img
Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 1.

Ngày cuối tuần các bạn thường làm gì?

Ngủ nướng đến trưa, ăn brunch ở một nhà hàng xinh xắn mới mở với món egg benedict béo ngậy, sau đó buổi chiều ngồi cafe và chụp 1 nghìn tấm ảnh hashtag #weekend #chilling, buổi tối sẽ đi ăn ở một nhà hàng sang xịn mịn nào đó, rồi đi xem phim, đi club hoặc tổ chức ăn uống tiệc tùng linh đình ở nhà đến tối muộn. Một cuối tuần điển hình của đa số chúng ta, nhưng có bao giờ bạn cảm thấy… chán vì cái vòng quay đều đặn, với từng đấy bức ảnh, từng đấy hoạt động thay phiên nhau diễn ra vào ngày cuối tuần hay không?

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 2.

Tôi thì có, và tôi chắc chắn là tuyệt đại đa số cũng giống như mình. Mọi hoạt động ấy đều thú vị và thư giãn theo cách riêng của nó, là sự giải trí cho chúng ta sau cả một tuần dài căng như dây đàn, nhưng liệu nó có giúp chúng ta sạc đầy niềm cảm hứng và thật sự giúp bản thân nghỉ ngơi hay không? Tôi nghĩ là có, nhưng khi lặp đi lặp lại quá nhiều, nó trở thành sự nhàm chán.

Nhưng thật sự, chúng ta không có nhiều lựa chọn. Bạn không đủ giàu đến mức đi trốn cuối tuần ở Hội An, Đà Lạt hay một vùng biển xa xôi, một vùng núi mát lành mới mẻ nào đó. Nhưng bạn nhớ cảm giác khao khát một chuyến đi, thèm thuồng cảm giác ngồi trên xe ô tô và nhìn ra cửa kính thấy những thành phố, những con đường trôi qua trước mặt, thèm cảm giác thức dậy ở một nơi nào đó không phải thành phố chật chội này.

Vậy là bạn có những chuyến đi cuối tuần, những chuyến #weekendgetaway ở ngoại ô, trong một căn biệt thự xinh xắn nào đó.

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 3.

Thật ra, đây không phải một thú vui hay trào lưu mới. Cách đây vài năm, nhiều người đã chọn "đi trốn" ở những khu resort quanh thành phố. Thế nhưng càng ngày, nhu cầu "ăn đẹp, ở đẹp" lại càng lên cao, người trẻ có taste hơn trong việc chọn nơi nghỉ ngơi cuối tuần. Những resort gần gần Hà Nội với lối trang trí hơi… cũ kỹ không còn làm các bạn trẻ thấy thoả mãn. Vậy là một mô hình mới toanh ra đời, với những căn biệt thự tuyệt đẹp và hiện đại ẩn nấp đâu đó ở vùng ngoại ô xa xôi, cách trung tâm đôi ba tiếng lái xe. Đẹp, gần và giá tiền vừa phải - đó chính là những điểm mạnh của trào lưu này với các bạn trẻ. Chỉ với giá từ 2 - 5 triệu/ một căn biệt thự đẹp, bạn có nguyên kỳ nghỉ cuối tuần với nhóm bạn. Vừa xả hơi ở một căn nhà cực xinh, chụp ảnh tha hồ, ăn tối no nê với BBQ tự nướng, đàn hát, trò chuyện và uống rượu vang đến khi trời gần sáng.

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 4.

Ở quanh Hà Nội hiện nay đã có rất nhiều căn biệt thự như vậy mở cửa chào đón những nhóm bạn trẻ đi tìm một chuyến nghỉ ngơi ngày cuối tuần. Chúng ta hãy cùng điểm tên qua 3 căn biệt thự đang là "ngôi sao sáng" mỗi khi ai đó nhắc đến cụm từ "weekend getaway" ở Hà Nội nhé.

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 5.

Nghe tên bạn đã thấy quen phải không? Đúng vậy, Le Bleu Floating Cloud là căn biệt thự nghỉ dưỡng cùng một chủ với hai homestay Le Bleu rất nổi ở Hà Nội và Đà Lạt. Thế nhưng thay vì phong cách cũ kỹ, bình yên với những góc được trang trí xinh xắn và tỉ mẩn, thì Le Bleu Floating Cloud lại mang màu sắc của một căn biệt thự hiện đại hơn. Với tường kính hay lối bày biện gọn gàng, tạo nhiều không gian rộng rãi và sáng sủa.

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 7.

Phòng ngủ tuyệt đẹp nhìn ra thung lũng ở Le Bleu Floating Cloud.

Cái tôi thích nhất ở Le Bleu Floating Cloud chính là phòng ngủ nhìn xuống thung lũng tuyệt đẹp. Đúng với cái tên Floating Cloud, từ nơi này, vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tà, bạn có thể ngồi lặng ngắm cả thế giới phía dưới, với mây lững lờ trôi, tưởng mọi sầu muộn hay nặng nề đều đã bỏ lại dưới lớp mây nặng nề kia rồi.

Các phòng ngủ còn lại của Le Bleu cũng rất thoáng đãng và thoải mái, với không gian ngập tràn ánh sáng.

Le Bleu còn có điểm mạnh nữa là … rất rộng. Căn biệt thự có đến 4 phòng ngủ rộng thênh thang, một phòng sinh hoạt chung với sofa to và êm, bạn có thể đi đông một chút mà không sợ thiếu chỗ ngủ. Nói chung, Le Bleu là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đi nhóm đông khoảng hơn 10 người. Bạn vẫn có thể vui hết cỡ với bạn bè, nhưng đồng thời vẫn tìm được cho mình một không gian riêng yên tĩnh, trong lành khi "chán nghe tiếng người" và muốn tách ra nghỉ ngơi.

Không gian rộng rãi, sáng sủa và gọn gàng là những điểm cộng lớn nhất của Le Bleu Floating Clouds.

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 10.

Hidden Villa ở Sóc Sơn là căn biệt thự đã rất nổi trong thời điểm cuối năm ngoái, khi trào lưu "weekend getaway" mới bắt đầu manh nha ở Hà Nội. Một căn biệt thự khiến bạn "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" vì đẹp lung linh như căn nhà trong Twilight của Edwards và Bella vậy. Và chỉ riêng việc nằm ẩn mình giữa rừng thông là bạn có thể chụp đến 1 nghìn kiểu ảnh chỉ với background đó cũng đã là một điểm sáng rồi phải không?

Chỉ riêng việc nằm ẩn mình giữa rừng thông cực đẹp đã đủ để Hidden Villa là điểm đến được nhiều bạn trẻ lựa chọn cho dịp cuối tuần rồi.

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 13.

Phòng khách với bốn bề là cửa kính nhìn thẳng ra vườn và rừng thông ở Hidden Villa.

Nhưng Hidden Villa có nhiều cái hay ho hơn thế. Dĩ nhiên là không gian phải rất đẹp rồi, nhưng bạn biết không, ở đây không chỉ đẹp mà còn có gout. Những bức tường gỗ, những ô cửa kính nhìn ra vườn, bộ bàn ghế gỗ ăn ngoài trời và những dây đèn cho bữa tiệc BBQ lúc về khuya, tất cả như sinh ra để các bạn trẻ có thể tự do thưởng thức chuyến đi ngắn ngày của mình một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất. Điểm trừ lớn nhất ở đây, có lẽ là hơi nhỏ. Dù những nhóm bạn khoảng 10 người vẫn có thể đến ở, thế nhưng sẽ phải xoay sở bằng cách… trải chiếu và đệm ra sàn nằm vì ở đây chỉ có 2 phòng ngủ thôi.

Hidden Villa Sóc Sơn rất được yêu thích vì có không gian hiện đại, với cửa kính lớn hai mặt tường, nhìn thẳng ra vườn và rừng thông xung quanh.

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 15.

Đây là căn biệt thự được "mệnh danh" là Full House ở Tam Đảo. Cũng đúng thôi, nhìn hình ảnh một căn nhà hai tầng tường sơn trắng, cửa kính sáng choang và khu sân vườn rộng thênh thang trước mắt, ai chẳng nhớ đến căn nhà tuyệt đẹp của Han Ji Eun cơ chứ.

Golf view villa ở Tam Đảo được gọi là Full house, vì không gian thoáng đãng với những bức tường trắng, cửa kính và view tuyệt đẹp nhìn ra mặt hồ.

Điểm thích nhất của căn biệt thự này chính là không gian xinh xắn theo kiểu rất Hàn Quốc và cực kỳ thoáng đãng. Màu trắng xuyên suốt là trợ thủ đắc lực cho bộ ảnh ngày nghỉ cuối tuần trên Instagram. Chưa kể, view nhìn thẳng ra mặt hồ và sân golf cực kỳ "ểnh ương", bạn tha hồ nằm dài trên giường hay trên sofa, nhẩn nha đi dạo bãi cỏ trước hiên nhà và phóng tầm mắt ra khung cảnh thênh thang trước mắt.

Golfview Villa rất hợp để đi nhóm đông từ 10-15 người, các phòng ngủ đều vô cùng rộng rãi với giường đôi thoải mái.

Đây cũng là một căn biệt thự rất hợp để bạn đi nhóm đông người, với 1 phòng ngủ lớn có 2 giường đôi, và 2 phòng ngủ còn lại cũng rất rộng rãi và thoải mái. Chưa kể (lại) phải nhắc đến bãi cỏ rộng trước hiên kia rất hợp để cả bọn cùng tụ tập nướng BBQ, ăn uống, nằm ngắm trời mây tán chuyện vui vẻ cả buổi mà chẳng thấy chán.

Với phần sân rộng phía trước nhà, bạn hoàn toàn có thể cùng bạn bè nướng BBQ, chụp ảnh và chỉ đơn giản là đứng trò chuyện, ngắm mặt hồ phía trước cũng thấy "ểnh ương" rồi. (Ảnh: Ly Lê).

Trào lưu mới: Cuối tuần, rủ nhau ra ngoại, ở biệt thự đẹp, nướng BBQ; chụp 1 ngàn  kiểu ảnh “sống ảo - Ảnh 20.

Hic Hic
Mai Lân
KingPro
Quỳnh.
Theo Trí Thức Trẻ21/04/2017

Trí thức trẻ