần lớn vào các máy đánh bạc. Giờ đây, cô buộc phải sống trong một ngôi nhà di động rẻ tiền.

Thậm chí, có người trúng số chơi bời dẫn đến nợ nần, cuối cùng đã tự tử. Thảm cảnh này xảy ra với Gerald Muswagon. Năm 1998, Gerald trúng 10 triệu USD trong một chương trình vui chơi có thưởng ở Canada. Nhưng, anh ta đã tiêu sạch số tiền đó trong vòng 7 năm vào các cuộc nhậu nhẹt, tiệc tùng và lại ngập trong nợ nần. Năm 2005, Gerald treo cổ trong gara ô tô tại nhà của bố mẹ đẻ.

NY Daily News dẫn một thống kê cho thấy gần 70% người trúng số độc đắc đã phá sản trong vòng 7 năm, thậm chí một số trường hợp gánh lấy những bi kịch.

Theo Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
XEM