Top 5 mỹ nhân đẹp nhất "Thủy Hử" - Phan Kim Liên chỉ xếp thứ năm, người số 1 không bàn cãi

26/12/2023 21:19 PM | Sống

Dưới ngòi bút của Thi Nại Am, mỹ nhân trong "Thủy Hử" đẹp theo cách riêng của mỗi người.

Tiểu thuyết “Thủy Hử” của nhà văn Thi Nại Am là một trong tứ đại danh tác kinh điển của Trung Quốc. Cuốn sách mô tả câu chuyện vĩ đại về 108 anh hùng Lương Sơn Bạc hội nghĩa chống lại áp bức. Sau khi được nhà Tống chiêu mộ, họ cũng chiến đấu cho nhà Tống với lòng trung thành sâu sắc.

Tác phẩm này sau khi xuất bản đã có tác động rất lớn đến xã hội và trở thành hình mẫu sáng tạo tiểu thuyết Trung Quốc cho các thế hệ sau. Nhiều nhân vật kinh điển xuất hiện từ cuốn sách. Có thể kể đến các nhân vật như Tống Giang, Lỗ Trí Thâm, Lâm Xung, Lý Quỳ...

Tuy là tác phẩm kể về những anh hùng hết lòng vì chính nghĩa, "Thủy Hử" cũng không thiếu những "bóng hồng". Dưới ngòi bút của Thi Nại Am, các nhân vật nữ của ông đều có khí chất riêng. Mỗi người có vẻ ngoài riêng, nét quyến rũ riêng và đẹp theo cách riêng của họ: Người đẹp vì hương sắc, người đẹp vì khí chất, người đẹp vì lòng chung thủy sắc son...

Vậy đâu là 5 mỹ nhân đẹp nhất trong tác phẩm của Thi Nại Am? Người đứng đầu có phải là nàng Lý Sư Sư?

Dưới đây là 5 mỹ nhân đẹp nhất "Thủy Hử" theo tổng hợp từ Sina, Zhuanlan.zhihu.

5. Vị trí thứ năm: Phan Kim Liên

Trong "Thủy Hử", Phan Kim Liên là một người phụ nữ đa tình và hiểm độc. Cô là hầu gái của một gia đình giàu có. Do không chịu làm thế thiếp của ông chủ già, Phan Kim Liên bị bức lấy Võ Đại Lang - anh trai Võ Tòng.

Nhà văn Thi Nại Am mô tả Phan Kim Liên có vẻ ngoài mê hoặc. Dáng vẻ duyên dáng toát ra hương thơm quyến rũ. Khuôn mặt như hoa đào tháng ba, ẩn giấu vẻ quyến rũ của vầng trăng. Lông mày như lá liễu đầu xuân. Vòng eo thon thả khiến nam nhân say mê.

Do biết bản thân có chút nhan sắc và biết chơi đàn tỳ bà nên Phan Kim Liên không bằng lòng với thực tại: Giết người chồng xấu xí, ra sức quyến rũ Võ Tòng nhưng không được. Về sau, người phụ nữ chết dưới chính tay của Võ Tòng.

4. Vị trí thứ tư: Hỗ Tam Nương

Hỗ Tam Nương, biệt danh là Nhất Trượng Thanh - cao một trượng, là một trong ba nữ tướng ở Lương Sơn Bạc.

Khác với những mỹ nhân khác của "Thủy Hử", dưới ngòi bút của Thi Nại Am, Hỗ Tam Nương toát lên vẻ đẹp phi phàm của một kiệt nữ Lương Sơn Bạc. Không chỉ giỏi võ nghệ, nàng còn là người một lòng chiến đấu cho công bằng, dũng cảm xông pha chiến trận.

Khi cùng chồng là Vương Anh đối đầu với tướng Trịnh Bưu của Phương Lạp, nàng bất chấp nguy hiểm lao đến ôm chồng, hứng chịu mũi giáo oan nghiệt.

3. Vị trí thứ ba: Cừu Quỳnh Anh

Không những là một nữ tướng võ công phi phàm trong "Thủy Hử", Cừu Quỳnh Anh còn sở hữu vẻ đẹp mỹ miều cùng trí thông minh hiếm có.

"Thủy Hử" mô tả vẻ đẹp của Cừu Quỳnh Anh vô cùng diễm lệ: Dáng người mảnh mai, nhanh nhẹn. Khuôn mặt đẹp như hoa đào mùa xuân, lông mày như lá liễu. Tuy có vẻ đẹp "liễu yếu đào tơ" nhưng Cừu Quỳnh Anh lại là kiệt nữ võ công đỉnh cao nhất trong các nữ tướng Lương Sơn Bạc.

Nàng có thể độc đấu với nhiều cao thủ Lương Sơn và khiến Lâm Xung cũng phải e dè.

Kiệt nữ xinh đẹp đã có mối tình lãng mạn với dũng tướng Trương Thanh - cao thủ ném đá giỏi nhất trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc. Sau khi giao đấu, cả hai đã phải lòng nhau và nên duyên vợ chồng. Cừu Quỳnh Anh một lòng một dạ cùng chồng chinh chiến. Về sau, cả hai có một cậu con trai kháu khỉnh tên là Trương Tiết.

2. Vị trí thứ hai: Trương Thị

Nàng là vợ của Lâm Xung - một trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc.

Nếu Lý Sư Sư đẹp ở hương sắc và tài năng thì Trương Thị toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ chung thủy điển hình.

Nhà văn Thi Nại Am tuy không mô tả cụ thể về ngoại hình của Trương Thị nhưng những câu thoại của nàng trong lúc gặp nghịch cảnh đã toát lên nhân cách cao quý của một người phụ nữ một lòng chung thủy với chồng, quyết giữ trọn phẩm giá.

Trương Thị còn là người rất coi trọng phẩm giá, danh dự. Nàng thà chết để giữ lòng chung thủy với chồng Lâm Xung như không chịu bỏ chàng.

Mặc dù xuất hiện không nhiều trong "Thủy Hử" nhưng Trương Thị khiến nhiều người trân trọng, yêu mến, ngưỡng mộ. Nàng có lẽ là nữ nhân toàn mỹ nhất "Thủy Hử".

1. Vị trí thứ nhất: Lý Sư Sư

Quả thực, nàng kỹ nữ Lý Sư Sư khiến Hoàng đế Tống Huy Tông Triệu Cát (hoàng đế thứ 8 của vương triều Bắc Tống) mê mẩn ngày đêm chính là mỹ nhân đẹp nhất "Thủy Hử". Cả Sina.cn, Zhuanlan.zhihu.com, Sohu (các website của Trung Quốc) đều xếp Lý Sư Sư ở vị trí đứng đầu.

"Thủy Hử" mô tả vẻ đẹp hiếm có trên đời của Lý Sư Sư thế này: Dáng vẻ của nàng giống như cây thu hải đường nở rộ trong sương sớm. Vòng eo của nàng như một cây liễu uốn mình trong gió đông. Đôi mắt phượng màu hổ phách, đôi môi đỏ mọng như điểm những trái anh đào chín rộ. 

Ngón tay ngọc của nàng thon dài và mềm mại. Mỗi bước nàng đi tinh tế, nhẹ nhàng như hoa sen đong đưa trước gió. Ở nàng toát ra mùi hương khiến trái tim của nhiều nam nhân phải rung động, ngày đêm mong nhớ.

Không những thế, nàng còn thông thạo các loại âm nhạc, cờ vua, thư pháp và hội họa. Có thể nói, vẻ đẹp của Lý Sư Sư trong "Thủy Hử" là vẻ đẹp hội tụ của hương sắc, khí chất và tài năng.

Không cần phải nói, Lý Sư Sư là số ít những mỹ nhân mà nam nhân không dám chạm vào vì nàng là "người tình của Hoàng đế".

Sở hữu vẻ đẹp phi phàm cùng tài năng hiếm có, nàng kỹ nữ Lý Sư Sư khiến Tống Huy Tông say đắm đến mức sai quân đào cả một đường hầm thông từ nội cung đến phòng nàng để thỏa nỗi nhớ mong.

Nguồn: Sina, Zhuanlan.zhihu

Trang Ly

Theo Trang Ly

Cùng chuyên mục
XEM