Trải qua một sự cố, tôi nhận ra: "Không nên làm việc quá cật lực, càng lười càng khỏe, cái gì cần chi tiền thì đừng ngại”

12/12/2023 19:05 PM | Sống

Năm nay tôi 57 tuổi, hai năm trước, sau khi nghỉ hưu, tôi cảm thấy cuộc sống hưu trí quá nhàm chán. Nên đã tìm thêm việc để làm, nhưng sau một sự cố, tôi mới nhận ra, thì ra lười biếng mới là trạng thái tốt nhất để dưỡng lão.

Đứa con gái duy nhất của tôi đã đi lấy chồng ở một thành phố khác, khi sinh con cũng không cần tôi trông cháu, còn chồng tôi vẫn còn đi làm ở đơn vị, mỗi tuần chỉ về nhà được một lần, cho nên hiện tại tôi chẳng khác gì một người già neo đơn.

Để quãng thời gian nghỉ hưu không bị nhàm chán, tôi bắt đầu muốn được bận rộn hơn. Mỗi ngày ăn no không có gì làm, tôi sẽ dọn dẹp căn nhà, lau chùi cửa sổ, hầu như mỗi tháng đều sẽ tháo rèm cửa ra giặt một lần, ra trải giường, mền gối thì sẽ giặt mỗi tuần một lần.

Nhà vệ sinh cũng phải cọ rửa gần như mỗi ngày một lần, mỗi lần sử dụng nhà vệ sinh xong thì đều phải lấy giẻ lau lau khô. Ngay cả cây xanh ở nhà, tôi cũng sẽ lấy một miếng vải nhỏ lau lá mỗi ngày để đảm bảo rằng toàn bộ ngôi nhà đều không có một hạt bụi. Quần áo trong nhà tôi cũng không dùng máy giặt nữa mà chuyển sang chà xát bằng tay, sau đó mới ném vào máy giặt để xả nước. Sau khi sấy, tôi sẽ ủi và xếp chúng gọn gàng.

Lúc đầu, khi chồng thấy tôi chăm làm như vậy, anh ấy cũng khen, nhưng sau một thời gian, anh ấy lại nói rằng, hiếm khi mới có thời gian nghỉ ngơi, chi bằng tranh thủ đi du lịch, tịnh dưỡng một chút sẽ tốt hơn. Nói tôi không cần phải cả ngày bận rộn như thế.

Nhưng tôi cảm thấy, dù sao thì mình cũng là một người phụ nữ trong gia đình, nếu như nghỉ hưu rồi mà chỉ biết nghĩ đến việc ăn chơi thì người khác nhất định sẽ phán xét mình là một người đàn bà chẳng ra gì, bỏ bê gia đình. Cho nên tôi không muốn làm vậy, dù sao thì cả đời tôi cũng đã làm việc chăm chỉ quen rồi, một ngày không làm tôi sẽ không quen.

Trải qua một sự cố, tôi nhận ra: "Con người già rồi thì không nên làm việc quá cật lực, càng lười mới càng khỏe" - Ảnh 1.

Tuy nhiên, vào đầu năm nay, khi tôi đang gỡ rèm cửa thì vô tình bị ngã, dẫn đến gãy đốt sống thắt lưng, trải qua ca phẫu thuật nhỏ, tôi phải nằm trên giường hơn 3 tháng. Từ đó, tôi không còn dám quá lao lực nữa, tôi cảm thấy rằng bận rộn mỗi ngày cũng không phải là một điều tốt.

Vì vậy, sau chấn thương, tôi bắt đầu lười biếng và tận hưởng cuộc sống hơn. Những việc như vệ sinh nhà cửa, tôi không còn tự làm nữa, thay vào đó tôi thuê một người giúp việc phụ giúp dọn dẹp nhà cửa mỗi tuần một lần.

Ví như rèm cửa, tôi nghĩ nhà mình ở tầng cao, bụi bẩn chắc cũng không có nhiều, nên tầm nửa năm tôi mới gọi người đến tháo ra giặt một lần. Quần áo tôi cũng không còn tự giặt tay nữa, tôi cảm thấy giặt tay và giặt máy không khác nhau là bao. Đôi khi còn cảm thấy giặt máy sạch hơn giặt tay rất nhiều, hơn nữa còn ít làm hư hỏng quần áo.

Ngay cả mấy đôi giày, tôi cũng sẽ ném chúng vào máy giặt, tôi thấy như vậy rất tiết kiệm thời gian và công sức. Sofa, đệm,... tôi không còn dùng máy hút bụi để dọn dẹp thường xuyên nữa, dù sao thì nhà tôi cũng không có trẻ em, nên những chi tiết vệ sinh này cũng không cần quá chú trọng. Cây và hoa trong nhà cũng thế, thỉnh thoảng tôi sẽ tưới nước cho chúng để duy trì sự sống, nếu có không may chết thì tôi sẽ thay một cây khác, cũng không phải là một vấn đề gì quá lớn.

Thường ngày tôi sẽ ở nhà xem tivi, tập một số bài thể dục đơn giản, ăn uống ngủ nghỉ. Sau đó đi ra ngoài dạo, đi chợ mua thức ăn xong, nếu không đi công viên để hát hò, thì sẽ ghé thăm nhà của bạn bè, hoặc là đi chơi mạt chược. Nếu hôm đó thời tiết tốt thì tôi sẽ đi mua sắm đôi chút.

Trải qua một sự cố, tôi nhận ra: "Con người già rồi thì không nên làm việc quá cật lực, càng lười mới càng khỏe" - Ảnh 2.

Có lẽ cuộc sống như thế này sẽ khiến mọi người cảm thấy rằng tôi là một con người lười biếng và sa ngã. Nhưng tôi cảm thấy rằng đối với một người phụ nữ như tôi, tuổi đã già thì lười biếng không có gì sai.

Nếu bạn có thể chi tiền để giải quyết mọi thứ, thì tại sao lại không? Các công việc đều được giải quyết một cách tốt nhất, đồng thời bản thân còn tiết kiệm được thời gian và tránh được rủi ro không mong muốn. Hãy khiến cho một ngày của bạn trở nên thoải mái, giảm bớt mệt mỏi và tận hưởng nhiều hơn. Đây mới thực sự là chăm sóc sức khỏe tuổi già.

Và kể từ khi tôi buông bỏ những công việc vất vả kia, tôi cảm thấy rằng cơ thể của tôi tốt hơn trước nhiều. Cũng thấy rằng mỗi ngày trôi qua tràn đầy màu sắc hơn, bản thân không còn bị giới hạn trong ngôi nhà của mình nữa. Khi một người bước ra khỏi nhà, họ sẽ năng động và cởi mở hơn, tinh thần cũng sẽ có tiến triển tốt.

Vì vậy, sau cú ngã đau đớn kia, tôi đã ngộ ra một điều, rằng: Khi con người già rồi thì không nên làm việc quá cật lực, ngược lại bạn càng lười thì mới càng tốt cho sức khỏe.

Tuy nhiên, cái lười mà tôi nói đến không phải là nằm cả ngày và hoàn toàn hoặc không làm gì cả, mà chúng ta phải tập trung vào sức khỏe thể chất, giảm thiểu mệt mỏi và khiến cho bản thân thoải mái nhất có thể.

Những vấn đề khiến bạn lo lắng, nếu có thể dùng tiền để giải quyết thì cứ chi, đừng miễn cưỡng bản thân phải cố làm cho được. Tuyệt đối đừng bao giờ vì tiếc tiền mà lại tổn hại nhiều thứ có giá trị hơn.

Diệu Đan

Cùng chuyên mục
XEM