Triệu phú Mỹ thích nhặt phế liệu

10/08/2018 17:11 PM | Xã hội

Dù có khối tài sản kếch xù, Fiekowski vẫn giữ sở thích kỳ quặc vì muốn giữ phố phường sạch đẹp.

Lisa Fiekowski, một phụ nữ sống ở Brooklyn (Mỹ), thường lái chiếc Toyota Camry 1993 cũ kỹ đi nhặt vỏ lon quanh vùng. Ít ai biết rằng, bà là một triệu phú với khối bất động sản hơn 8 triệu USD.

"Tôi là một người bohemian truyền thống", người phụ nữ 60 tuổi nói với tờ New York Post.

Triệu phú Mỹ thích nhặt phế liệu - Ảnh 1.

Vị triệu phú kỳ quặc bên chiếc Toyota Camry 1993 và đống phế liệu bà vừa nhặt được. (Nguồn: New York Post)

Fiekowski có bằng MBA, một khu đất giá một triệu USD cạnh Công viên Prospect và ít nhất 3 khu khác ở Harlem. Cũng như phong cách "đồng nát" của chủ nhân, những khu nhà đều ngập rác. Lò vi sóng cũ, thảm và đồ chơi là một số món đồ bỏ đi có thể được nhìn thấy bên trong một tòa nhà của bà ở Harlem.

Tuy nhiên, đây đều là đất "vàng" - một trong 2 tòa nhà Hamilton Terrace của Fiekowski có giá ước tính hơn 4 triệu USD, theo báo cáo của thành phố. Bà là con gái của 2 nhà kinh tế cao cấp của chính phủ Mỹ. Bố là chuyên viên Phòng Phân tích Thuế của Bộ Tài chính và mẹ đi khắp thế giới đàm phán các thỏa thuận thương mại cho Bộ Lao động.

Triệu phú Mỹ thích nhặt phế liệu - Ảnh 2.

Một trong những khu nhà của Fiekowski tại 60 Hamilton Terrace. (Nguồn: New York Post)

Theo nghiệp gia đình, Fiekowski tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Chicago. Sau đó, bà làm phân tích tiếp thị tại tập đoàn viễn thông AT&T vào những năm 1980 và có lúc làm cả môi giới chứng khoán. Bà chính thức vào ngành bất động sản vào giữa thập niên 80 khi mua nhà ở Harlem.

10 năm trước, bà bắt đầu sở thích thu gom phế liệu. Mỗi ngày, bà dành vài giờ đi nhặt vỏ lon và kiếm được 20-30 USD. Tuy người nhà và hàng xóm đều phàn nàn nhưng Fiekowski vẫn làm vì công việc kỳ lạ "khiến tôi năng động", bà chia sẻ.

“Tôi nghĩ tôi vừa kiếm được một ít tiền vừa giữ cho khu phố luôn sạch sẽ”, bà nói.

Người trong khu than phiền khi bà để ôtô ở gần khu Park Slope Y của Thị trưởng hồi tháng trước khi đến California ăn cưới. Các hãng tin địa phương còn đăng bài về "chiếc xe rác" bí ẩn. Phòng cảnh sát New York cuối cùng phải mang chiếc xe đi vào ngày 10/7 dù Fiekowski đậu đúng nơi quy định.

“Mọi người rất bực vì chiếc xe xấu xí này ở trong khu phố. Việc này chỉ cho thấy vùng này cố chấp đến mức nào”, vị triệu phú nói.

Theo Lâm Ngọc

Cùng chuyên mục
XEM