Travel-Blogger Đinh Hằng: “Tôi lặng người khi đọc hồi ký Chất Michelle”

06/09/2019 16:09 PM | Sống

Mới đây, travel-blogger Đinh Hằng đã có những chia sẻ giàu cảm xúc, thu hút nhiều chú ý của cộng đồng mạng về cuốn hồi ký ‘Chất Michelle’ của cựu Đệ nhất Phu nhân Mỹ trên Facebook và Fanpage cá nhân của mình.

Bài viết của travel-blogger nổi tiếng kiêm nhà văn trẻ đã đạt được 1,5 nghìn lượt thích và thu hút đông đảo bạn đọc cùng thảo luận.

Nguyên văn chia sẻ về hồi ký “Chất Michelle” của Đinh Hằng trên Facebook cá nhân:

“BECOMING” - BẠN SẼ TRỞ THÀNH GÌ NGOÀI MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ TẦM THƯỜNG?

Tôi đã từng hỏi bản thân mình câu đó khi chỉ mới 6-7 tuổi, lúc nghe những người hàng xóm cợt nhả: “Vụng về thế này thì lớn lên làm sao lấy được chồng?”

Suốt tuổi thơ của mình, tôi thường xuyên bị nhồi vào đầu những suy nghĩ kiểu: nếu không khéo léo, giỏi giang, biết vun vén, chịu cực khổ, biết hy sinh thì sau này khi lớn lên, không đời nào tôi lấy được chồng, không bao giờ trở thành một người vợ, người mẹ, và càng chẳng bao giờ trở thành một người phụ nữ thực sự! 

Tôi sống cuộc đời mình nhiều năm qua theo con đường mà mình đã chọn, không để người khác đóng khung và định nghĩa mình. Dù không phải ai cũng hiểu sự lựa chọn và con đường tôi đi.

Nhưng khi đọc “Becoming” (tựa gốc tiếng Anh của cuốn sách ‘Chất Michelle’) của Michelle Obama, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, củng cố niềm tin và hạnh phúc vì những lựa chọn của bản thân mình.

Đọc cuốn sách, bạn sẽ hiểu hơn khi Michelle Obama tự nhận mình là một con người bình thường có được một hành trình phi thường.

Không phi thường sao được khi cô là một cô bé lớn lên cùng một người cha khuyết tật trong một căn nhà quá nhỏ và không có nhiều của cải trong một khu phố bắt đầu suy tàn; nhưng cũng chính cô trở thành một Luật sư tài năng, một Phó chủ tịch một bệnh viện, một Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận giúp đỡ giới trẻ khởi nghiệp, một sinh viên da đen thuộc tầng lớp lao động theo học ở một trường uy tín chỉ dành cho người da trắng, và một Đệ Nhất phu nhân nước Mỹ.

Để đi được một hành trình phi thường như thế, không chỉ là một người phụ nữ bình thường như tất cả chúng ta, Michelle Obama còn là con người đầy nội lực, biết sống khát vọng, và mạnh mẽ.

“BECOMING” - XUẤT THÂN KHIÊM NHƯỜNG TRONG MỘT GIA ĐÌNH ĐẦY TÌNH YÊU THƯƠNG

Có thể sẽ nhiều người tìm thấy phần thú vị nhất trong cuốn sách là cách Michelle Obama và người chồng của mình cùng nhau trải qua những tháng ngày yêu đương và hôn nhân từ khi ông chưa trở thành Tổng thống Mỹ; hoặc cách cô nhìn nước Mỹ đầy nhân văn và đa sắc thái qua những thăng trầm của quốc gia hùng mạnh nhất thế giới từ khi còn là một cô bé con đến khi là bà chủ của Nhà Trắng; hoặc được vén màn chính trị và biết về cuộc sống thực sự cùng những thách thức họ phải đối mặt khi là gia đình quyền lực nhất nước Mỹ…

Nhưng phần tôi thích nhất trong “Becoming” lại là phần đầu, khi Michelle Obama kể về tuổi thơ khiêm nhường, tầm thường nhưng lại vô cùng hạnh phúc của mình. Tôi tin, chính điều đó tạo nên một Michelle Obama – nguồn cảm hứng sống ngày hôm nay như chúng ta đã thấy.

Gia đình cô, một gia đình bốn người sống trong một căn hộ chật hẹp, nhưng luôn đầy ắp tình yêu thương và âm nhạc. Cha mẹ cô, những người Mỹ bình thường lại có cách dạy con vô cùng thú vị.

Họ không bảo bọc giữ rịt con ở trong nhà mà luôn tìm cách “đẩy con ra thế giới bên ngoài”, chỉ đưa ra các hướng dẫn chứ không đặt ra các quy tắc, và thay vì bảo rằng cô cần phải đảm đang để lấy được chồng, họ ủng hộ và khuyến khích những tham vọng và sự tò mò của cô về tri thức và trí tuệ.

“Cha mẹ trân trọng nhiệt huyết của tôi và tôi mừng vì điều đó. Nhiệt huyết là ngọn lửa mà họ muốn gìn giữ trong tâm hồn tôi.” Cha mẹ của Michelle Obama cũng thực sự “giữ đúng lời hứa” khi họ nói họ “không nuôi dạy trẻ con mà là nuôi dạy người trưởng thành.” Bởi cha dạy cô luôn lao động chăm chỉ, luôn tươi cười và giữ lời hứa. Còn mẹ dạy cô biết nghĩ cho mình, hiểu giá trị lời nói của bản thân. Được nuôi dạy như vậy, Michelle Obama trở thành một người phụ nữ với phẩm chất ưu tú, vượt trội như chúng ta thấy chẳng phải điều ngạc nhiên.

“BECOMING” - NGƯỜI PHỤ NỮ NHƯ TẤT CẢ CHÚNG TA

Đọc “Becoming” để thấy, ngoài là một người phụ nữ phi thường, Michelle Obama cũng trải qua những thách thức trong cuộc sống, những nỗi sợ hãi, những lần hứng chịu tổn thương.

Đó là Michelle Obama với vai trò của đứa con gái buồn đau sau biến cố gia đình, rồi một cô dâu, một người mẹ trẻ thường xuyên bị căng thẳng với việc nuôi dạy con cái và giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Trong cuốn sách này, Michelle Obama không cố gắng trở thành một hình mẫu cho hàng triệu người, cô chỉ là một con người và con người ấy rất thật.

Cô cũng sa đà vào một cuộc cãi vã đầy tiếng la hét với anh trai mình sau khi cha qua đời, chỉ để quyết định xem nên mua loại quan tài nào.

Cô cũng bối rối liệu cô nên ở lại công ty luật ưa thích của mình; hay đứng giữa chọn lựa nên làm việc bán thời gian hay toàn thời gian khi có con.

Và khi Barack Obama trở thành tổng thống, cô cũng băn khoăn liệu có nên ủng hộ các chiến dịch chính trị của chồng, liệu sống trong Nhà Trắng thì sẽ có hại cho con gái của họ hay không?

“BECOMING” – CUỐN TIỂU THUYẾT ĐẦY CẢM XÚC

Đừng để những cụm từ như “hồi ký chính trị” đánh lừa bạn, “Becoming” giống như một cuốn tiểu thuyết được kể với tất cả sự chân thành, vừa nữ tính lại vừa mạnh mẽ, vừa sâu sắc lại vừa hài hước như chính con người Michelle Obama vậy. Hành trình “trở thành” của Michelle, vì thế cũng rất chân thật.

Nó khiến việc đọc cuốn sách này như thể bạn đang ngồi bên hiên một chiều nhàn nhã, cùng với tách trà nóng và nghe người bạn của mình hàn huyên về cuộc đời của cô ấy.

Tôi đã tìm thấy trong cuốn sách rất nhiều những chi tiết bình dị, đầy màu sắc, đôi khi khiến tôi lặng người.

Đó là khi Michelle và Barack khi mới yêu nhau cùng ngồi ăn kem trên vỉa hè và Barack nhìn Michelle rồi nói “Anh hôn em nhé?”; đó cũng là khi Michelle ngồi với bố trong phòng bệnh viện vào đêm ông qua đời đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người đọc; đó cũng là khi Barack - khi đã là tổng thống Mỹ - gấp gáp cho gọi vợ mình đến phòng Bầu Dục, nói rằng ông cần cô (lần đầu tiên trong tám năm làm tổng thống) và họ ôm lấy nhau lặng lẽ ngay khi xảy ra một thảm kịch xả súng vào trường học.

Những trang viết khi thấm đẫm cảm xúc, lúc lại vô cùng trực diện và thẳng thắn, và thường xuyên bao phủ bởi các tình tiết được miêu tả chi tiết; cuốn sách đưa chúng ta vào thế giới của Michelle Obama, cảm nhận điều cô cảm nhận, trải qua điều cô đã trải qua, và cùng đi trên hành trình của cô như chính hành trình của chúng ta vậy.

*

Câu nói nổi tiếng của Michelle Obama trong “Becoming” có một sức mạnh lớn lao khác thường với một người như tôi, và tôi tin là với rất nhiều người khác nữa:

“Thành công không phải là bạn kiếm được bao nhiêu tiền – mà là sự khác biệt bạn tạo nên cho cuộc sống của những người khác.”

Michelle Obama chắc chắn đã tạo nên sự khác biệt cho hàng triệu người qua hành trình của cô được kể qua cuốn sách này. Vậy ngoài làm vợ, làm mẹ, và kiếm thật nhiều tiền, bạn có muốn thành công theo cách mà Michelle Obama định nghĩa hay không?””

Đinh Hằng được đông đảo cộng đồng biết đến là một travel-blogger nổi tiếng. Đồng thời, cô là tác giả của nhiều cuốn sách về trải nghiệm du lịch, khám phá những vùng đất mới lạ.

Cô là người sáng lập dự án picture4charity.com - website bán ảnh từ thiện giúp những trẻ em bất hạnh. Cô thường xuyên gây quỹ giúp bệnh nhân suy thận, ung thư thông qua những bài viết kêu gọi trên blog hoặc bán ảnh du lịch.

Đinh Hằng tự giới thiệu về mình: "Khi đi làm thì là phóng viên hay chuyên viên truyền thông. Khi du lịch bụi thì là Ta ba lô, blogger du lịch, người chụp ảnh, kẻ lang thang, thích trò chuyện với người lạ và tò mò ngắm nhìn thế giới.Tự do như gió, đam mê những con đường như tình nhân và khao khát xê dịch như lẽ sống cuộc đời".

Cô là tác giả các sách du ký: Quá trẻ để chết - Hành trình nước Mỹ (2015), Chân đi không mỏi (2016)

47001523_2014567025275429_190411980589236224_o

Đinh Hằng

Cùng chuyên mục
XEM